caoboi025
Mr & Ms Pac-Man
- 27/7/07
- 109
- 121
Tình hình là bạn gái em và em yêu nhau đc 1 thời gian, nhưng ko công khai vì 1 số lý do. Vì thế mà thằng bạn thân của em lại ko biết chuyện đó nên vẫn nói chuyện với em ấy bình thường như anh trai và em gái. Rồi 1 ngày em ấy có ý định trêu thằng bạn em (hình như thằng này thích em ấy từ trước ) . Một hôm em ngồi tâm sự, thằng bạn em nó mới tỉ tê là em ấy nói thích hắn. Em thấy hơi chột nhưng vẫn ráng ngồi nghe hết lời hắn tâm sự, nghe xong em cảm giác như mình bị lừa dối nên nói chia tay. Bạn gái em nói xin lỗi em và nói yêu em, nhưng chỉ thích thằng bạn em thôi
, xin em tha thứ, em rồi cũng mủi lòng quay lại.
Nhưng em ko ngờ đc rằng em ấy vẫn qua lại với thằng bạn em và nói yêu hắn, thằng bạn em biết 2 bọn em yêu nhau rồi nên kể với em dù nó cũng thích bé này. Em uất quá, nên nói với thằng bạn em là cả 2 thằng sẽ ko để 1 đứa con gái làm tổn hại tình bạn, nên quyết định là cả 2 thằng sẽ cắt đứt quan hệ với nó. Thì từ lúc em nói chia tay, nó vẫn nhắn tin năn nỉ thằng bạn em vài lần, nhưng 2 ngày gần đây thì nó chỉ spam yahoo và đt em. Nó còn khóc lóc nữa, em thấy mủi lòng, nhưng vì lời hứa với thằng bạn em quyết định sẽ ko làm gì hết, mà càng ngày nó càng suy sụp, em hơi lo. Giờ em nên làm sao hả các bác?
Mong ko có bác nào vào phán câu "chỉ có đàn ông mới đem lại hp cho nhau"
, xin em tha thứ, em rồi cũng mủi lòng quay lại. Nhưng em ko ngờ đc rằng em ấy vẫn qua lại với thằng bạn em và nói yêu hắn, thằng bạn em biết 2 bọn em yêu nhau rồi nên kể với em dù nó cũng thích bé này. Em uất quá, nên nói với thằng bạn em là cả 2 thằng sẽ ko để 1 đứa con gái làm tổn hại tình bạn, nên quyết định là cả 2 thằng sẽ cắt đứt quan hệ với nó. Thì từ lúc em nói chia tay, nó vẫn nhắn tin năn nỉ thằng bạn em vài lần, nhưng 2 ngày gần đây thì nó chỉ spam yahoo và đt em. Nó còn khóc lóc nữa, em thấy mủi lòng, nhưng vì lời hứa với thằng bạn em quyết định sẽ ko làm gì hết, mà càng ngày nó càng suy sụp, em hơi lo. Giờ em nên làm sao hả các bác?
Mong ko có bác nào vào phán câu "chỉ có đàn ông mới đem lại hp cho nhau"


, đến thằng bạn thân còn lăng nhăng đc cơ mà.


, nói ctay là quá nhẹ. 1 tội là lừa dối thiếu chung thủy, tội kia là đùa giỡn với tình cảm thằng bạn, 2 cái tát mới đủ 
