Chuyện là thế này, trong lớp mình, có một thằng lập dị, cả lớp ai cũng ghét nó. Ko chỉ trong lớp, mà ngoài trường cũng có rất nhiều người ghét nó, vì nó nhà giàu, kiêu căng và hay ra vẻ ta đây hiểu biết. Riêng mình, mình không ghét nó. Hồi đầu năm ngoái, lần đầu gặp nó, nó rất hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. Mỗi lần nó đứng lên là cả lớp lại ngán ngẩm vì nó toàn nói những điều rất cao siêu, không ai hiểu gì cả, giáo viên cũng phải lắc đầu bó tay. Mình thì rất mừng vì gặp được siêu nhân, mong học hỏi được nó :'>. Qua cách nó nói chuyện, mình nghĩ nó cũng có suy nghĩ khá là trưởng thành và trách nhiệm giống như mình, GVCN cũng nghĩ như mình. Mình với nó luôn luôn ở chung nhóm thuyết trình trong tất cả các môn học. Nó hăng hái tham gia các phong trào đoàn đội, các hoạt động chung của lớp và trường. Nó rất ghét một đứa trong lớp, 2 đứa này ghét nhau từ thời cấp 1, mình hỏi lý do nó ghét thì nó trả lời là thằng đó hay nói dóc nên ghét, còn thằng đó thì bảo thằng này ăn cắp đồ bị thằng đó thấy nên ghét ??!! Thằng này thường hay cạnh khóe, đốp chát với thằng kia mỗi khi thằng kia lên bảng hay trả lời câu hỏi. Đặc biệt, cái thằng bạn kiêu căng của mình rất hay chửi rủa người khác là chó này chó nọ và thích đe dọa kiểu như "Tao sẽ làm cho mày..." thế này thế nọ :'>. Mỗi lần 2 thằng điên này gây với nhau thì mình lại đứng ở giữa "Tụi bay có thôi đi không tao cho mỗi thằng một đấm bây giờ". Thế là im
. Về chuyện học hành, xin thú thật là mình ko đc giỏi lắm, hay hỏi nó vì nó ngồi bên cạnh mình. Nó giảng giải rất tận tình và theo một đường lối rất cao siêu mà mình khó lắm mới có thể nắm bắt được. Thế nhưng, điểm cuối năm, nó xếp áp chót lớp còn mình thì một trong 20 đứa đầu :o. Minh nghĩ chắc là sơ suất gì đó thôi.
Mình lại có một thằng bạn khác, thằng này bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê. Nó có một đám bạn ngoài trường là dân giang hồ nên cả trường ai cũng biết tiếng và nể nó. Cấp 2, nó học rất giỏi và đậu vào cấp 3 với điểm tuyển còn hơn cả mình. Nhưng bắt đầu cấp 3, nó chểnh mảng học hành và sa sút dần. Đầu năm nay, mình được xếp ngồi cạnh nó, kèm cặp nó học :'>. GVCN nhìn mình hiền lành, điềm đạm nên giao cho mình trách nhiệm cao quý đó. Thằng này tuy không thích học, nhưng lại rất thích đá banh. Qua tiếp xúc, mình biết được nó không phải là không muốn học, mà chẳng qua là ko thể dứt đám người xấu kia ra được. Nó cũng rất được mọi người trong lớp yêu quý, không hiểu tại sao nó rất được lòng mọi người. Gia đình nó cả ba mẹ đều là dược sĩ , nhà giàu nhưng ít thời gian chăm sóc làm nó đâm ra chán nhà, đi theo bọn bạn xấu. Ngồi bên cạnh nó, mình được nghe kể không biết bao nhiêu là chuyện trên giang hồ. Nhưng câu chuyện về nhân vật này, nhân vật kia, sự tích đâm chém trên giang hồ, máu chảy đầu rơi thế nào, các anh đại An Phú Đông ra sao, ông trùm Gò Vấp ra sao, cả việc cả đám bọn nó thờ bác Năm nữa :'>. Kể ra bạn bè nó bên ngoài cũng nhiều, một số đứa thăng rồi, một số đừa vào khám, một số khác cũng HIV đang ngáp ngáp. Nó kể mình nghe, hồi năm lớp 8 được nguyên đám dắt đi qua đêm, đến gần đây nguyên đám nó lại đi xét nghiệm thấy dương tính gì đó (không biết phải HIV ko) rồi lại rủ nhau đi nhậu. Nó sợ tụt quần, mình chửi nó sao ko chịu dùng bcs, nó nói là lúc đó nó nhỏ quá, có biết j` đâu
