GANTZ:O (2016)

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sao mình không thấy em Reika trong cái phim này đẹp nhỉ, cũng chẳng giống idol

CxHc857UsAAxDy1.jpg:orig
Mấy con Idol ngoài đời thật nhìn cũng kinh bm chứ đẹp gì cho cam :3cool_nosebleed:
 
vừa cầy xong có hay nhưng arc cuối sida quá mình có mấy vấn đề phi logic như sau
1, Mainchar tự nhiên giải nghệ trong khi đám cần cứu còn 1 em nữa sao ko cứu nốt đi? kể cả nếu không có thì thực sự vô trách nhiệm với team trong khi team hi sinh 2 100p để cứu 2 đứa chẳng quen biết gì rồi? nếu là mình mình đã lấy vũ khí cải tiến cầy lại điểm?
2, close em nữ đầu truyện làm sao mà có nhỉ
3, Vai trò bọn Vampire để làm gì ?
 
vừa cầy xong có hay nhưng arc cuối sida quá mình có mấy vấn đề phi logic như sau
1, Mainchar tự nhiên giải nghệ trong khi đám cần cứu còn 1 em nữa sao ko cứu nốt đi? kể cả nếu không có thì thực sự vô trách nhiệm với team trong khi team hi sinh 2 100p để cứu 2 đứa chẳng quen biết gì rồi? nếu là mình mình đã lấy vũ khí cải tiến cầy lại điểm?
2, close em nữ đầu truyện làm sao mà có nhỉ
3, Vai trò bọn Vampire để làm gì ?
tụi vampire lúc đầu tưởng vai trò lớn nhưng thực chất nhiệm vụ tụi nó là giết main ở arc osaka vs thằng tóc dài bá đạo và ăn hôi boss.về sau ko có vai trò.
Truyện này về sau hơi đuối. Arc hay nhất là osaka và 2 arc củ tỏi với người chim rồi
 
Ừ đúng rồi có mỗi con bé tóc ngắn là có clone , đi học , ở nhà như đúng rồi . Bọn còn lại đâu có clone đâu ??? :-??
 
Ừ đúng rồi có mỗi con bé tóc ngắn là có clone , đi học , ở nhà như đúng rồi . Bọn còn lại đâu có clone đâu ??? :-??
Truyện giải thích rồi mà. Bọn nó chết hết rồi, tái sinh trong phòng đều là clone. Vẫn còn em đầu truyện vì em ấy tuy tự tử nhưng ko chết hẳn và đc cứu sống
 
Truyện giải thích rồi mà. Bọn nó chết hết rồi, tái sinh trong phòng đều là clone. Vẫn còn em đầu truyện vì em ấy tuy tự tử nhưng ko chết hẳn và đc cứu sống
Ồ để xem lại .
 
em đó sau khi về biết bản thân mình còn sống nên ... ta quên mất rồi, lôi ra đọc lại đã.
 
em đó sau khi về biết bản thân mình còn sống nên ... ta quên mất rồi, lôi ra đọc lại đã.
Về ở chung với main và suýt mất zin :6cool_smile:
 
Con công nhân nghành đó không còn nhà nên thằng main nó cho ở nhờ, đã thế suốt ngày mở miệng khen thằng tóc dài, mẹ nửa đêm đang ngủ cũng ngứa miệng khen, cứ phải khen lấy khen để mới được à. Ta mà là main thì đạp chết mẹ nó ra khỏi nhà luôn đéo để ý đến nữa.
 
Con công nhân nghành đó không còn nhà nên thằng main nó cho ở nhờ, đã thế suốt ngày mở miệng khen thằng tóc dài, mẹ nửa đêm đang ngủ cũng ngứa miệng khen, cứ phải khen lấy khen để mới được à. Ta mà là main thì đạp chết mẹ nó ra khỏi nhà luôn đéo để ý đến nữa.
Ảnh nuôi để thịt mà :6cool_smile: Tiếc là nghe con kia khen miết điên máu mất hết cảm hứng :9cool_canny: Thế nên sau này có cơ hội hồi sinh ảnh có thèm đâu, hồi sinh thằng kia biết kiến thức về gantz còn hơn :4cool_doubt:
 
Con công nhân nghành đó không còn nhà nên thằng main nó cho ở nhờ, đã thế suốt ngày mở miệng khen thằng tóc dài, mẹ nửa đêm đang ngủ cũng ngứa miệng khen, cứ phải khen lấy khen để mới được à. Ta mà là main thì đạp chết mẹ nó ra khỏi nhà luôn đéo để ý đến nữa.

Bác không thích cho thằng tóc dài cảm giác bị netorare à, có nhiều cách để xử mà đạp ra sớm phí quá bác à :v.
 
Con công nhân nghành đó cũng có ảnh hưởng quái gì đến cốt truyện đâu, cuối cùng được hồi sinh ở đâu đó ngoài đời rồi lặn luôn.
 
Có dc hồi sinh đâu, vẫn sống còn clone do gantz tạo ra thì vẫn chết.
 
Có dc hồi sinh đâu, vẫn sống còn clone do gantz tạo ra thì vẫn chết.

Ta nhớ là có, khúc đó Gantz hồi sinh nó mà cái tia chiếu ra ngoài thành phố chứ không chiếu trong căn phòng đó. Con đó hồi sinh ở ngoài xong từ đó mất dạng luôn.
 
Ko nhớ lắm chắc lúc đấy là hồi sinh con người yêu béo béo của main.
 
mình nghĩ gantz thì sau chap Osaka thì dừng là đẹp. đẻ ra lũ khổng lồ chán vãi
 
Osaka là hay nhất rồi, arc cuối bôi lắm rồi giải quyết cho có, ko có arc cuối thì masterpiece cmnl.
 
Back
Top