Gantz's Room

Status
Không mở trả lời sau này.
Mới đầu vào Kurono cũng bựa bựa đấy thôi
Về sau thì thay đổi hẳn

Tác giả chắc cũng muốn Katou về sau thành siêu nhân :p

bựa gì.
thằng Kurono lúc đầu ko thể nói là bựa, mà là 1 thằng quá bất cần đời, 1 thằng coi mình là nhất (dù nó biết nó ko bằng những thằng khác) mà thôi.
Nếu Gantz ko có thực, thì phải nói là hành động của chú Katou lúc đầu là ngu ngốc, giết chết 2 mạng người để cứu 1 gã say.
Đứng trên phương diện đạo đức thì sách vở nào cũng ca ngợi chú Katou, nhưng e rằng ko ít người cảm thấy chú Katou này mà sống thì lo hơi nhiều.
Thằng Katou nó khuyên mọi người mặc áo là để mọi người có cơ hội sống cao nhất, chú Kurono khuyên là để mọi người có cơ hội thắng cao nhất.
Tớ rất ác cảm với mấy char có characteristic kiểu hyprocrite như thế này, ác cảm từ hồi đọc Thiên Long Bát Bộ với thằng Đoàn Dự.
 
bựa gì.
thằng Kurono lúc đầu ko thể nói là bựa, mà là 1 thằng quá bất cần đời, 1 thằng coi mình là nhất (dù nó biết nó ko bằng những thằng khác) mà thôi.
Nếu Gantz ko có thực, thì phải nói là hành động của chú Katou lúc đầu là ngu ngốc, giết chết 2 mạng người để cứu 1 gã say.
Đứng trên phương diện đạo đức thì sách vở nào cũng ca ngợi chú Katou, nhưng e rằng ko ít người cảm thấy chú Katou này mà sống thì lo hơi nhiều.
Thằng Katou nó khuyên mọi người mặc áo là để mọi người có cơ hội sống cao nhất, chú Kurono khuyên là để mọi người có cơ hội thắng cao nhất.
Tớ rất ác cảm với mấy char có characteristic kiểu hyprocrite như thế này, ác cảm từ hồi đọc Thiên Long Bát Bộ với thằng Đoàn Dự.

Lúc đầu Kei bấ cần đời vì nó thấy đời quá chán, gia đình hờ hững, bạn bè thì diễu cợt -> tư tưởng thực dụng, chỉ muốn khép mình vào trong một cái vỏ.
Katou thì ngày xưa còn bé chỉ là thằng to xác, nhát cáy thấy anh Kei khi bé dám đối mặt với những thằng to xác, bản lĩnh như anh hùng trong super sentai nên đem lòng ngưỡng mộ. "Ước gì mình được như anh ấy" Thành ra nên khi lớn toàn muốn giúp người với ước mong mình có thể được như Kei. Có điều tòu Brain vẫn là tofu brain. Lý tưởng chỉ cao đẹp khi đặt đúng hoàn cảnh.
 
Nhưng dù sao thì Katou vẫn là 1 người tốt, phải vậy không nào :D. Còn hơn khối thằng ích kỷ chỉ lo giữ lấy mạng bản thân mình mà không thèm quan tâm đến người khác (ý mình là trong khả năng có thể cứu được mà không cứu). Và tất nhiên, ai cũng hi vọng Katou không phải là main char, chỉ có Kurono mới xứng làm main char mà thôi ;;). Nếu Kurono giống Izumi ở điểm thích được vào Gantz để kill Alien thì có lẽ bây giờ team Tokyo và Osaka đã không phải khổ thế này ;;).
 
Nhưng dù sao thì Katou vẫn là 1 người tốt, phải vậy không nào :D. Còn hơn khối thằng ích kỷ chỉ lo giữ lấy mạng bản thân mình mà không thèm quan tâm đến người khác (ý mình là trong khả năng có thể cứu được mà không cứu). Và tất nhiên, ai cũng hi vọng Katou không phải là main char, chỉ có Kurono mới xứng làm main char mà thôi ;;). Nếu Kurono giống Izumi ở điểm thích được vào Gantz để kill Alien thì có lẽ bây giờ team Tokyo và Osaka đã không phải khổ thế này ;;).

