PS Ghost of Yōtei

trò này vẫn ko fix dc cái trò ghost weapon/quick fire, chơi bẩn bựa ám khí quá OP kèm cái trò ám sát liên hoàn làm game dễ hẳn đi. Bỏ thêm cây hoả mai vs cây lục shotgun vào nó chỉ làm game dễ hơn nữa.
 
Saito căm thì ok nhưng ko giải thích tầm quan trọng của bố Atsu nên nó cứ cấn cấn.

bố của Atsu chỉ là tay thợ rèn quèn, có đào ngũ thì cũng đâu ảnh hưởng quá lớn đến Saito đâu mà phải cay cú đến mức xách cả band đi tìm truy sát cho bằng được? Bảo bố Atsu trước khi dứt áo ra đi đốt nhà đốt cửa làm chết con gái của Saito nghe ra còn hợp lý. Đằng này phe thằng Saito thua đứt đuôi xong phải chạy thì chắc phải có hàng chục thằng lính đào ngũ khác chứ riêng gì 1 tay thợ rèn quèn?

trò này vẫn ko fix dc cái trò ghost weapon/quick fire, chơi bẩn bựa ám khí quá OP kèm cái trò ám sát liên hoàn làm game dễ hẳn đi. Bỏ thêm cây hoả mai vs cây lục shotgun vào nó chỉ làm game dễ hơn nữa.

quan điểm thiết kế của bọn này là làm main bá đạo chứ ko phải làm game cho thật balance, nên main càng ảo diệu càng tốt chứ ko phải lỗi để fix. Lead designer của bọn nó nói trọng tâm thiết kế combat là làm sao người chơi có càng nhiều lựa chọn càng tốt, và lựa chọn nào cũng vui chứ ko phải chơi kiểu A thì hay nhưng khó, chơi kiểu B cheese boss thì dễ nhưng chán như các game khác.
 
Saito căm thì ok nhưng ko giải thích tầm quan trọng của bố Atsu nên nó cứ cấn cấn.
.

Tôi thì thấy thời điểm đó, Saito chưa có thế lực lớn, đang quá trình xây lực lượng, tìm founder (Nhìn quần áo của Oni lúc đó cũng khá bình thường so với sau này)

Saito cần 1 thằng training quân (oni), 1 đứa làm nv bẩn (kitsune), 1 thằng cầm đầu trộm cướp (snake), và 1 thằng quản lý việc sản xuất vũ khí (thờ rèn).

Vì có quen biết bố Atsu và thiếu 1 slot thợ rèn, mà bị từ chối nên tới tận nhà dằn mặt. Ai ngờ trúng vietlot.
 
Từ giữa game, muốn game theo hướng này hơn:

Tạo ra mâu thuẫn giữa Atsu và Jubei (game đã làm được). Một người muốn trả thù, bất chấp mọi thứ. Một người muốn trung thành chủ tướng, phục vụ đại cục.
Build dần mâu thuẫn cho tới cuối game, Saito là con cờ chính trị mà Jubei không thể giết, dẫn tới trận đánh 1 mất 1 còn giữa Atsu và Jubei. Cho người chơi chọn ai là người sống như phần 1.

Game hiện tại, từ khi thấy có xuất hiện bé con thì câu chuyện xoay quanh gia đình luôn là thứ dễ lựa chọn và cảm thông nhất.
 
mô típ cắm đầu trả thù, càng đi càng trớt quớt story line phải đi qua bái sự học đạo học thằng TLOUS 2 vài năm
 
đoạn gặp bà già Ainu nói đạo lý ngáp lên ngáp xuốngpu_pepelate. Chắc cố đú cho cốt truyện deep deep sâu sắc mà trình bày quá chán oaavuul-png
 
mô típ cắm đầu trả thù, càng đi càng trớt quớt story line phải đi qua bái sự học đạo học thằng TLOUS 2 vài năm
Giết người cho cố xong éo giết boss bằng -10 điểm. Đến giờ mình vẫn dè bỉu cái đó dkm.!damnnnn
đoạn gặp bà già Ainu nói đạo lý ngáp lên ngáp xuốngpu_pepelate. Chắc cố đú cho cốt truyện deep deep sâu sắc mà trình bày quá chán oaavuul-png
Đoạn với mụ Ainu mất thời gian buồn ngủ chết mẹ. Tưởng happy ending là mụ lì lợm trốn nhà leo núi hoài sẽ bị té núi chớt hoặc gấu nó xé xác cơ dkm. !jerry
 
