hú hú, sướng quá các bác ạ, chẳng là tối qua chơi vu vơ tìm mấy cái cột obelisk thì mình tình cờ phát hiện ra 8 cái thảo thần đồng còn sót, cảm giác chơi mà chả đánh dấu gì, cứ chơi đến đâu nhặt đến đó mà cũng đủ 180 cái nó phê gì đâu, đang đi map mà nghe tiếng báo sướng quá, nhớ cái cảm giác hồi đầu chơi mò phong với nham, sót 1 2 cái mà tình cờ đang chạy uỷ thác nhặt được, khỏi phải nói sung sướng như nào, giờ có máy dò dể thở hơn rồi chứ trước phong 65 cái mà sang nham hơn trăm cái bị doạ không đánh dấu đi mò lại sợ phát ớn luôn. tính ra đúng như bác ở trên nói, game này khá thoải mái, thích thì khám phá, không thích để đấy cũng chẳng mất đi đâu, cứ túc tắc theo mạch tuyến đường làm các loại nhiệm vụ cũng dần khám phá hết các cơ quan giải đó, thu thập vật phẩm , còn lại các con số thống kê chỉ để phục vụ mấy ô thích khổ dâm mọi thứ phải full thôi.