Giá trị của một sinh mạng

-Cậu mới là cái thằng đáng nói đấy chủ topic ạ , cậu được sống có đầy đủ chân tay , có mạng đẻ mà lướt web . Bố mẹ cậu có thể thế nào đi chăng nữa cũng đã và đang nuôi cậu , bạn bè luôn bên cạnh cậu cùng vui lúc cậu vui , cùng buồn lúc cậu buồn , cậu mất niềm tin ở điểm nào . Nếu thực sự cậu không có 1 người bạn , cuộc đời của cậu thực sự là vô vị , tôi may mắn có rất nhiều bạn , có bạn cùng chơi game , có bạn cùng học bài , có bạn cùng đá bóng , thế nên tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu cuộc sống .
-Người ta chụp ảnh vì thấy nó lạ , vì tò mò , đấy là việc của người ta , đó là những con người không có đạo đức hay vô cảm , còn cậu là con người đồng cảm , thay vì mất niềm tin cậu nên tự hỏi bản thân là mình nên làm gì .
 
Bao giờ mới đủ 100 bài

Ếch cắn cổ HSV tha ra ngoài đồng

Tui thì nghĩ là tại 2 câu này

Chán đời cũng là 1 cai tội =))
 
Sinh lão bênh tử.Con người có số cả.
Chính vì sinh mạng đáng quý nên phải biết trân trọng nó.Người mất đi thì đã mất đi, tiếc thương hay dằn vặt mình, trách móc người khác cũng vô ích.
Như bài hát của Trịnh Công Sơn đấy.Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hỡ.Cố gắng mà sống thật tốt phần đời của mình...để sẽ ko thấy tiếc nuối.
Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với người thân, người bạn quen biết..thì xin chân thành chia buồn
đúng vậy hãy sống hết lòng mình, để sau này ko phải hối tiếc điều gì cả.;))
 
Ai cho e hỏi HSV là gì ???????
 
Ai cho e hỏi HSV là gì ???????

là 1 từ cực kỳ nhạy cảm trong gamevn
bạn mà léng phéng với từ này bạn có thể lên đài bất cứ lúc nào :-*
 
HSV tức gọi là Hồng Sư Vương, mình đã gặp đâu đó và đó là 1 lão làng. Không biết có phải ko nhưng họ gọi Admin :)
 
Giá trị của sinh mạng có lẽ là cái nhìn nhận của người đó đối với cuộc sống của chính mình.
Người vững vàng thấy sinh mạng đáng quý, cuộc sống đáng quý và trân trọng nó trong sinh hoạt thường ngày, phung phí nó khi phải vì người khác nhưng không tiếc, sinh mạng lúc này gần như là vô giá, kể cả khi bạn không sở hữu nó, không liên quan đến nó, nó cũng rất vô giá đối với tất cả mọi người.
Người không có mục đích, các thể loại vớ vẩn khác hay nói chán đời và làm việc vô nghĩa thì cuộc sống lãng nhách, chán phè, việc đánh đổi sinh mạng nhiều khi đơn giản và rẻ mạt, sinh mạng lúc này vô giá trị hơn bao giờ hết, vì nhiều khi nó đã vô giá trị rồi nhưng những vận động của nó còn khiến nhiều người khác phải chịu thiệt thòi, mất mát.
:P
 
HSV trước là admin khét tiếng chém mem nhưng một số bạn trong box thư giãn lại hay thích mang ra trêu, giờ HSV ko còn là admin nữa cũng ít thấy mọi người nhắc đến nữa rồi
 
OK .Topic nói về HSV hay là về giá trị của một sinh mạng đây . Thực ra thì giá trị của một cái nick ảo chẳng đáng là bao so với sinh mạng của con người , nên việc ban nhiều acc không đáng để mang ra bàn luận ở đây !
 
Ông này chắc ở nhà nhiều không có việc gì nên than vãn linh tinh. Thử đi học, đi làm nguyên ngày xem còm thời gian để mà than vãn không :-w
 
chết là hết ...

nhưng tình chết thì chưa bao giờ hết =((
 
bạn ơi, cho mình xin bio cái sign của bạn, ko thì tên thôi cũng đc
 
Back
Top