Gantz Room Mission 4

Status
Không mở trả lời sau này.
phải chờ 1 tháng mới ra 1 chap khó chịu thật :-<
kì này chắc Gantz sẽ hoạt động hết công suất, ai bị bọn Alien bắn chết sẽ được hồi sinh rồi cho ra ngoài đánh nhau tiếp :| dùng chính sách lấy xác người đè robot =))

lol không phải chơi game với deathmatch mode đâu mà có vụ hồi sinh
đánh mấy thằng God ở Italy với full suit với weapon còn chết sạch thì mấy con boss cuối này lại đánh = niềm tin thôi =))
 
gantz có thể hs chơi kiểu đấy dc nhưng thế thì nhàm lắm :|
 
Công nhận mấy con thiên thần ở ý ghê thật, đụng vào là thịt rơi lả tả =((
Từ lúc chuyển hướng nội dung thấy cứ chầm chậm, nhàm nhàm thế nào ấy
 
nội dung có gì mà chuyển hướng :))
chẳng qua đọc gantz phải đọc 1 lèo mới thấy hay chứ 1 chap có vài khung hình la hét rồi đùng đùng hết chap nên thấy nó nhàm thôi ;))
 
Tác giả đang cố gắng mô tả cho mọi người biết Ngày tận thế là như thế nào mà, cứ từ từ, đừng vội :>
 
Vote 1 vé cho thằng Nishi sẽ toi nhưng là toi thứ 3 :))!
 
^thế muốn ai chết trước :|
đám còn lại ai cũng có cái để luyến tiếc trừ thằng nishi :|
 
Nishi mission cuối chết là phải đạo rồi, nó là thằng thứ 2 mình muốn cho teo sớm, sau thằng Inaba
nhưng mà cái kiểu "control life & death" này khéo kết lại cho tất cả hồi sinh sống dậy như không có chuyện gì xảy ra lắm
 
Gantz có thể tạo ra được người thì chắc mấy cái tòa nhà, công trình này nọ cũng có thể tạo lại được nhỉ ?
Nếu như kết thúc Mission cuối này, Gantz cho hs toàn bộ người đã chết, phục hồi lại các công trình, rồi xuất hiện giảng đạo mọi người phải biết quý trọng cuộc sống hiện tại blah blah này nọ thì ... :|
 
nói thật thì mình ko thích thằng Nishi chết lắm. Vì bản thân nó bị bạn bè xa lánh mà quá khứ của nó chắc cũng chả hạnh phúc gì cả nên trở nên như vậy cũng thông cảm :)
 
tuýp nhân vật như thằng Nishi thì nó sẽ là một trong những người còn sống, hoặc là tất cả đều chết 8-}
 
đặt mình vào hoàn cảnh thằng Nishi, có super power + immortal (ngoài gantz) thì khéo mình cũng thịt hết mấy thằng trong lớp nó lắm :))
rồi xuất hiện giảng đạo mọi người phải biết quý trọng cuộc sống hiện tại blah blah này nọ thì ...
__________________
đừng bảo là anh Sebastian giảng đạo...
 
đừng bảo là anh Sebastian giảng đạo...
Cái thằng cuổng chời chạy rông trong quả cầu Gantz đó mà :>
Nishi nhìn chung do môi trường nó lớn lên như thế nên nó sống chỉ cho riêng nó, nói chung là ích kỉ, cũng dễ hiểu.
 
đặt mình vào hoàn cảnh thằng Nishi, có super power + immortal (ngoài gantz) thì khéo mình cũng thịt hết mấy thằng trong lớp nó lắm
Thật thế á =.='' Còn nhớ có lần Kei cũng gặp tình huống tương tự khi đi với Tae ngoài đường gặp lại bạn cũ j đó, mặc dù đang bị ăn hiếp lại đang mặc suit trong người nhưng mà anh ý cũng vẫn cứ nhịn đó thôi. Đó là sự khác biết giữa Kei và Nishi, bạn khoái hành động của ai hơn?
 
