Gantz's Room

Status
Không mở trả lời sau này.
Chết lăn quay ngoài đường mà khi hồi sinh bằng Gantz lại đứng trong Gantz Room thì vô lí , cái này bị loại vì nếu Revive Kei qua Memory của Gantz chắc chắn là Kei vẫn Free, chưa bị Gantz cho vào "Black List" đâu mà ham
Gantz đang cần người tài vì vậy trường hợp Kei dc hồi sinh và vào room là hoàn toàn có thể xảy ra :)>- .
 
=)) =)) =)) =))
Chết bị chuyển vào Gantz Room khác hoàn toàn với việc chết hồi sinh trong Gantz Room nhá, 2 việc khác hoàn toàn nhau, không thể đánh đồng được :>. Vả lại trường hợp thằng Kurono là nó không hề muốn dính dáng gì tới Gantz nữa sao lại bắt nó vô ;))

Thằng bé Takashi khi còn khá hơn thằng Katou. Tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết tiêu diệt Alien bảo vệ mình và mọi người. Như anh Katou nếu bị con Alien dí sát nút chắc nhắm mắt bảo tao không muốn giết mày nên mày giết tao đi quá =)), hoặc là co giò chạy mất tích với lí tưởng không giết Alien, sau đó con Alien đó sẽ đi thịt những người dân vô tội khác ^:)^, lý tưởng của anh Katou cao siêu quá :nailbit:
 
Khi gặp Alien mạnh đứng trước mặt thì anh ý chỉ biết run mà nói: "Bình tĩnh! Chúng ta hãy dùng lời để giải quyết =))" Và sau đó là: "Mày giết tao đi" =))
 
Chết bị chuyển vào Gantz Room khác hoàn toàn với việc chết hồi sinh trong Gantz Room nhá, 2 việc khác hoàn toàn nhau, không thể đánh đồng được . Vả lại trường hợp thằng Kurono là nó không hề muốn dính dáng gì tới Gantz nữa sao lại bắt nó vô
Cứ snghi theo cách thông thường thì sẽ như thế, nhưng chúng ta đang đứng trước 1 tác giả "bựa", Kei đã ko xuất hiện trong Misssion này vậy thì còn cách nào khác để Kei có thể vào Room chứ ? Kei ko hề muốn dính vào Gantz đã là chuyện quá khứ, nói Kei ko muốn dc hs còn có lý, vì hs dậy rồi mà ko có suit => lại bị Vam thịt => cuộc sống của con người là trò đùa à => tác giả ăn cà chua trứng thối.
Vẫn giữ nguyên lập trường: Kei dc hs và vào room tiếp tục cuộc hành trình chinh phục...các người đẹp :cool:.
 
Thế không lẽ có trong Gantz cả đời à? Cứ ra khỏi là bị Vampire săn thì ra làm gì chứ =))
 
Sau khi kết thúc 1 nhiệm vụ cả nhóm trở lại đời thường và bắt đầu...săn Vam, đến khi nào thế giới hết Vam và Ailen thì alehap trở lại đời thường vậy :'> <= sao tự dưng snghi chuối cả nãi thế nài =) .
 
Sợ quái gì Vampire, cứ hồi sinh Izumi, có thêm Muscle Rider cùng 2 thằng dùng tay không bóp nát tim là xong phéng bọn Vampire rồi, bọn Vampire chỉ = đám lông chân của em boss 100pts này thôi =)).
 
Ở trên đang nói tới vụ ko suit, ko kí ức về Gaintz, ko kĩ năng chiến đấu khi gặp Vam cơ mà I-| .
 
Nói thế chứ không có suit thì solo bọn Vam khổ lắm. Chưa tính bọn nó liên kết với Alien nữa
 
Việc Kei không muốn ở trong Gantz không chỉ là trong quá khứ mà ngay cả ở hiện tại cũng như tương lai. Lí do Kei chia tay với Tae là vì Kei đang ở trong Gantz Team nên đến khi nào Kei còn yêu Tae thì đến lúc đó Kei vẫn còn không muốn trở lại Gantz Team. Mà cái tình yêu của Kei với Tae xem vậy thôi chứ cho bom nguyên tử nổ chưa chắc đã lung lay, nhìn em Reika khác Nuclear đâu, nổ tới tấp bên cạnh mà Kei vẫn bình thản :-", từ đó suy ra vì tình yêu của Tae nên Kei sẽ không trở lại Gantz Room nữa :-".
Việc Vampire săn thì cũng phải chịu vì chả hiểu sao cái lũ Vampire này lại thù tụi Gantz đến thế không biết, chả hiểu trong quá khứ 2 cái đám này đã làm gì nhau mà để bây giờ gặp là giết. Nhưng với chi tiết anh Host Samurai nhà ta chính thức tham gia vào Gantz Team thì hy vọng tương lai có thể được cải thiện một chút. Vả lại Gantz Team đâu phải chỉ có Izumi với Kei, còn Reika, Katou, Old man... nếu Vampire truy sát tất thì thằng Host Samurai chém luôn các thành viên trong mission này đi cho tiện, cần gì phải thi triển vài dao với con boss làm gì.
 
