Gặp bạn gái cũ đi với thằng khác ! cảm giác ra sao

^ à mình ở hưng phú ấy, cầu chữ Y chạy thẳng xuống tới cầu chánh hưng, nhà mình gần ngay đó :">
nhỏ làm gì có em gái :| người giống người chứ ko lẽ mặt papa của nó mà cũng giống luôn, bởi vậy mình mới đang thắc mắc :-?
 
Khi gặp trường hợp như vậy, nếu hết tình cạn nghĩa thì thấy bình thường :).
Còn nếu còn tiếc rẻ thì chỉ muốn hẹn nó ra ks để phấc 1 phát cho đỡ nuối tiếc rồi ai lại đi đường nấy :-"
Tiếc nuối "cái của nợ" của nó chứ tiếc nuối gì nó :)
 
Gặp bạn gái cũ thì nếu thương nó thật thì còn cảm thấy mừng nếu như thằng bồ nó thật sự tốt hơn mình (dĩ nhiên là cũng tức chứ, nhưng việc đã xong rồi). Còn gặp dạng nó quen mình để thay thế thằng khác trong khi 2 đứa nó giận nhau thì cái tsb nó.
 
chả sao cả :|
chỉ sợ mình đẹp trai quá, em nó động lòng thì khổ thân thèn kia :|
 
^
Chú này võ công cao cường đây chắc có nhiều bạn gái cũ lắm >.<
 
nếu vẫn đang độc cô thì thằng nào chả thấy hơi cay cay
còn đã có version khác rồi thì cũng bt :)
 
Back
Top