Gantz's room misson 5

Chưa có link tiếng Anh, bựa thiệt :|
 
vậy các bạn bảo Gantz của Alien thì tới cỡ nào nữa ( tớ thì chưa tưởng tượng nổi )
Quả Gantz hồi sinh cả người chết, teleport đủ thứ mà ko bảo hơn trái đất cả K năm ah
 
vậy các bạn bảo Gantz của Alien thì tới cỡ nào nữa ( tớ thì chưa tưởng tượng nổi )
Quả Gantz hồi sinh cả người chết, teleport đủ thứ mà ko bảo hơn trái đất cả K năm ah

nói hồi sinh nhưng thực ra là tạo clone thôi :-?

"các bạn" là bạn nào :-?
 
có 324 rồi,anh kei cắt trym 3 thằng alien "nghịch"
 
lâu quá chưa ra chap mới tiếng việt
ức chế rồi
 
Đọc chap 325 ỏ đâu thế bác :|
 
tính là 324 bên blogtruyen.com
tranh thủ mấy ngày nghỉ luyện Change 123 :))
 
chap mới chả có gì để nói :-<

vẫn y như lúc kurono nó kiếm point để hs Tae

đợt này thì cứu Tae tranh thủ cứu thêm 1 đống người
 
Tình hình là đã có raw chap 325, chap này Kei gặp lại thằng to con hồi trước hay bắt nạt nó với con nhỏ mà nó thích hồi cấp 2.
 
ủa chap mới các bác xem ở đâu thế:O
 
_ Không biết Gantz bao lâu ra 1 chap nhỉ? đọc gần hết rồi mà mãi không thấy ra chap mới, không biết tác giả mất bao lâu để ra 1 tập truyện nhỉ ? :-?

_ Bên Truongton có link scan tiếng nhật thì phải, còn dịch chắc chưa tới C 325, mới tới 324 thôi :)
 
bên truongton có chap 325 tv rồi đấy
anh Kurono đã quyết định cứu kẻ thù :))
 
bên truongton có chap 325 tv rồi đấy
anh Kurono đã quyết định cứu kẻ thù :))

kẻ thù hả
thằng đấy thằng nào thế
đọc lâu quá nên quên mất rồi:|
 
kẻ thù hả
thằng đấy thằng nào thế
đọc lâu quá nên quên mất rồi:|

Tui cũng vậy, chả nhớ được thằng đó là ai. 325 chap mà kéo tới mấy tháng 1 chap thì nhớ bằng nồi inox. X_X
 
Xem lại chap 282 đi, thằng đấy là thằng hồi cấp 2 hay bắt nạt thằng Kei, còn đứa con gái tên là Natsu, là đứa thằng Kei thích hồi đó.
Xem lại mới biết là Kei độ lượng đến mức nào khi cứu một cái thằng như thằng ấy.
 
nó đâu phải chỉ cứu mình thằng khốn nạn đó :|

mà trải qua bao nhiêu chuyện thì kurono bây giờ rộng lượng và ko còn ích kỷ như trước nữa :)>-

nênn chuyện nó cứu thằng này là tất yếu thôi :)) mà cái dạng như thằng đó thì trước sau gì cũng chết thảm :devil:
 
ai bảo:|
kei nó có định cứu đâu nhưng nó thấy bọn kia lải nhải với cả nó nghĩ nếu mình làm thế khác quái thằng khốn nạn đó:))
mà thái độ nhờ cứu giúp cũng vê lờ,ra lệnh như bố tướng:))
 
Back
Top