Saito căm thì ok nhưng ko giải thích tầm quan trọng của bố Atsu nên nó cứ cấn cấn.

bố của Atsu chỉ là tay thợ rèn quèn, có đào ngũ thì cũng đâu ảnh hưởng quá lớn đến Saito đâu mà phải cay cú đến mức xách cả band đi tìm truy sát cho bằng được? Bảo bố Atsu trước khi dứt áo ra đi đốt nhà đốt cửa làm chết con gái của Saito nghe ra còn hợp lý. Đằng này phe thằng Saito thua đứt đuôi xong phải chạy thì chắc phải có hàng chục thằng lính đào ngũ khác chứ riêng gì 1 tay thợ rèn quèn?



quan điểm thiết kế của bọn này là làm main bá đạo chứ ko phải làm game cho thật balance, nên main càng ảo diệu càng tốt chứ ko phải lỗi để fix. Lead designer của bọn nó nói trọng tâm thiết kế combat là làm sao người chơi có càng nhiều lựa chọn càng tốt, và lựa chọn nào cũng vui chứ ko phải chơi kiểu A thì hay nhưng khó, chơi kiểu B cheese boss thì dễ nhưng chán như các game khác.
Thằng bố Atsu là thợ rèn xịn chứ sao lại quèn :v. Tài năng đủ để Saito tiếc thương đấy.

Có thể có nhiều thằng đào ngũ khi đoàn quân thất trận nhưng Kengo là thằng đầu tiên, làm gương cho nhiều người khác bỏ đi nên thằng Saito nó cay lỏ ra đúng rồi. Thời điểm đó lại đúng vào thời điểm Saito nó đang thu thập tàn quân để đông sơn tái khởi nên nó cần tìm 1 thằng để tế cờ và chọn đúng gói sít rịt.!jerry
 
Đoạn bà ấy chán nhất game. Đánh Oni xong, đang hừng hực, gặp đống quest của bả đúng xìu.
 
Dẫn truyện thì vẫn ok, nhưng cốt truyện đặc biệt là ending tầm thường quá cogidau-2
Ngoài ra có vấn đề mắc mứu mà game ko giải thích là: Atsu hồi bé bị Saito găm cả cánh tay bằng katana vào cái cây đang cháy, thế thì 1 đứa trẻ 10 tuổi thoát ra kiểu gì? bietgidau
Đọc mấy file side Q thì cuộc đời Saito cũng lắm gian truân đấy, giải thích vì sao hắn căm bố em Atsu như vậydilam
Đoạn thoát ra thấy cũng cấn nhưng có vẻ như game cố ý để thế để nó mang màu sắc nó được thần báo thù trợ giúp. Giống đoạn đầu game bị Snake xiên thẳng vào bụng mà éo chết, đứng dậy quẩy tiếp. Đoạn đó cấn vl lên đây chửi luôn mà =)).

Kiều nó phù hợp với ý nghĩa xuyên suốt game là Atsu là Onryo trong hình dạng người vậy :v
 
uh cứ tưởng sẽ bị gấu nó phang cho 1 phát, rốt cục đem con gấu con về làng cũng xàm lol
 
Đám nhà mụ Ainu ban đầu tưởng tộc nào đó của Mông cổ lạc qua đảo này ai dè search mấy cái từ chào hỏi hay dùng thì ra là đám người Hawaii, chưa đè ra nhảy ba cái điệu hu hu gì của tụi nó là may :))

uh cứ tưởng sẽ bị gấu nó phang cho 1 phát, rốt cục đem con gấu con về làng cũng xàm lol
Đem về nuôi lớn xong sẽ giết thịt lí do thiên nhiên qq gì đó, max xàm dé
 
G3-jzvmXQAA945k
 
mô típ cắm đầu trả thù, càng đi càng trớt quớt story line phải đi qua bái sự học đạo học thằng TLOUS 2 vài năm
Cảm giác báo thù của con Yotei ko khó chịu lắm ngoài đoạn nhất định giết thằng rồng, đoạn đó thật sự rất muốn đi cùng để cứu Kiku =.=. Còn TLOU 2 cảm giác đi báo thù nó cứ khó chịu sao ấy, chơi vài hôm có hứng xong cái drop nữa :v
 
Đoạn "lock the door behind me, no one leaves" bá khí đấy, xém chút nữa là bằng được đoạn Lập đen đồ sát Phó gia worry-10
 
Sao bản này thời tiết cứ âm u mây đen thế nhỉ ,nhớ got xưa đi chỗ nào cũng nắng đẹp
 
Back
Top