- 1/10/11
- 3,109
- 188
Đọc truyện thì bạn phải dành chút thời gian suy nghĩ đã, rồi từ từ hẵng nóng cũng chưa muộn.ờ , đọc đến chap 12 rồi, tội em main thật
vãi cái bộ này, ending kiểu gì mà cuối cùng lại nói là 2 đứa nó sẽ chia tay nhỉ
giỡn vs nhau à![]()

Hai đứa nó bảo ngày chia tay sẽ đến khi xuất hiện một người đàn ông trưởng thành hơn để chăm sóc Aikawa hoặc một cô gái xinh đẹp hơn để ở bên Daisuke. Lý thuyết thì là vậy nhưng vấn đề là những người đó ở đâu ra, hoặc ít ra là họ có tồn tại không


Có thể đến tận khi cả 2 nhắm mắt thì những con người hoàn hảo đó cũng chưa xuất hiện, mà cho dù nếu có thì với tình cảm 2 người dành cho nhau chuyện chia tay cũng không phải điều đơn giản. Nói chung, cái câu "chắc chắn chia tay" phần nhiều xuất phát từ sự tự ti của cả 2, do nghĩ rằng bản thân không đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho người kia. Tuy nhiên, cùng với thời gian, khi ở bên nhau lâu ngày thì người ta có thể tự tin hơn và tin tưởng vào đối phương nhiều hơn.:)
Đôi dòng ở trên là suy nghĩ và cảm nhận của mình sau khi đọc Bitter Virgin
Quay lại với GE, giờ Utsumi và Shou cũng đang dần phát triển tình cảm cho đối phương, nếu tự dưng vì lý do gì đó trên trời rơi xuống mà đột nhiên chia tay thì đúng là Deus ex machina rồi



, sr bà con 
Next time is flash back?
Tớ là tớ chỉ muốn quả chap 120 anh main ko mang bao rồi có baby như Suzuka cho lành, cứ thế này oải quá 


.