. Nó còn nói với mình rất nhiều chuyện nữa, nào là gái 100 với gái 500 khác nhau ra sao. Đâm chém thì dùng hàng gì là tốt nhất, chuyện nó cùng đàn anh xách kiếm nhật lao vào giữa cuộc đánh nhau như thế nào, rồi cũng thằng anh đó đưa tay đỡ giùm nó một nhát chém, làm đứt đôi con rồng trên tay ra sao. Về mấy lần đi bão, tụi nó đi thành từng đoàn thế nào, lách công an ra sao...Nó bảo mình còn con nít quá, chưa ra đời chưa biết cuộc đời nó khốn nạn đến mức nào. Nội chuyện ăn uống, 2 thằng đang ăn, nó bảo " nhỏ X đên kìa" (là nhỏ mình thix :'>) mình ngẩng lên rồi cúi xuống thì thấy mất miếng thịt
. Nó kêu là mánh ăn uống trên giang hồ, thằng nào ngu thì ráng chịu. Rôi để thanh toán tiền nhậu nhẹt, nó với mấy thằng anh chơi trò lấy tàn thuốc chích vào tay, xem thằng nào không chịu nổi thì xùy tiền ra :o. Có lần, nó hứng chí lấy tàn thuốc chích vào tay, tạo thành hình thánh giá (giờ vẫn còn sẹo), bạn bè và thầy cô nhìn thấy thì phát hoảng. Trong lớp, nó chẳng bào giờ chịu học, mặc cho thầy cô và mình nhắc nhở, nó chỉ nói chuyện với mấy đứa xung quanh (mình ngồi nghe:'>) và ngủ. Nó nghiện thuốc lá nặng, mỗi lần đi ăn chung là nó lại hút. Trong giờ ra chơi, ngoài sân bóng, nó cũng hút. Ban đầu mấy đứa đi cùng còn nhắc nó, về sau chẳng ai thèm nói nữa. Gia đình nó nhiều lần được mời lên nhắc nhở nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Ba mẹ nó khổ tâm vì nó rất nhiều, ba nó còn gọi điện đến trực tiếp nhờ mình kèm cặp nó vì nó rất nghe lời mình. Mình cũng thuờng tư vấn chuyện tình cảm cho nó nữa
. Có lần, nó chán học, bỏ nhà đi dạt suốt 1 tuần, mình chỉ gặp nó một lần trên mạng đã dụ được nó về. Thầy cô sau khi đã chán nhắc nhở, đâm ra ghét nó. Hiện giờ, nó chỉ cần phạm một lỗi nhỏ tí ti nữa thôi là bị đuổi. Nhưng trong lớp, ai cũng tin nó là người tốt, và mình cũng vậy ::)
Chuyện xảy ra như sau:
Năm thứ 2 cấp 3 của mình đang rất bình yên thì một việc xảy ra làm thay đổi tất cả. Một thằng trong lớp làm mất Ipod nano. Mấy ngày sau, thằng bị mất phát hiện ra cái thằng bạn kiêu căng của mình đang ngồi nghe mấy bài nhạc y chang như trong list của nó, có cả mấy bài chưa hề đc tung lên mạng, do nó tự làm và chuyền tay bạn bè trong lớp. Nó hỏi thì thằng này bảo down trên mạng xuống. Bán tính bán nghi, tụi nó kéo nhau lên giám thị. Sau khi đã trình bày những lý do mình vừa nói bên trên, thằng kiêu căng lại nói với giám thị là khi mua cái Ipod này thì đã tự có mấy bài đó rồi. Chuyện đến tai GVCN, ba nó được mời lên, ba nó nói chuyện với thằng bị mất, nội dung mình nghe loáng thoáng như là ba thằng này mua được ở chợ Cầu Muối. Ba nó biết là đồ bị mất trong lớp nên mua về với giá rẻ mạc 500k ??? Ba nó đòi tiền chuộc. Ban đầu gia đình thằng bị mất cũng chịu, nhưng nhà cái thằng kiêu căng lại lên nói với GVCN rằng nó muốn được xin lỗi trước cả lớp và được GVCN xác thực là nó ko lấy. Quá khó xử, GVCN mình không chịu và mọi chuyện chìm vào quên lãng.
