Mẹ thề thấy cái lũ Tây lông rặt entitled assholes, phân tích dùng từ ngữ rất là đao to búa lớn nhưng tựu chung lại vẫn là đòi hỏi và đòi hỏi, riết rồi mình đéo biết bên nào mới greedy, player hay company nữa?
Game thì mới ra, content 2 cái map to tướng chơi đéo hết, bao thứ để làm, char chơi free nó leo abyss còn hơn bọn nạp, tất tật mọi thứ đều có thể làm TỪ TỪ nhưng không chúng nó rush như một lũ lợn háu đói, ăn hết sạch (hay đã hết mẹ đâu) rồi rống lên là sao đéo cho tao chơi nhiều hơn, tao phải tự do được cày max toàn bộ char, AR phải 50, artifact phải xịn, lvl tất cả char phải max, talents max và không được hãm tao lại bắt phải trả tiền mua resin, mà quên con mẹ mất là chúng nó đéo bỏ ra 1 xu nào để chơi cái game open world với story, design, tất tật mọi thứ ngon lành như này (tất nhiên ko hoàn hảo).
Và tất cả những gì chúng nó đéo làm được quay sang đổ ngay cho system mà đéo nhìn lại mình sao quá rảnh rỗi để chơi quá nhiều quá greedy rồi đòi hỏi trong khi ko ai bắt trả tiền, làm ra cái open world đẹp mê ly thì đéo tận hưởng cứ lo min max xong bắt mọi thứ phải chiều theo sở thích.
p.s: mình cũng là người làm trong ngành service và cũng là khách hàng, bên nào cũng có cái lý của mình nhưng càng ngày thấy khách hàng muốn làm ông nội của người ta trong khi tiền thì không bỏ hoặc bỏ như bố thí xong nghĩ mình được làm bố tướng, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đòi quyền lợi và cực kì toxic khi không được như ý mình nên xem cái vid bực phải rant
p.s2: ai đọc thấy Việt Anh lẫn lộn thông cảm vì mình ít dùng tiếng Việt thường ngày nên có những từ thể hiện bằng Anh dễ hơn, không phải sính ngoại đâu nhé

.