Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

đã quá
hóng chap sau thằng ôn kia nhừ tử :6cool_ah:
 
Coi chap này hả dạ vl, thằng prince thấy vậy mà vẫn còn nói cứng được =))
 
Đọc chap này tự nhiên thấy giống 1 số bộ truyện YY dân tộc của tàu...
 
Tén ten tèn :4cool_beauty:
Thằng ngu phô ko đúng chỗ :4cool_baffle: Đến cả emperor ngồi sau còn chưa dám mở miệng câu nào :4cool_baffle:
 
ngó mặt thằng heo hoàng tử ở trang cuối mà hả hê vãi =))...................ngóng chap sau xem nó ngậm hành ra sao =))
 
xử tạ chỗ thì sẽ ko bằng bắt về đồn tra khảo đâu , đánh nó liệt luôn , rồi để em công chúa làm cầu nối là quá đẹp luôn
 
Giờ nghĩ lại... Mấy chap đầu thì bất đồng ngôn ngữ, muốn nói chuyện với nhau phải vác cả quyển từ điển dày cộp.
Giờ thì như chưa hề có cuộc chia ly.
Mấy đứa nhân vật chính thì không nói làm gì, nhưng con bé bị bắt từ Nhật sang học tiếng Đế Quốc nhanh thế... Chứ chẳng lẽ thằng hoàng tử học tiếng Nhật của đám man di mọi rợ kia mà hiểu con bé nói lúc động đất :2cool_misdoubt:...
 
Chap này YY bỏ mẹ ra ấy chứ :))...anh vua cũng được dịp xem hàng made in Japan...
 
hóng mấy chap sau xem thằng nhồn hoàng tử đc thử hành =)))))
 
Quái thật. Thằng hoàng tử với lão vua ở đây cứ như bù nhìn ấy. Tiến trình đàm phán bồi thường chiến tranh thì cũng đã bắt đầu rồi, thậm chí cái số tiền bồi thường tính ra vàng đến cả nghìn tấn, bọn pháp quan cũng đã thấy hàng Jap nó thế nào rồi. Thế mà chả ai thông báo với vua được nửa câu là sao nhỉ?
YY thế này vẫn chấp nhận được, căn bản đã có màn ra mắt ấn tượng của thằng hoàng tử từ chap trước rồi. Comment trên kissmanga toàn là hò hét sung sướng đó thôi.
edit: cái kiểu chui thẳng vào hoàng cung rồi phá tung lên thế này đúng là thấy mãi với bọn Tầu rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
dường như việc dùng lưỡi lê đập nhau lúc đầu là để đặt bên japan vào thế buộc phải nổ súng tự vệ thì phải? :-? chứ nếu không việc em ấy dùng lưỡi lê hổ báo đánh với mấy thằng lính thời vũ khí lạnh thấy vô lý quá ..

p/s: cảm giác như bát quốc liên quân vào bắc kinh :2cool_confident:
 
^ Chắc để thể hiện luôn là dù có đánh cận chiến thì chúng mày cũng không ăn được bọn tao :6cool_ah: Chứ không thì mấy đứa cầm súng đứng đấy, dàn hàng xả đạn là bay cái nhúm lính đế quốc kia rồi, hay là mấy anh không mang đủ đạn nên chủ truơng tiết kiệm !? :2cool_sexy_girl:
Mà cái thằng ôn prince này đúng não lợn, đến thằng vua đang ngồi trên ngai vàng ngay đấy còn dek dám ho he gì, đây cái thân "chuẩn bị được lên" mà cứ ở đấy ông ổng sủa :8cool_tire: Chap sau bẻ cmn nó vài cái xương cho câm bớt đi :3cool_embarrassed:
 
Chap này YY quá, đã vậy con Pina còn nghĩ một câu não phẳng chịu không nổi: "Họ sẽ tử bỏ mọi cố gắng để đạt được hòa bình chỉ vì một người Nhật sao?". Người ta chỉ nghĩ như vậy khi 2 bên đang đánh nhau ngang sức, không bên nào giành được ưu thế, đều tổn thất lớn quá rồi nên phải ngồi lại đàm phán hòa bình. Còn đằng này là chiến tranh đơn phương thì nó phải nghĩ: "Chết rồi, tụi nó lại kiếm được cớ để tống tiền nữa...".
 