Nếu chỉ vậy thôi thì không có gì, đâu có ai có được bằng chứng luận tội nó.
Một thời gian sau, Lại một chuyện khác xảy ra. Thằng bạn thân của mình hồi cấp 2 ngồi cạnh thằng kiêu căng bị mất tiền đến 3 lần. Số tiền bị mất vào khoảng 500k. Lần cuối cùng bị mất một lúc 250k, nó tức lắm. Chiều hôm đó, nó cùng mấy đứa khác trong lớp (cả lớp hay sao ấy- không có mình :'>) lục cặp thì thấy trong cặp thằng kiêu căng có 2 tờ 50k bị vò nát. Thằng đó nó thấy bị lục cặp và bị lấy tiền nhưng không nói gì. Tối đó, nó nhờ anh nó gọi qua nhà bạn thân mình, hù dọa báo công an rồi tùm lum chuyện nữa, mình cũng không rõ. Thằng bạn thân của mình ngu ngơ nhận tội. Mình nghe chuyện thì chỉ bít chữi nó chứ không biết làm gì. Mình cũng tức quá mới bàn với thằng bạn thân nhờ đám bạn bên trường khác tấp nó một trận. Chuyện lấy tiền và dự định đánh đập này đến tai thằng bạn giang hồ của mình. Thằng này đòi nhân lúc đánh nhau hỗn loạn giựt cặp rồi quăng xuống sông. Mọi việc diễn ra như dự định. Thằng kiêu căng mất cặp, bị xây xát nhẹ nhẹ :'>. Ngay trưa hôm đó thằng bạn thân của mình và cả gia đình nó bị kêu lên. Sơ suất của một thằng ngoài trường bị nhìn thấy tên trường và mã số. ba thằng kiêu căng lại lên trường một lần nữa, nói là thằng bên trường kia nó khai minh và thằng bạn giang hồ ra (mặc dù là đã chuẩn bị từ trước nhưng mình vẫn rất bất ngờ vì thằng bạn thân mình mới là người liên lạc trực tiếp với đám trường khác qua yahoo mess). Mình bị kêu xuống giám thị, ba thằng đó nói mình nên làm tường trình đúng sự thật vì đã có cuốn băng thu âm của công an quận lấy lời khai của thằng kia rồi. Mình chỉ cười và ngồi viết suốt 3 tiết học được 8 trang giấy bản tường trình chẳng liên quan quái gì đến việc thằng kia bị đánh cả. Ba thằng giang hồ lên, bắt nó phải nhận tội, không là từ nó luôn. Thế là nó phải nhận, nhưng nếu nó nhận, lại liên quan đến cả mình. Nó mới nói với mình một câu " Tao đằng nào cũng ra khỏi trường rồi, để một mình tao gánh hết". Nó gánh hết thật, nó khai là dùng nick của mình để kích động đám trường khác. Mình muốn bật khóc nhưng cũng tìm cách để làm nó nhẹ tội. Cuối ngày hôm ấy, tất cả học sinh lớp mình bao vây phòng giám thị, có cả GVCN, tìm cách năn nỉ cho nó ở lại trường. Tối, khi đã liên lạc được bọn trường kia thì mình được biết không hề có công an quận, không hề có băng thu âm gì cả, chuyện đánh nhau bọn nó đã nhận hết tội lỗi rồi. Vậy là mình bị bẫy rồi, hớ rồi...Mình tìm cách bẻ lời khai, được GVCN giúp vì GVCN cũng rất ghét thằng kiêu căng
. Chuyện bên lề mình nghe thằng bạn giang hổ kể: Gia đình thằng kiêu căng qua nhà thằng giang hồ, bắt nó phải bồi thường 10 triệu thì sẽ giúp thằng giang hồ đc ở lại trường (nó sắp bị đuổi mà). Thằng kiêu căng bảo, trong cái cặp nó bị mất có 1 ipod touch, 1 máy chụp hình kỹ thuật số, 1 N95 và 2 chỉ vàng...bắt thằng bạn mình đền. Nguyên đám ra hội đồng kỷ luật nhưng chưa có kết quả thì nghỉ tết.