"Đường sinh tử mạng ai người ấy giữ", ko phải ko ra tay cứu mà đã đưa gợi ý cho rồi tại ko có đứa nào làm theo -> chết ráng chịu.
Coi lại từ chap một đi vì ai mà Kurono phải dành giật sự sống của mình từng đêm, ngay từ đầu Kei chỉ muốn làm người bình thường, chả phải vì muốn kill Ailen. tiếc là đời nó khôn đượ như mình muốn.
 
Izumi mới đầu nó cũng đâu có muốn giết Alien, chả qua hoàn cảnh bắt buộc nên sau khi đạt 100 pts nó té khỏi Gantz ngay lập tức. Tuy nhiên tính tình thằng Izumi này thuộc loại khoái cảm giác mạnh. Sau khi ra khỏi Gantz dù đã đẹp trai ngời ngời, học hành thuộc loại siêu giỏi, thể thao cũng thuộc hàng super star, luôn đứng đầu trong tất cả các bộ môn nó tham gia có điều cảm giác như thế nó chưa đủ phê, phải sống chết mới kích thích nên Izumi mới hối tiếc tìm đường quay lại Gantz. Kurono thì khác, trước khi vào Gantz nó là một thằng ích kỷ, sống vì bản thân. Giờ đây khi sau khi tự do nó lại trở thành 1 thằng như trước đây, trừ phi Kurono khôi phục lại trí nhớ chứ còn bình thường cho vàng nó cũng chả dám xớ rớ vào Gantz Room.

Vẫn đang thắc mắc về số phận đôi uyên ương sau khi Free khỏi Gantz =((, thằng cha tác giả chế cái đoạn Free với kí ức bị tẩy xóa này hơi dở. Đáng lẽ nên chèn kí ức giả vào như trong phim Men in Black, như thế các đôi uyên ương mới còn cặp được với nhau chứ cứ xẻ đôi thế này thì... :-s, thường trong hoàn cảnh sinh tử mới biết được con người thật chính vì thế việc kết đôi trong Gantz là một ý tưởng khá hay, tiếc là ý tưởng này luôn bị vùi dập :))
 
thằng GANTZ có tính nhân đạo thế thì đã tốt

nó chỉ chăm chăm giết Alien với bắt người thôi
 
thằng GANTZ có tính nhân đạo thế thì đã tốt

nó chỉ chăm chăm giết Alien với bắt người thôi
Mục đích thật của Gantz và Gantz thật ra là cái gì đã biết đâu ...
 
Nhưng dù sao thì Katou vẫn là 1 người tốt, phải vậy không nào :D. Còn hơn khối thằng ích kỷ chỉ lo giữ lấy mạng bản thân mình mà không thèm quan tâm đến người khác (ý mình là trong khả năng có thể cứu được mà không cứu). Và tất nhiên, ai cũng hi vọng Katou không phải là main char, chỉ có Kurono mới xứng làm main char mà thôi ;;). Nếu Kurono giống Izumi ở điểm thích được vào Gantz để kill Alien thì có lẽ bây giờ team Tokyo và Osaka đã không phải khổ thế này ;;).

có ai nói nó ko phải người tốt đâu.

nhưng giúp người phải trong đk là cái giá phải trả xứng đáng cho việc hy sinh. VD cứu được trăm người mà hy sinh mạng mình chẳng hạn, đây là ví dụ của anh hùng.
Còn trường hợp chú Katou toàn hy sinh bản thân vô ích, ko chỉ bản thân, mà liên lụy người khác. Đây là ví dụ của việc "có đức mà ko có tài, làm việc gì cũng khó".
 
nói đến em góa phụ 23t mà quên mất em kishimoto rồi, tính cho katou làm cuộc tình tay 3 à :-?
 
