Mấy bữa nay bực mình ghê nha!!! Đi uống café với bạn gái ở quán Điểm hẹn Sài Gòn hay Chợt Nhớ, Sài Gòn Phố… thấy phát leaflet màu đen thùi, có dòng chữ màu đỏ rằn rì:” Á… có ma” :devil: .
Ông anh tui đi ngang qua đường Lê Duẩn,Q1 cũng thấy treo ở Diamond plaza nữa. Banner to đùng mà chỉ có được một hàng chữ "Á ...có ma!!!, còn tiếp" :whew: .
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe mấy đứa bạn nói ở góc đường Trần Hưng Đạo, Q5 cũng có một tòa nhà 4 tầng treo banner này, chắc là tổng hành dinh của nó đây. Nghe nói đó là một công ty game mà đã phát hành “Hiệp khách giang hồ” gì đó thì phải

.
Chẳng biết tiếp thị game kiểu gì mà thấy ớn!!!! Gớm không chịu được, phản cảm hết chịu nổi!!! :o
Ra đường thỉnh thoảng gặp một hai người mặc áo đen thui có dòng chữ Á ...CÓ MA, y như cái banner, nhìn phô bà cố ! Mấy người này chắc mặt không được mỏng lắm mới dám mặc mấy cái áo như vậy ra đường

.
Mình để ý thấy bao nhiêu người nhìn một cô xinh xắn mặc áo như vậy, nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu luôn ::( .
Thiệt là không hiểu cái game quái quỷ gì sắp diễn ra và có hay ho gì không mà tiếp thị kiểu kỳ cục lạ đời vậy, ở Việt Nam dễ gì thành công ??!!!
