- Uh, cái GITS nó ra trước cả cái Ergo Proxy cùng lắm là 20 năm

. Thì nó chính là bản mẫu của thằng Ergo Proxy này, cách làm của nó chủ yếu là phá cách, nhưng quanh đi quẩn lại, nội dung cũng như mấy phim trinh thám khác, bạn tìm, bạn thấy rồi sau đó bạn mất dấu, bạn phải tìm lại. Tớ ở đây nói nội dung đơn thuần, về tính chất và mức độ, tớ ko tính cách làm, các kỹ xão mà đạo diễn quăng vào.
- Về xã hội, thằng EG này cũng nói đến cái vấn đề mà GITS lúc trước đã từng nói, và nhiều anime, manga về cyborg hay người máy đã từng nói, một sự phát sinh của tầng lớp mới dẫn đến sự thay đổi của xã hội, và mỗi thằng nó có cách giải thích và lý giải, kết thúc khác nhau.
- Thằng GITS được nhiều người đánh giá là cách mạng nhất, bởi nó ko bàn chủ yếu vào xã hội, nó bàn luôn cả cách sống, thế giới quan của từng đứa, quan điểm chính trị,... đồng thời, tụi trong GITS hành động khôn lanh và mau lẹ hơn.
- Thằng EG, nó được chờ đợi, nó lời hơn là do WOWOW nằm phía sau, có luôn cả HDTV, nhưng mà bởi vì thằng WOWOW nằm phía sau nên mới chết. Nếu so sánh, con Real và Motoko, thì còn Motoko cá tính hơn, những người đi theo con Motoko tập trung từ nhiều thành phần và cũng thể hiện tính cách của mình khá rõ, còn thằng EG, nhìn nó vẫn còn nét Shounen đơn thuần, xoanh quanh chủ yếu là char chính, các âm mưu, rồi bí mật cần giải đáp. Được cái nhạc nhẽo nó khá thật.