Moon_Son
Persian Prince
- 25/3/06
- 3,954
- 2
Rồi nhân tiện ra chapter 298 và cũng đủ 1 tháng rồi. Tôi lập lại topic này để ai bàn về gantz vô bàn tiếp. Mấy thằng nào mà vô post ba lăng nhăng để topic bị block như lần trước thì Sinbad cho GOV thẳng luôn đi >__<
Well sơ lược chapter 298 cho ai chưa đọc
Chapter này cũng chỉ toàn nói và nói. Đại khái là câu chuyện giữa kurono 2nd và reika. Reika quyết định sẽ nuôi kurono 2nd cả đời nhưng anh đang tức giận vì biết mình là fake và ko thể tin được reika lại có thể làm vậy. Sau đó kurono 2nd bỏ đi về nhà để tìm tae-chan, anh đứng trước chỗ cầu thang nhà và thấy kurono 1st đang đi lên mặt hớn hở chuẩn bị gặp tae. Well "good bye Tae". Kurono is so ******* cool ha
. Sau đó anh lặng lẽ đi về phía reika đang đợi. Well thỏa mãn đôi đường 1 cho tae và 1 cho reika
. Tên gantz thì đang dạo mát quanh phố phường trong tình trạng nude...
Well sơ lược chapter 298 cho ai chưa đọc
Chapter này cũng chỉ toàn nói và nói. Đại khái là câu chuyện giữa kurono 2nd và reika. Reika quyết định sẽ nuôi kurono 2nd cả đời nhưng anh đang tức giận vì biết mình là fake và ko thể tin được reika lại có thể làm vậy. Sau đó kurono 2nd bỏ đi về nhà để tìm tae-chan, anh đứng trước chỗ cầu thang nhà và thấy kurono 1st đang đi lên mặt hớn hở chuẩn bị gặp tae. Well "good bye Tae". Kurono is so ******* cool ha
. Sau đó anh lặng lẽ đi về phía reika đang đợi. Well thỏa mãn đôi đường 1 cho tae và 1 cho reika
. Tên gantz thì đang dạo mát quanh phố phường trong tình trạng nude...



.