Kei đâu có bị quăng từ trên tầng xuống đâu. Mà bản thân Kei còn có bạn bè, người yêu trong khi Nishi đâu có gì?
 
Nishi cô độc từ nhỏ mà, còn Kei có người yêu đang đi chung, nghĩ cho Tae mới ko đánh trả thôi, chứ nếu solo thì chưa biết àh :D
 
Xuất phát điểm kei cũng giống nishi:bị gia đình ruồng bỏ(coi thường hơn so với thằng e nên bỏ nhà ở riêng),bị bạn bè chọc ghẹo,thường bị bắt nạt(tất nhiên trừ lúc nhỏ rất hiếu động)nhưng có lẽ vì cách tiếp cận với gantz khác với nishi.Nishi vô thì gặp cảnh máu chảy đầu rơi và chỉ sinh tồn và kiếm điểm.còn kei dc katou,lara,kei,...cảm hóa từ từ mà trở thành main char
ps:khi chết nishi nói là "mẹ ơi con chỉ còn 9pst nữa là thoát".Lúc chết là lúc con người ta chân thật nhất.
 
Nishi giờ dc buff đẹp trai như main char rồi, khó chết lắm :))

Mà mình nếu ở trong trường hợp như nó thì mình cũng hành động như vậy thôi, là tụi trong lớp muốn giết mình trước chứ có phải khi ko mình giết tụi nó đâu :-w.
 
Nishi là hoàn cảnh cả thôi :))
có thằng katou chưa biết mùi gái, chắc chết cuối :">
 
The diễn biến của truyện tôi suy đoán thế này:

Một cuộc chiến mới giữa người trái đất và người ngoài hành tinh, mà thật tế là người trái đất chỉ là công cụ để Gantz loại bỏ những người hành tinh khác. Quá bực bội nên mới phái hạm đội xuống hủy diệt trái đất... đọc kỹ sẽ thấy có nói phần này.

Trong trận chiến cuối cùng thì Gantz thấy không thể chống chọi nổi với lực lượng ngoài hành tinh nữa nhất là biết việc bọn nó sẽ kéo nguyên hạm đội xuống nên đã giải phóng những người tham gia và mình cũng chạy đi luôn (chắc chạy đi trốn). Bọn người ngoài hành tinh xuống trái đất mục tiêu chỉ có 1 là hủy diệt và chiếm đóng địa cầu.

Lực lượng phe trái đất thì trong trận chiến cuối cùng cũng đã thấy thiệt hại gần hết, ở Nhật thì những thằng hoàn thành nhiều lần gần như chết sạch. Chỉ còn thằng bựa lúc cuối kịp chọn cây gravity-gun, có thể nói là tại Nhật hiện nay đó là vũ khí mạnh nhất rồi. Tóm lại bọn nhân vật chính giờ chỉ có chạy trốn và tập hợp lại để chiến đấu sinh tồn, còn chạy thế nào và chiến đấu thế nào là phải nhờ đến tác giả rồi.

Cục diện thê thảm là thế nhưng chưa hẳn là không thể chiến đấu được, ở nhật còn thế lực cũng khá mạnh đó là bọn ma cà rồng. Bọn nó cũng bị tàn sát mà thôi, chắc chắn sẽ kết hợp lại với thằng nhân vật chính mà hạ bọn ngoài hành tinh.

Gantz có nhà máy sản xuất nhiều nhưng đều vô dụng cả thôi, bởi nó hoạt động là nhờ thằng người ngoài hành tinh trong đó. Có thấy là mỗi mệnh lệnh đều chọt vào lỗi tay thằng đó phát chứ cục Gantz chỉ là đồ bỏ đi, cục sắt không hơn. có thể mục đích của người tạo ra Gantz là kiếm người giỏi cho cuộc chiến này, nếu đúng mục đích đó thì chắc chắn tụi nó sẽ đưa vũ khí ra cho bọn này xài.

Tóm lại tập sau chắc chắn sẽ còn những quân nhỏ hơn con người máy đang cầm súng giết người. bởi với vũ khí tụi nó cầm hiện nay con đó... vẫn quá sức.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top