Gantz Room Mission 4

Status
Không mở trả lời sau này.
Lên google search cũng thấy có chap 313 roài thây - có vẻ ra chap còn lâu hơn OP + nar :P
http://manga2.teensos.net/2010/02/gantz-chap-313.html

71241266211249.jpg


Ôi one piece :D người dịch mê OP roài ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
ông tác giả còn mê cả naruto nữa cơ =))
 
ông tác giả còn mê cả naruto nữa cơ =))

bây giờ có phong trào các magaka quảng cáo lãn nhau=))
chỉ cần ở thế kỉ 21 là dùng các manga khác quảng cáo:">
 
Em Tae càng lúc càng đẹp ra,lạ thật :-?
 
người yêu của main char mà lại. ko biết chương sau em ý sẽ thế nào đây.

đợt này teleport ko biết cả 2 kuro được tele hay là có mỗi ku1 tele thôi
 
bọn nó ngủ ở hotel hết thế này mà có anh rapist team osaka thì ...;;);;)
 
Gần chết rồi nên tác giả vẽ cho đẹp để an ủi với lại buff thêm 1 tí cho Ku Rông đánh boss cuối =))
 
người yêu của main char mà lại. ko biết chương sau em ý sẽ thế nào đây.

đợt này teleport ko biết cả 2 kuro được tele hay là có mỗi ku1 tele thôi

phàm là gantzer chắc là dec tele hết :|
 
thằng ku to ở với tae là clone con reika gọi lên mà. Thế thì tele cả 2 bố rồi. Dễ chap sau 1 ông ko to lên nóc tủ ........:>
 
Đang có giả thuyết, lần teleport này là do ku2 và reika chọc ngoáy quả cầu gantz gọi mọi người đến chứ ko phải do thằng gantz.
 
mỗi lần mọi người ra ngoài phòng là ko thể mở cửa vào đc mà:|
 
free rồi :|

mà phải có thằng gantz trong đó mới tele dc :))

chắc là regroup thôi :)
 
Thằng Gantz bữa thấy chạy nhong ngoài đừong mà,chắc anh ku2 với reika chọc ngoái gì đây :-?
 
ko có thằng gantz trong đó thì chọc ngoáy kiểu gì :-??
 
Mịe, nhìn mấy thằng học sinh não phẳng bỏ mẹ ra được, người chết đầy đường mà bọn nó vẫn còn tìm đọc truyện tranh.Ôi, truyện tranh có thể làm người ta quên đi cả sợ hãi.=))
Mà lần này regroup lại chắc là đánh lớn đấy nhỉ.:D
 
Mịe, nhìn mấy thằng học sinh não phẳng bỏ mẹ ra được, người chết đầy đường mà bọn nó vẫn còn tìm đọc truyện tranh.Ôi, truyện tranh có thể làm người ta quên đi cả sợ hãi.=))
Mà lần này regroup lại chắc là đánh lớn đấy nhỉ.:D

Cái bọn hs tui tưởng nó ko bít ??? - lúc nhìn ra cửa sổ thấy con alien bọn nó mới sững sờ mà:|
 
Cái bọn hs tui tưởng nó ko bít ??? - lúc nhìn ra cửa sổ thấy con alien bọn nó mới sững sờ mà:|

8.png


Xác chết nằm ngổn ngang trên đường, và đám học sinh vẫn đi lại + nói chuyện.
@ Quaivattobung : Vậy theo cậu bọn nó nên làm gì ? Chạy trốn khỏi thành phố trong đói mệt ? Hay chui hết vào vài đg tàu điện ngầm/ tìm 1 chỗ ẩn nấp thật là kín đáo (mặc dù là 1 thảm họa như vậy thì có lẽ là chả có chỗ nào là an toàn), rồi ôm nhau ngồi khóc thút thít ? Hoặc hỏi anh Kurono làm cách nào để thành siêu nhân chăng :))
Bọn nó là survivors, nhưng chưa chắc nó đã có thể sống sót qua ngày hôm sau, vì vậy, thay vì ngồi đấy mà tuyệt vọng, thì nó nên cố mà tận hưởng cuộc sống mong manh còn lại của nó.

Cái này lại làm tớ nghĩ đến động đất ở Haiti, sau vụ động đất với hàng chục nghìn người chết, vấn đề chống cướp phá đc đặt ngang chôn cất người chết.
 
chap 314 vẫn chưa có, chắc ông tác giả đang vẽ.truyện cũng được nhưng sao ko chờ cho đủ bộ rồi xuất bản luôn nhỉ?tác giả bớt bị áp lực tâm lý, truyện sẽ hay hơn vì có nhiều thời gian suy nghĩ hơn.có nhiều chi tiết ko hợp lý:em tae và đám học sinh não quá cạn-người chết như ngóe mà ko bận tâm để ý.nhà nước ko có biện pháp xử lý hay thông báo cho nhân dân biết điều gì đang xảy ra. kurono hs thằng nishi, trong khi nhiều người đã hi sinh điểm của mình để vừa lòng nó, còn nó lại ích kỷ giành tự do cho mình để về sống với e tae dở hơi mà rốt cuộc bị mất trí nhớ và die.
Có điều cảm tình mọi người giành cho cặp kurono-reika nhiều hơn cặp kurono-tae.và mong rằng e tae die forever để cho 2 anh kuto tranh giành e reika xinh xắn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top