Tóc mình dạo này bạc nhiều vì suy nghĩ, cuộc sống hằng ngày của mình phải gặp những loại người như vậy đấy, mọi người nghĩ sao ? :'>
. Về chuyện học hành, xin thú thật là mình ko đc giỏi lắm, hay hỏi nó vì nó ngồi bên cạnh mình. Nó giảng giải rất tận tình và theo một đường lối rất cao siêu mà mình khó lắm mới có thể nắm bắt được. Thế nhưng, điểm cuối năm, nó xếp áp chót lớp còn mình thì một trong 20 đứa đầu :o. Minh nghĩ chắc là sơ suất gì đó thôi.Mình lại có một thằng bạn khác, thằng này bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê. Nó có một đám bạn ngoài trường là dân giang hồ nên cả trường ai cũng biết tiếng và nể nó. Cấp 2, nó học rất giỏi và đậu vào cấp 3 với điểm tuyển còn hơn cả mình. Nhưng bắt đầu cấp 3, nó chểnh mảng học hành và sa sút dần. Đầu năm nay, mình được xếp ngồi cạnh nó, kèm cặp nó học :'>. GVCN nhìn mình hiền lành, điềm đạm nên giao cho mình trách nhiệm cao quý đó. Thằng này tuy không thích học, nhưng lại rất thích đá banh. Qua tiếp xúc, mình biết được nó không phải là không muốn học, mà chẳng qua là ko thể dứt đám người xấu kia ra được. Nó cũng rất được mọi người trong lớp yêu quý, không hiểu tại sao nó rất được lòng mọi người. Gia đình nó cả ba mẹ đều là dược sĩ , nhà giàu nhưng ít thời gian chăm sóc làm nó đâm ra chán nhà, đi theo bọn bạn xấu. Ngồi bên cạnh nó, mình được nghe kể không biết bao nhiêu là chuyện trên giang hồ. Nhưng câu chuyện về nhân vật này, nhân vật kia, sự tích đâm chém trên giang hồ, máu chảy đầu rơi thế nào, các anh đại An Phú Đông ra sao, ông trùm Gò Vấp ra sao, cả việc cả đám bọn nó thờ bác Năm nữa :'>. Kể ra bạn bè nó bên ngoài cũng nhiều, một số đứa thăng rồi, một số đừa vào khám, một số khác cũng HIV đang ngáp ngáp. Nó kể mình nghe, hồi năm lớp 8 được nguyên đám dắt đi qua đêm, đến gần đây nguyên đám nó lại đi xét nghiệm thấy dương tính gì đó (không biết phải HIV ko) rồi lại rủ nhau đi nhậu. Nó sợ tụt quần, mình chửi nó sao ko chịu dùng bcs, nó nói là lúc đó nó nhỏ quá, có biết j` đâu
. Nó còn nói với mình rất nhiều chuyện nữa, nào là gái 100 với gái 500 khác nhau ra sao. Đâm chém thì dùng hàng gì là tốt nhất, chuyện nó cùng đàn anh xách kiếm nhật lao vào giữa cuộc đánh nhau như thế nào, rồi cũng thằng anh đó đưa tay đỡ giùm nó một nhát chém, làm đứt đôi con rồng trên tay ra sao. Về mấy lần đi bão, tụi nó đi thành từng đoàn thế nào, lách công an ra sao...Nó bảo mình còn con nít quá, chưa ra đời chưa biết cuộc đời nó khốn nạn đến mức nào. Nội chuyện ăn uống, 2 thằng đang ăn, nó bảo " nhỏ X đên kìa" (là nhỏ mình thix :'>) mình ngẩng lên rồi cúi xuống thì thấy mất miếng thịt