nói thế cũng hơi quá, chú Katou giờ chỉ có 2 người: Kei và em nó mà thôi.
Em 23t đấy là muốn nhờ thằng Katou lái máy bay, chú kia đang trong tình trạng thấy em ý khẩn khoản quá gật bừa chứ có động lòng tí nào đâu.
 
nói thế cũng hơi quá, chú Katou giờ chỉ có 2 người: Kei và em nó mà thôi.
Em 23t đấy là muốn nhờ thằng Katou lái máy bay, chú kia đang trong tình trạng thấy em ý khẩn khoản quá gật bừa chứ có động lòng tí nào đâu.

:'> lòng nó không động nhưng "cái ấy" của nó thì động dữ lắm :'> chắc phải ngang với cỡ "động'' đất ở tứ xuyên trung quốc ấy chứ :D :;) kiểu gì mà chẳng s.s.....uo....X(
 
Ôi dào ơi, cái em 23t đó đã "mất" rồi thì còn gì mà tiếc nữa chứ:D, Katou cũng chỉ là thằng thứ "mấy" mà thôi (đoán thôi vì em 23t này chắc cũng phải mấy anh rồi chứ ít gì). Tóm lại Katou có lẽ thích hợp với em Kishimoto hơn ;;).
 
nói thế cũng hơi quá, chú Katou giờ chỉ có 2 người: Kei và em nó mà thôi.
Em 23t đấy là muốn nhờ thằng Katou lái máy bay, chú kia đang trong tình trạng thấy em ý khẩn khoản quá gật bừa chứ có động lòng tí nào đâu.

:-/Thật ra thì mọi người đang nói gì thế ? Katou là phi công trẻ à .;;)???
 
Kishimoto thật vẫn còn sống, chả có lí do gì để đi revive em này. Nếu Katou được 100 pts thì ngoại trừ thằng Kurono ra thì nó sẽ cứu còn nếu Kurono chưa chết hoặc không cứu được thì nó sẽ chọn Free để sống với em nó chứ chắc chắn nó không muốn mạo hiểm mạng sống để kiếm thêm 100 pts nữa làm gì, chính vì thể khả năng Katou revive em Kishimoto gần như là không thể xảy ra.
Với Kei thì việc này lại càng khó, nếu muốn cứu thì Kei đã cứu từ trước rồi. Vả lại Kei cũng biết Kishimoto thật vẫn sống, giờ cứu Kishimoto này thì không biết để em sống ở đâu, hơn nữa em này với Kei chả có quan hệ gì cả, tình cảm cũng không thì đâu nhất thiết phải revive.
Tổng kết lại thì Kishimoto không có cơ được sống lại vì dù sao cũng chỉ là bản sao, người duy nhất thích hợp với Katou lúc này chỉ có em 23 T thôi :devil:, đừng quên từ lúc mission bắt đầu đến giờ em này với Katou dính nhau như hình với bóng =)), không xao xuyến mới là chuyện lạ ;))
 
Ối giời, Katou mới 17 or 18 gì đó, em này đã 23t rồi, chưa kể đã có con, Katou thì có thằng em mấy tuổi =>> em thằng Katou có lẽ phải gọi em này = mẹ mới đúng =)), mấy bạn thật là. Em này tạm thời chưa có thằng nào phù hợp, đang chờ mấy anh em ở đây vào đó =)).
 
