Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ: phim Việt tệ nhất Noel 2015

Đấy là lỗi đạo diễn có phải diễn viên đâu,kịch nó có nhiều kiểu,phim cũng vậy,phim hài đương nhiên phải diễn cường điệu chứ sao
 
Đang định thứ 2 xem mà đọc review chắc chuyển sang xem bà nội quá :-?
 
Còn phim Hùng Ali gì thì sao?
 
Chôn nó đi .
 
Dạ,xin lỗi chứ diễn viên Anh hạng A Hollywood toàn từ sân khấu ra hết cả đấy.Nên đừng đổ lỗi phim nhảm vì lí do này,kì quái lắm
Sân khấu VN (đặc biệt là sân khấu hài) cũng khác sân khấu của Tây nhé ;))
 
Thật sự là Hoài Linh ko hợp đóng phim, diễn hài có có cái liền mạch, các dv tung hứng nhau liên tục, còn lên phim mỗi người chỉ nói đc vài ba câu rồi chuyển cảnh liên tục, đa phần gây hài bằng mấy tính huống vui chứ ko sử dụng lời nói làm trọng tâm như trên sân khấu đc
 
Kịch thì tuỳ cơ ứng biến, còn phim thì phải theo kịch bản và ý đồ đạo diễn, quay đi quay lại mấy chục lần.
 
Có cha Hoài Linh vào là thấy vô duyên rồi, đóng hài bên ngoài xem đôi ba lần thì còn được chứ lên film thì chuối k tả.
 
Kg bao giờ xem mấy thứ rác này (trừ ngày xưa đi chăn rau, xem xong chịch).

Hôm đi xem Sea ... của Thor, ngồi ở sảnh thấy chiếu cái Trailer của phim mà kg cảm nổi. Trường Giang bê nguyên kiểu diễn hài 1 màu lè nhè lên phim. Nhìn là quải đạn
 
Back
Top