Gantz's room misson 5

Đọc truyện hơn 5 năm nay mà vẫn ko chịu nổi vụ 1 tháng/chap của ông tác giả :(
Chap mới nhìn mặt thằng bạn xụ xuống mắc cười quá :)).Hồi đó lên mặt cho lắm giờ ko hó hé dc 1 lời
 
chap 242 , thằng nhóc thật vãi :))
 
giờ lại thêm cái thử lòng em tae rồi =.=
nghi con thỏ quá giống kiểu rình ko đề phòng rồi ăn thịt quá:|
 
cái anh tạo ra vụ thảm sát ấy , anh ấy đâu rồi nhỉ , mấy chap này không thấy anh ấy
 
cái anh tạo ra vụ thảm sát ấy , anh ấy đâu rồi nhỉ , mấy chap này không thấy anh ấy

Anh ấy chết từ lâu rồi thì phải ? Ý bạn hỏi cái thằng mà có cái con gấu trúc bám theo đấy hả ?
 
ừm , tới cái lúc mà hồi sinh anh nhóm trưởng cũ thì không thấy anh ấy nữa

Anh ấy ngủm ở chap nào ấy nhỉ

Manga này nhiều quả epic phết
 
ừm , tới cái lúc mà hồi sinh anh nhóm trưởng cũ thì không thấy anh ấy nữa

Anh ấy ngủm ở chap nào ấy nhỉ

Manga này nhiều quả epic phết

Vì gái nên bị anh Vampire (Host Samurai) chém chết rồi, trước mission Osaka giết boss 100pts :))
 
chap này vãi quá, lớp 7 mà nhìn còn to hơn main chả

mà mấy anh Vampire đâu mất biệt rồi nhỉ
 
tụi Vamp đang ở trái đất mà , chỉ có mấy tụi Gantz mới chuyển lên đánh tụi Aliens thôi
 
Bậy nào, có 2 đứa vampire(1 nam 1 nữ) bị cài bom ở chap gặp tụi Osaka đó, nhớ chưa. Nhưng chắc là tác giả quên thật. Nhưng sớm muộn gì hết material thì cũng phải lôi ra thôi.
 
cái thằng ở chung với con nhỏ tae nó 14 tuổi lớp 7 gì, mà 2 đứa nó trần như nhộng vậy đêm đêm có gì không nhỉ.

Giờ thấy Gantz tình tiết thằng main char đi kiếm con tae như là phim hàng xẻng :-<
 
mà lao~ tác giả cũng quá quắt, cái phi thuyền của tụi ngoài hành tinh nó lớn có khi gấp mấy lần trái đất (nhìn tụi nó khổng lồ thế kia, mà thế giới trong phi thuyền tụi nó nhìn bát ngát luôn, có hiệu pizza thịt người, có taxi, thậm chí có cả sông ngắm cảnh =.=!),,,
 
Bậy nào, có 2 đứa vampire(1 nam 1 nữ) bị cài bom ở chap gặp tụi Osaka đó, nhớ chưa. Nhưng chắc là tác giả quên thật. Nhưng sớm muộn gì hết material thì cũng phải lôi ra thôi.

LOL, sau vụ mission ở Ý gantz nó free tất cả mọi người trong team rồi, kể cả lũ vampire,2 đứa vampire đấy ở trong gantz một là do tụi nó muốn điều tra về gantz, 2 là do bị gắn bom trong người.Nay gantz nó tháo bom cho rồi, còn anh host samurai chứng kiến cảnh thằng Kei khóc khi mất ông già thì nó nói " Tôi ko còn muốn săn đuổi những người này nữa" rồi đi về, tức là 2 đứa vampire đấy giờ chả liên quan gì đến gantz hết nữa, tác giả thích vẽ thì vẽ thôi.Chỉ có thằng Nishi là mình đang tự hỏi ko biết thằng ku trốn biệt đi đâu rồi mà ko thấy.
 
mà lao~ tác giả cũng quá quắt, cái phi thuyền của tụi ngoài hành tinh nó lớn có khi gấp mấy lần trái đất (nhìn tụi nó khổng lồ thế kia, mà thế giới trong phi thuyền tụi nó nhìn bát ngát luôn, có hiệu pizza thịt người, có taxi, thậm chí có cả sông ngắm cảnh =.=!),,,

công nghệ cao bề ngoài tầm tầm bên trong có hiệu ứng 3D nhìn trông thế :|
 
giờ cứu đc Tae thì cũg còn dài dài 8-}
chưa biết đến bao giờ mới đánh nhau hoành tráng đây 8-}
 
@ccc2402: Gantz nó tháo bom hồi nào vậy? Nếu nó tháo bom thì sao giờ có đám đang dùng mấy quả cầu để điều khiển? Đề nghị đọc kĩ trước khi nêu ý kiến
 
nó tháo bom rồi , cái bọn kia bảo là sợ hao tốn nhân lực chỉ là ngụy biện thôi
 
h mún cứu con Tae thì phải tốn thời gian điều tra xem con bé kia ở đâu và nếu kiếm đc thì còn phải tiếp tục chiến đấu để gặp nên vẫn còn lâu chán
 
có lẽ đọc thiếu trang đó thật .
 
Back
Top