Kishimoto thật vẫn còn sống, chả có lí do gì để đi revive em này. Nếu Katou được 100 pts thì ngoại trừ thằng Kurono ra thì nó sẽ cứu còn nếu Kurono chưa chết hoặc không cứu được thì nó sẽ chọn Free để sống với em nó chứ chắc chắn nó không muốn mạo hiểm mạng sống để kiếm thêm 100 pts nữa làm gì, chính vì thể khả năng Katou revive em Kishimoto gần như là không thể xảy ra.
Với Kei thì việc này lại càng khó, nếu muốn cứu thì Kei đã cứu từ trước rồi. Vả lại Kei cũng biết Kishimoto thật vẫn sống, giờ cứu Kishimoto này thì không biết để em sống ở đâu, hơn nữa em này với Kei chả có quan hệ gì cả, tình cảm cũng không thì đâu nhất thiết phải revive.
Tổng kết lại thì Kishimoto không có cơ được sống lại vì dù sao cũng chỉ là bản sao, người duy nhất thích hợp với Katou lúc này chỉ có em 23 T thôi :devil:, đừng quên từ lúc mission bắt đầu đến giờ em này với Katou dính nhau như hình với bóng =)), không xao xuyến mới là chuyện lạ ;))

mẫu em 23t là mẫu người rất dễ hy sinh.
mà nói là từ đầu mission, nghe có vẻ lâu, tầm 40 chap, nhưng mà tính ra thời gian trong truyện chắc chưa được 2 tiếng đồng hồ
 
chắc cũng cỡ 3>4 tiếng đấy nó kill đến 6,7 con boss lởm còn gì ::) còn em một con ấy không hiểu qua tay thằng điên vì **** bên team óaka chưa..:wink: nó "máu" thế cơ mà X(
.
___________Auto Merge________________

.
katou chắc là thằng húp sái thứ7 đứng từ dưới lên :'>:hug:
 
Chắc hơn 2 tiếng, mission này kéo dài khá lâu rồi chứ có phải mới đâu. Bọn Vampire tất công nhà Kurono vào khoảng 5-6 giờ chiều, một lúc sau team Gantz đến lúc đó chắc khoảng gần 7h tối, ngay sau đó bị tele nên có thể suy ra mission này bắt đầu từ rất sớm. Khi đến Osaka tiêu diệt những con đầu tiên thì người đi đường còn qua lại rất đông. Thời điểm hiện tại chắc cũng phải tầm 3-4h sáng thôi nên thời gian em 23 T ở bên Katou chắc nhiều hơn thời gian em Kishimoto ở bên Katou. Kishimoto với Katou chỉ ở với nhau 3 mission nhưng cũng đâu có lâu lắm, vào mission toàn đi chung với nhóm, có bao giờ nói chuyện riêng đâu. Còn với em 23 T này thì 2 người toàn đá lẻ, biết gần hết thông tin rồi ;)), quan hệ sâu đậm hơn em Kishimoto là cái chắc :devil:

chắc cũng cỡ 3>4 tiếng đấy nó kill đến 6,7 con boss lởm còn gì còn em một con ấy không hiểu qua tay thằng điên vì **** bên team óaka chưa.. nó "máu" thế cơ mà
Chưa, anh biến thái bên Team Osaka có thú vui cực kì tao nhã là chỉ Rape Alien chứ không Rape Human =))
 
lúc kurono chết là gantz chuyển bọn nó đi khoảng 7>8 h tối mà hiên tại chắc cỡ 3h sáng thì mission này diễn ra 7>8 tiếng rồi :hug: nhưng nhìn trang 9 chapter 276 chắc cũng khoảng 5h sáng (nếu tính theo h mùa đông) lúc katou đi chỉnh súng ấy::)
Trích dẫn:
chắc cũng cỡ 3>4 tiếng đấy nó kill đến 6,7 con boss lởm còn gì còn em một con ấy không hiểu qua tay thằng điên vì **** bên team óaka chưa.. nó "máu" thế cơ mà

Chưa, anh biến thái bên Team Osaka có thú vui cực kì tao nhã là chỉ Rape Alien chứ không Rape Human
__________________

shock nhỉ:D
.
___________Auto Merge________________

.
còn cái laptop mà thằng cưỡi moto bay mang theo để xem điểm boss ko hiểu có trong gantz hay nó mang ở nhà đi :-/ nếu có trong gantz thì không biết cái moto bay của oka còn có đồ gì khủng hơn nữa >_< đang cố spam để kiếm cái avatar nào:'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top