Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

còn gì là dáng đứng Từ Hải năm nào 
Ực!Em Jakasai vẫn xinh như ngày nàoJak đang đứng ngắm vườn hoa thì nghe tiếng cụ Sờ Mó Nhau vang lên sau lưng: "Có phải Jak không đấy? Lâu quá rồi không gặp em, em vẫn xinh như ngày nào!". Jak quay lại nở 1 nụ cười rất tươi
....Dasgvinh nói:dư chữ k sau chỗ 100 gòi

Nhưng ai sẽ là người đầu tiên bước lên bàn mổ của cụ Monte đây?? >_< Đang phân vân thì cụ Em Hà, vẫn còn cay cú với cú phang tóe lửa của CCHS dành cho mình lúc nãy nên hùng hồn giơ tay, xung phong sẽ là người tiên phong trong công cuộc "Tìm Lại Quá Khứ" của cả nhóm. :p
Có vẻ cụ rất hồi hộp với cuộc đại phẫu lần này và trông cụ cũng rất hào hứng.
), xâm môi, xâm lông mày (bạc hết rồi), làm răng vàng ... Sau khi được Hội chẩn và xem những yêu cầu phẫu thuật mà cụ Squall đã ghi ra giấy, cụ Monte bắt tay vào thực hiện. ^_^
Còn cụ Black, có nhiệm vụ quấn băng cho cụ Em Hà sau khi phẫu thuật xong. ^_^
Cụ Sờ Mó Nhau cũng im lặng rút ra ngoài, để lại phía sau cái nhìn gườm gườm đầy sát khí mà cụ Em Hà dành cho cụ Monte, cụ Squall, cụ Black và cụ Ozone ....
Cụ Squall xuất hiện với bộ vía (veston) và chiếc xe cụ vẫn nâng niu bao năm nay từ khi ra trường, đi làm cho đến tận bay giờ. Đó chính là con xe ... Babetta máu lửa của cụ. >_< Còn cụ Black thì oai phong lẫm liệt với bộ đồ ... bà ba bên con xe ... 67 mà cụ quý hơn vàng. Riêng cụ Sờ Mó Nhau vẫn khoái chiếc Su tè, ý nhầm chiếc Su Sport 2 càng của mình dù nó đã bị gãy mất 1 càng.
3 vị trọng tài thì đồng loạt bận áo ba lỗ, quần tà lỏn, thắt cà vạt, đeo dây nịt, đi giày bata, tay cầm cờ hiệu và cái còi được giao cho cụ Monte. :p
Về phần cụ Black, ăn gian nên trời phạt, đang hí hửng về đích thì xe hết xăng, phải xuống hì hục đẩy xe. >_< Cụ Sờ Mó Nhau chạy qua, tức khí đạp cho 1 cái đổ kềnh cả người lẫn xe xuống đất trước khi phóng xe về đích. :p
Bởi lẽ cụ Nam Phỷ là người đứng nãy giờ ở đích đến nên người thắng cuộc là cụ. Vì vậy cụ được quyền đi "KOK tay vịn" 1 mình. >_< Các cụ còn lại giận sôi máu, lao vào nện cụ Phỷ 1 trận nên thân vì cái tội ... nhỏ mà láo! >_< Như vậy, kết thúc cuộc đua, ngoài trừ cụ Sờ Mó Nhau và cụ Monte không bị xây xát gì thì các cụ Black, Ranza, Squall, Ozone, Nam Phỷ đều bầm dập, may mà không có ai tử thương ....