Atachi
<color="Red"><b>The Boy From Nowhere</b></color>
- 6/1/05
- 9,993
- 35
Gunbound
GF
Tui post cái topic này vì gặp 1 tin mừng,GF của tui đã kick tui
.Vì suốt 1 tháng qua tui ko đi chơi vời em,ko đến thăm em,8-3 cũng ko mua quà tặng em,...Nhưng biết làm sao được chứ,thôi gian chơi GB đã choáng hết cái thời khoá biểu của tui rồi.
Có ai cùng cảnh ngộ hay có cách giải quyết thì vô đây nói chuyệ cho vui nha.
GF
Tui post cái topic này vì gặp 1 tin mừng,GF của tui đã kick tui
.Vì suốt 1 tháng qua tui ko đi chơi vời em,ko đến thăm em,8-3 cũng ko mua quà tặng em,...Nhưng biết làm sao được chứ,thôi gian chơi GB đã choáng hết cái thời khoá biểu của tui rồi.
Có ai cùng cảnh ngộ hay có cách giải quyết thì vô đây nói chuyệ cho vui nha.


).Nhưng chỉ cần nàng rủ mình vào 1 shop thời trang và nói:"Anh ơi,cái áo này đẹp quá" là tui thấy tiêu gần hết tiền của tháng rồi
. Cho nên tui quyết dịnh dc gần cái mùi thơm thơm cũa em tui mà làm tất cã !