. Nó kêu là mánh ăn uống trên giang hồ, thằng nào ngu thì ráng chịu. Rôi để thanh toán tiền nhậu nhẹt, nó với mấy thằng anh chơi trò lấy tàn thuốc chích vào tay, xem thằng nào không chịu nổi thì xùy tiền ra :o. Có lần, nó hứng chí lấy tàn thuốc chích vào tay, tạo thành hình thánh giá (giờ vẫn còn sẹo), bạn bè và thầy cô nhìn thấy thì phát hoảng. Trong lớp, nó chẳng bào giờ chịu học, mặc cho thầy cô và mình nhắc nhở, nó chỉ nói chuyện với mấy đứa xung quanh (mình ngồi nghe:'>) và ngủ. Nó nghiện thuốc lá nặng, mỗi lần đi ăn chung là nó lại hút. Trong giờ ra chơi, ngoài sân bóng, nó cũng hút. Ban đầu mấy đứa đi cùng còn nhắc nó, về sau chẳng ai thèm nói nữa. Gia đình nó nhiều lần được mời lên nhắc nhở nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Ba mẹ nó khổ tâm vì nó rất nhiều, ba nó còn gọi điện đến trực tiếp nhờ mình kèm cặp nó vì nó rất nghe lời mình. Mình cũng thuờng tư vấn chuyện tình cảm cho nó nữa
. Có lần, nó chán học, bỏ nhà đi dạt suốt 1 tuần, mình chỉ gặp nó một lần trên mạng đã dụ được nó về. Thầy cô sau khi đã chán nhắc nhở, đâm ra ghét nó. Hiện giờ, nó chỉ cần phạm một lỗi nhỏ tí ti nữa thôi là bị đuổi. Nhưng trong lớp, ai cũng tin nó là người tốt, và mình cũng vậy ::)Chuyện xảy ra như sau:
Năm thứ 2 cấp 3 của mình đang rất bình yên thì một việc xảy ra làm thay đổi tất cả. Một thằng trong lớp làm mất Ipod nano. Mấy ngày sau, thằng bị mất phát hiện ra cái thằng bạn kiêu căng của mình đang ngồi nghe mấy bài nhạc y chang như trong list của nó, có cả mấy bài chưa hề đc tung lên mạng, do nó tự làm và chuyền tay bạn bè trong lớp. Nó hỏi thì thằng này bảo down trên mạng xuống. Bán tính bán nghi, tụi nó kéo nhau lên giám thị. Sau khi đã trình bày những lý do mình vừa nói bên trên, thằng kiêu căng lại nói với giám thị là khi mua cái Ipod này thì đã tự có mấy bài đó rồi. Chuyện đến tai GVCN, ba nó được mời lên, ba nó nói chuyện với thằng bị mất, nội dung mình nghe loáng thoáng như là ba thằng này mua được ở chợ Cầu Muối. Ba nó biết là đồ bị mất trong lớp nên mua về với giá rẻ mạc 500k ??? Ba nó đòi tiền chuộc. Ban đầu gia đình thằng bị mất cũng chịu, nhưng nhà cái thằng kiêu căng lại lên nói với GVCN rằng nó muốn được xin lỗi trước cả lớp và được GVCN xác thực là nó ko lấy. Quá khó xử, GVCN mình không chịu và mọi chuyện chìm vào quên lãng.
Nếu chỉ vậy thôi thì không có gì, đâu có ai có được bằng chứng luận tội nó.