Không phải não phẳng đâu. Cái này là tư duy thời đại nó thế. Cậu cứ nghĩ thời xưa mạng nô lệ nó rẻ rúng đến hơn cả con vật, ở TQ một con ngựa còn mua được cả chục đứa ở thì có cái suy nghĩ đấy không lạ gì. Với em Pina thì kiểu gì em cũng chẳng thể ngờ mấy anh JSDF sẵn sàng vì một đứa nô lệ (ấy là em coi như thế) mà ném mọi nỗ lực hòa đàm ra cửa sổ. Vì thực tế thì một người dân thường so với cả đất nước đã không thể so sánh rồi, đây lại còn là nô lệ nữa.
Thực ra thì em này còn ngây thơ mới nghĩ thế. Phải thông cảm chứ. Làm gì có kinh nghiệm chính trị gì đâu.
 
em kia bị bắt vầy chắc bị r@pe rồi :v... mà sao nhìn mặt mấy chú phe japan ban đầu thì cứng, về sau lại coi như bình thường nhỉ.

yy... ít ra phe đối lập phải xuất hiện bán thần hay maou, ect... ra vờn tí chứ, đằng này có mỗi thằng prince bại não.
 
kỳ này bên phe Nhật Bản chính thức có cớ tống tiền đòi bồi thường tụi đế quốc rồi....................................
 
Không phải não phẳng đâu. Cái này là tư duy thời đại nó thế. Cậu cứ nghĩ thời xưa mạng nô lệ nó rẻ rúng đến hơn cả con vật, ở TQ một con ngựa còn mua được cả chục đứa ở thì có cái suy nghĩ đấy không lạ gì. Với em Pina thì kiểu gì em cũng chẳng thể ngờ mấy anh JSDF sẵn sàng vì một đứa nô lệ (ấy là em coi như thế) mà ném mọi nỗ lực hòa đàm ra cửa sổ. Vì thực tế thì một người dân thường so với cả đất nước đã không thể so sánh rồi, đây lại còn là nô lệ nữa.
Thực ra thì em này còn ngây thơ mới nghĩ thế. Phải thông cảm chứ. Làm gì có kinh nghiệm chính trị gì đâu.
Thì mình cũng hiểu với tư tưởng chiếm nô này tụi nó coi nô lệ chỉ là một loại công cụ biết nói. Chỉ là tác giả xây dựng setting ảo quá, con Pina là imperial princess, từ bé được giáo dục bài bản mà lại suy nghĩ thiển cận, tận mắt nó đã thấy sức mạnh của hỏa lực hiện đại thì hiểu bọn Jap có ngán gì chuyện đánh nhau đâu mà nói "nỗ lực hòa bình", bọn nó ít người, lại phải lo áp lực quốc tế nên không dám công khai chiếm đóng lâu dài empire nhưng thừa sức đánh cho quân đội đối phương tàn phế vài lần để empire biết điều mà vâng lời. Lúc này bên nhanh chóng cần hòa đàm là empire, lại phải sợ bọn Jap kiếm cớ không chịu ấy chứ. Thấy bọn nó tìm được cớ thì cũng trong dự tính, phải lo tìm cách đối phó chứ cảm thán gì, dù lần này không phải chuyện Noriko thì bọn Jap cũng có thể lấy cớ khác như thằng prince gặp đặc sứ Jap mà không chịu hành lễ hoặc ông empire dám ngồi cao hơn đặc sứ Jap, quy là làm nhục quốc thể Jap...
 
Hix bộ này ra theo tuần hay theo tháng hay theo 2 tuần nhỉ :-s Mười mấy ngày ko thấy chap mới rồi :-s sốt ruột quá :-s
 
http://www.alphapolis.co.jp/manga/viewManga/?no=352

RAW jap, ai không chịu nổi thì vào coi cắt cơn

spoiler
[spoil]đừng bao giờ chọc giận phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ đó còn là lính tinh nhuệ :5cool_sweat:

ngoại giao đổ vỡ, giờ thì dùng quân sự dằn mặt :4cool_doubt:
[/spoil]

.........................

mà thôi, ra luôn bản Eng rồi =.=!
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top