Alien hàng khủng thế mà phải liên kết với Vampire :D, à à có khi bọn Alien cho Vampire làm chân kì cọ + dọn vệ sinh thì có lẽ là chấp nhận được =)).
 
Cái Gantz này còn sâu xa sở thú lắm =)) Chưa end dễ thế đâu. Chắc cũng khoảng trăm chap nữa mới end::(
 
Kei nó ko diệt Ailen cứu trái đất thì yêu với Tae dưới suối vàng à, Kei là 1 thằng biết nhìn xa trông rộng đúng ko anh :> .
Xem cái đoạn lúc thằng Host ở trong Room "truyện trò" với mọi người thì sẽ hiểu tại sao nó ko thịt tất tần tật. Và cho dù ko có đoạn đó thì nó vẫn ko giết cả Team Tokyo ngay vì nó cần tụi này để biết nó đang ở đâu và cần phải làm gì để trở lại thế giới của nó sau khi đã biết tụi này mạnh mẽ lên nhờ cái gì :-" .
P/s: anh Bad cứ reply, mai sáng em giả lời, giờ buồn ngủ quá đi mất :)) .
 
Đám Alien sau này mà xuất hiện là có hơn trăm người chết::(
 
Kei nó ko diệt Ailen cứu trái đất thì yêu với Tae dưới suối vàng à, Kei là 1 thằng biết nhìn xa trông rộng đúng ko anh .
Sai rồi [-x
Kei nó mà nghĩ thế này thì không đời nào nó chọn Option 1. Vả lại đâu phải cứ con người là phải tiêu diệt Alien để sống hạnh phúc? Thế giới có 8 tỉ người, thử tính xem cái Gantz này có được bao nhiêu người chiến đấu?
Xem cái đoạn lúc thằng Host ở trong Room "truyện trò" với mọi người thì sẽ hiểu tại sao nó ko thịt tất tần tật. Và cho dù ko có đoạn đó thì nó vẫn ko giết cả Team Tokyo ngay vì nó cần tụi này để biết nó đang ở đâu và cần phải làm gì để trở lại thế giới của nó sau khi đã biết tụi này mạnh mẽ lên nhờ cái gì
Bọn Vampire nó dư biết bọn Ganzt mạnh lên là nhờ cái gì, nếu không phải vậy thì ngay lần chạm trán đầu tiên bọn Vampire đâu biết làm thế nào để phá hủy bộ Suit một cách nhanh nhất. Thứ nữa bọn Vampire cũng biết làm sao để trở về, khi nhóm Vampire đi săn Gantz thường có một loại mắt kính đặc biệt để nhận dạng Gantz Team, khi nhận dạng thì bọn nó thấy các thành viên trong Gantz đang được Tele bọn nó đã nói là "nhanh lên không bọn nó chạy mất", phải hiểu về cơ chế của Gantz mới nói được câu đó :>
 
Chắc chung quy cũng chỉ tại Gantz nhảy ra kill hết Alien: nguồn thức ăn chính của Vampire =)), nên Vampire nó mới thù Gantz ;;).
PS: thằng Vampire cuối 277 quái thật, hút cigarret mới vãi chứ, nó không biết thuốc lá có hại cho máu hay sao nhỉ, hay bọn Vampire này ngoài hút máu dân thường còn hút máu của cả Alien nữa nhỉ =)).
 
từ đầu mission vẫn chưa qua đc buổi tối đó
có khi trời sáng, cả anh SH lẫn boss đều lăn ra chết =))
 
Huhu. Kurono ơi, kô biết đứa nào đủ khả năng cứu nó đây. Xét tình hình hiện h thì team Tokyo chẳng đứa nào ăn được boss rồi, lấy gì mà cứu. Mong là thằng Kurono chưa die thôi( tại trước lúc bị chém nó cũng nhớ ra chuyện nó là leader của gantz team rồi ). Mong sao mấy đứa thành viên đó bem mấy con lắt nhắt đủ 100 point :D
 
Tác giả ghê lắm ... có khi quả này cho cả team Tokyo chết hết ko chừng .. hoặc muốn kill boss này phải có nước tiểu đồng tử ( cỡ nào bố cũng viết dc , thiên tài )
 
1 con cũng đủ rồi
có điều ta e 100 point kì này thằng vampire thó quá =))...
mà hắn thì nhất quyết sẽ không hồi sinh cái thằng mình tốn biết bao nhiêu thằng đệ mới thịt được =))
.
___________Auto Merge________________

.
1 con cũng đủ rồi
có điều ta e 100 point kì này thằng vampire thó quá =))...
mà hắn thì nhất quyết sẽ không hồi sinh cái thằng mình tốn biết bao nhiêu thằng đệ mới thịt được =))

Thật ra thì mission này tiểu yêu rất nhiều và nhóm Tokyo cũng giết ko ít đám quái đàn em của anh boss 100 pts này. Tớ nghĩ thậm chí nếu thằng nhóc Takeshi ko chết đôi khi nó cũng đủ 100 pts hoặc xấp xỉ... :-?
Ngoài ra nếu Katou cũng đủ 100pts thì gần như mem nào của team Tokyo cũng có được số điểm đấy -__-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top