các ông cứ đứng ngoài nhìn .. đọc qua qua .. giống như xem phjm ấy .. xem 1 lần rồi thôi *** để lại trong đầu được cái gì ... thử đặt mình vào vị trí bọn nó rồi nghĩ mình sẽ làm gì ???
những đoạn có cảm giác tốc độ cao như thế này , thì thường thằng tg phải chăm chút kĩ kịch bản lắm , và vì thế đừng có kêu nó bựa vì nó không đúng ý ông ...
thứ 1 , bọn này chưa biết lý do bị triệu hồi , ai triệu hồi , đây là trường hợp đột ngột > vì thế , chả có lý do gì để bem thằng kính cận cả ....
thứ 2 , thằng đứng ra dọa chĩa súng vào bọn kia ... Tất cả bọn nó đều không có năng lực soi xem trong đầu có Pin hay không ... nên cái thằng chĩa súng là chuột bạch . Trong trường hợp đó , cũng chẳng có lý do gì để kill bọn nó cả , mà sẽ chọn cách kiểm chứng bọn nó nói có thật không ? Nếu thật thì hội đồng sau cũng không muộn
Thử 3 , Bọn kia chỉ nói vài câu là gửi đi luôn ngay lập tức , chắc sợ hội đồng ~> chả có cơ hội mà bắn bọn nó
PS ; nếu mà bắt thằng cận đó thì cũng đ' còn gì để mà vẽ tiếp