phamminhtuan1234
T.E.T.Я.I.S
- 25/9/05
- 653
- 2
@iori: Vậy tôi coi cái thứ yếu mà bạn nói đến đấy, đến cuối bị vứt đi thì cậu cũng "dễ hiểu" chứ =). Nhắc lại lần cuối, bạn không có khả năng tham gia thì ngồi yên, đừng lôi tình cảm, hành động, chính phụ, ichigo, ..vv vào làm loãng nội dung mọi người thảo luận.
@1234: Đây là topic gantz, điều kiện tiên quyết là lấy thông tin trong thế giới đó. Bạn lấy hiện thực vào giải thích thế giới tưởng tượng, tôi thấy bạn hơi thiếu khả năng phân loại. Hơn nữa, tôi không biết cuộc đời này bạn giỏi bao nhiêu mà có thể đánh giá clone là vô nhân đạo, con người không đáng một xu.
Nếu bạn không phải cao siêu thần thánh thì chả phải bạn đang suy diễn sao =).
còn về câu hỏi của tôi, bạn trả lời thừa hơi nhiều. Cái chính thì bạn trả lời chỉ là "chút chút", vậy mà đã quy kết ngay cho là mục đích sống. Tôi thấy bạn đầu óc hơi bị siêu đấy =).
Tóm lại với bạn 1234, suy diễn lung tung, thiếu khả năng phân loại, trình độ cuộc đời dừng ở mức phán thì bạn cần thêm thời gian để tranh luận với cá nhân tôi =).
p/s: hỏi nhỏ thôi, ken là ai vậy.
Khá khen, cửu ngưỡng trình độ của đại ca. Vậy đại ca hẳn cũng tự hiểu là trong mấy bài viết của đại ca cũng chả lôi ra một dẫn chứng cụ thể nào cả, phần lớn những việc đại ca làm là hạ thấp trình độ của người khác đồng thời đẩy trình độ của mình lên. Mà việc này thì không chỉ riêng triết học, lí luận của cả đông tây đều chê trách. Cách đây vài năm thì em phỉ nhổ vào cách làm này của đại ca nhưng hiện tại thì em đang rãnh rỗi, ngồi một chút cũng không sao. Việc làm của đại ca khác gì ngồi đánh cờ tướng bên bờ hồ, nhìn xã hội đang chảy quanh. Phán, bọn nó làm kém quá, ta làm còn tốt hơn. Bọn hạ đẳng đó không cần phải chấp.
Tái bút: Em cũng chán cái kiểu cò quay lời văn của đại ca rồi. Lảng tránh tranh luận một cách lượn lờ như vậy thì..........Tranh luận thì đi vào vấn đề. Be a man.
. Bạn cũng vui tính đấy.

.
.

