- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
Như tiêu đề.
Để naz vào cụ thể hơn xíu. Thực ra ko phải là cổ mới ra trường bị thất nghiệp.
Chả là lúc trước vừa tốt nghiệp đã có ông anh rủ vào cty làm. Sau 1 năm rưỡi quần quật làm start up ở cty cũng hơi bị bự thì mấy sếp đánh nhau nên bị văng cả team.
Xong sau đó thì có đi apply theo mấy offer của đồng nghiệp cũ ở cty mới, mà hầu hết đều rớt do vị trí được giới thiệu khá...cao, bản thân mấy anh chị ngày xưa làm chung cũng confirm cổ đủ năng lực làm mấy vị trí đó vì thực ra workforce cũng tương đương (lương toàn từ 12 15tr đổ lên).
Và dĩ nhiên là cái CV của gấu mình cũng bao hoành tráng, mục học hành thì chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng kinh nghiệm làm việc gần đầy 3 trang (là đã có cắt bớt mấy việc linh tinh). Thực tình mà nói thì hiếm thấy ng` nào mới tốt nghiệp ĐH chưa được 2 năm mà có nhiêu đó exp, nhưng naz làm chung rồi cũng đảm bảo đám senior 4 5 năm kinh nghiệm cũng chưa chắc làm tốt bằng cô ấy. Phần lớn cũng nhờ ông sếp là ông anh naz quen từ lâu rồi, ổng train rất kỹ & bắt gấu mình phải làm đủ hết tất cả mọi việc trên mọi lĩnh vực có liên quan đến mảng công việc cô ấy đang làm, y như huấn luyện "sếp nhỏ".
Trở lại vấn đề như tiêu đề.
Thực ra cổ hồi còn làm trong cty thì cực kì cứng, lead một team nhỏ tầm vài chục CTV tỉnh queo & hoạt động hiệu quả nữa, đến lúc trước cuộc đấu đá thì ai cũng ngẫm kì promote kế tiếp sẽ lên senior hay cả leader.
Nhưng mà cổ ko có kinh nghiệm đi phỏng vấn...
Theo như những gì cổ kể lại (mà phần lớn là trong nước mắt với trong cơn ức chế) là ra phỏng vấn bọn HR cứ hỏi đi hỏi lại về quá khứ cũng như những gì cổ đã làm, mà chủ yếu kiểu như không tin vào cái CV đó (trừ lần đi Zalora phỏng vấn với thằng Tây khá lịch sự).
Cho đến giờ thì trong số những ng` bị sút đi sau vụ lùm xùm trong cty, đến thằng lính nhép trình độ kém nhất trong số đám đệ tử của cổ cũng đã có việc với mức lương ~ cô ấy hồi ở cty cũ...
Khỏi phải nói gấu naz đang stress đến mức nào khi biết mấy tin đó.
Cũng không biết nói sao để khuyên, giờ bắt đầu sang trạng thái gone wild & cứ đâm đầu đi đưa CV mà ko thèm cân nhắc cũng như để ý gì nữa cả... Ở nhà thì vò đầu bứt tóc các kiểu...
Mình đã thử hết lời, chủ yếu vẫn là "em phải nguy hiểm lên vì ng` ta ko có tin đứa con gái nhìn hiền hiền mặc đồ xì tin nói chuyện rụt rè vậy lại làm được nhiêu đó việc"... Mà ko cách nào khuyên giải được hix.
Cơ mà gấu mình xì tin thật
, tóc xoăn đỏ hoe, đi giày vải với quần jeans & áo sơ mi là chính XD, nhìn ko khác sv ĐH là mấy
.
Để naz vào cụ thể hơn xíu. Thực ra ko phải là cổ mới ra trường bị thất nghiệp.
Chả là lúc trước vừa tốt nghiệp đã có ông anh rủ vào cty làm. Sau 1 năm rưỡi quần quật làm start up ở cty cũng hơi bị bự thì mấy sếp đánh nhau nên bị văng cả team.
Xong sau đó thì có đi apply theo mấy offer của đồng nghiệp cũ ở cty mới, mà hầu hết đều rớt do vị trí được giới thiệu khá...cao, bản thân mấy anh chị ngày xưa làm chung cũng confirm cổ đủ năng lực làm mấy vị trí đó vì thực ra workforce cũng tương đương (lương toàn từ 12 15tr đổ lên).
Và dĩ nhiên là cái CV của gấu mình cũng bao hoành tráng, mục học hành thì chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng kinh nghiệm làm việc gần đầy 3 trang (là đã có cắt bớt mấy việc linh tinh). Thực tình mà nói thì hiếm thấy ng` nào mới tốt nghiệp ĐH chưa được 2 năm mà có nhiêu đó exp, nhưng naz làm chung rồi cũng đảm bảo đám senior 4 5 năm kinh nghiệm cũng chưa chắc làm tốt bằng cô ấy. Phần lớn cũng nhờ ông sếp là ông anh naz quen từ lâu rồi, ổng train rất kỹ & bắt gấu mình phải làm đủ hết tất cả mọi việc trên mọi lĩnh vực có liên quan đến mảng công việc cô ấy đang làm, y như huấn luyện "sếp nhỏ".
Trở lại vấn đề như tiêu đề.
Thực ra cổ hồi còn làm trong cty thì cực kì cứng, lead một team nhỏ tầm vài chục CTV tỉnh queo & hoạt động hiệu quả nữa, đến lúc trước cuộc đấu đá thì ai cũng ngẫm kì promote kế tiếp sẽ lên senior hay cả leader.
Nhưng mà cổ ko có kinh nghiệm đi phỏng vấn...
Theo như những gì cổ kể lại (mà phần lớn là trong nước mắt với trong cơn ức chế) là ra phỏng vấn bọn HR cứ hỏi đi hỏi lại về quá khứ cũng như những gì cổ đã làm, mà chủ yếu kiểu như không tin vào cái CV đó (trừ lần đi Zalora phỏng vấn với thằng Tây khá lịch sự).
Cho đến giờ thì trong số những ng` bị sút đi sau vụ lùm xùm trong cty, đến thằng lính nhép trình độ kém nhất trong số đám đệ tử của cổ cũng đã có việc với mức lương ~ cô ấy hồi ở cty cũ...
Khỏi phải nói gấu naz đang stress đến mức nào khi biết mấy tin đó.
Cũng không biết nói sao để khuyên, giờ bắt đầu sang trạng thái gone wild & cứ đâm đầu đi đưa CV mà ko thèm cân nhắc cũng như để ý gì nữa cả... Ở nhà thì vò đầu bứt tóc các kiểu...
Mình đã thử hết lời, chủ yếu vẫn là "em phải nguy hiểm lên vì ng` ta ko có tin đứa con gái nhìn hiền hiền mặc đồ xì tin nói chuyện rụt rè vậy lại làm được nhiêu đó việc"... Mà ko cách nào khuyên giải được hix.
Cơ mà gấu mình xì tin thật
, tóc xoăn đỏ hoe, đi giày vải với quần jeans & áo sơ mi là chính XD, nhìn ko khác sv ĐH là mấy
.
Chỉnh sửa cuối:

.
. Hồi trước naz cũng bị đâm chọt, cứ tưởng mình xui chứ lol.