Một thời gian sau, Lại một chuyện khác xảy ra. Thằng bạn thân của mình hồi cấp 2 ngồi cạnh thằng kiêu căng bị mất tiền đến 3 lần. Số tiền bị mất vào khoảng 500k. Lần cuối cùng bị mất một lúc 250k, nó tức lắm. Chiều hôm đó, nó cùng mấy đứa khác trong lớp (cả lớp hay sao ấy- không có mình :'>) lục cặp thì thấy trong cặp thằng kiêu căng có 2 tờ 50k bị vò nát. Thằng đó nó thấy bị lục cặp và bị lấy tiền nhưng không nói gì. Tối đó, nó nhờ anh nó gọi qua nhà bạn thân mình, hù dọa báo công an rồi tùm lum chuyện nữa, mình cũng không rõ. Thằng bạn thân của mình ngu ngơ nhận tội. Mình nghe chuyện thì chỉ bít chữi nó chứ không biết làm gì. Mình cũng tức quá mới bàn với thằng bạn thân nhờ đám bạn bên trường khác tấp nó một trận. Chuyện lấy tiền và dự định đánh đập này đến tai thằng bạn giang hồ của mình. Thằng này đòi nhân lúc đánh nhau hỗn loạn giựt cặp rồi quăng xuống sông. Mọi việc diễn ra như dự định. Thằng kiêu căng mất cặp, bị xây xát nhẹ nhẹ :'>. Ngay trưa hôm đó thằng bạn thân của mình và cả gia đình nó bị kêu lên. Sơ suất của một thằng ngoài trường bị nhìn thấy tên trường và mã số. ba thằng kiêu căng lại lên trường một lần nữa, nói là thằng bên trường kia nó khai minh và thằng bạn giang hồ ra (mặc dù là đã chuẩn bị từ trước nhưng mình vẫn rất bất ngờ vì thằng bạn thân mình mới là người liên lạc trực tiếp với đám trường khác qua yahoo mess). Mình bị kêu xuống giám thị, ba thằng đó nói mình nên làm tường trình đúng sự thật vì đã có cuốn băng thu âm của công an quận lấy lời khai của thằng kia rồi. Mình chỉ cười và ngồi viết suốt 3 tiết học được 8 trang giấy bản tường trình chẳng liên quan quái gì đến việc thằng kia bị đánh cả. Ba thằng giang hồ lên, bắt nó phải nhận tội, không là từ nó luôn. Thế là nó phải nhận, nhưng nếu nó nhận, lại liên quan đến cả mình. Nó mới nói với mình một câu " Tao đằng nào cũng ra khỏi trường rồi, để một mình tao gánh hết". Nó gánh hết thật, nó khai là dùng nick của mình để kích động đám trường khác. Mình muốn bật khóc nhưng cũng tìm cách để làm nó nhẹ tội. Cuối ngày hôm ấy, tất cả học sinh lớp mình bao vây phòng giám thị, có cả GVCN, tìm cách năn nỉ cho nó ở lại trường. Tối, khi đã liên lạc được bọn trường kia thì mình được biết không hề có công an quận, không hề có băng thu âm gì cả, chuyện đánh nhau bọn nó đã nhận hết tội lỗi rồi. Vậy là mình bị bẫy rồi, hớ rồi...Mình tìm cách bẻ lời khai, được GVCN giúp vì GVCN cũng rất ghét thằng kiêu căng
. Chuyện bên lề mình nghe thằng bạn giang hổ kể: Gia đình thằng kiêu căng qua nhà thằng giang hồ, bắt nó phải bồi thường 10 triệu thì sẽ giúp thằng giang hồ đc ở lại trường (nó sắp bị đuổi mà). Thằng kiêu căng bảo, trong cái cặp nó bị mất có 1 ipod touch, 1 máy chụp hình kỹ thuật số, 1 N95 và 2 chỉ vàng...bắt thằng bạn mình đền. Nguyên đám ra hội đồng kỷ luật nhưng chưa có kết quả thì nghỉ tết. Tóc mình dạo này bạc nhiều vì suy nghĩ, cuộc sống hằng ngày của mình phải gặp những loại người như vậy đấy, mọi người nghĩ sao ? :'>
còn thằng kiêu căng bằng chứng đâu mà nó kêu nó bị mất 1 ipod touch, 1 máy chụp hình kỹ thuật số, 1 N95 và 2 chỉ vàng ?Nhà trường có nội quy là ko được đem tiền của theo mà,mất ko chịu trách nhiệm đâu

.
, đọc đoạn đầu tưởng thằng đó hiên, ai ngờ ...
,đọc 2 lần vẫn ko chán :-*