- 27/3/05
- 30,164
- 19,129
* Ngoại truyện : Cuộc sống bờ nách quing 50 năm sau...*
Ai thần tượng bờ nách xin đừng coi,truyện mang tính chất bôi bác ^^;.
( Warning: Cảnh báo dành cho những ai đang ăn đề nghị không đọc.Tớ ăn xong,đi WC mới có hứng làm cái này
)
-----------------
đã 3 hôm rùi, cứ khoảng 3h sáng là blackwing (BW) lại chợt bừng mắt.BW lụi cụi mò ra khỏi chuồng, trời hôm nay lạnh quá! gió từng cơm lùa rát cả lớp da mỏng manh như miếng mỡ gà ri vớt được 5 hôm trước bên vệ đường. BW thò tay sau m.ô.n.g , ngoạy ngoạy ngoạy, cào một phát, cào 2 phát, rồi 3 phát, 4 phát, đếm đến phát thứ 10 thì black dừng lại ( thực tế có muôn đếm tiếp Black cũng kô có sức, trình độ " sư phạm " phổ cập mầm non học vẫn luôn giới hạn tài năng Black như thế!!), nhưng cào nhiều fát hậu như vậy, chẳng lẽ ở đó Black bị nhiều đất bám đến thế ư >_< ? but không, black từ từ giơ ra từ đằng sau một điếu thuốc bẹp dẹp đã hút dở. Điếu thuốc tắt ngấm ,đen thui, black đưa lên miệng,hút đặng đường có cảm hứng si nghĩ về đất nước Mĩ
!!!
BW rất nâng nuôi điếu thuốc này, lộ trình tìm ra nó cũng thiệt đáng nói. Nhớ một ngày BW đang dạo chơi cùng người iu trên bãi rác thành phố vốn luôn nồng mùi thơm đồng nội của lá úa và xác động vật. BW rất thích đến đây, vì vốn là một người iu thương thú vật,anh/ông đứng nhìn những con chuột bị banh thây, lòng anh như rỉ máu, từng giọt rơi chầm chậm kô khác gì những giọt nước rơi từ vòi chảy của ký túc xá sinh viên. Lúc đó, khi đang đùa vui cùng bạn hiền bằng cái một trò chơi thông minh siêu dzịt mà BW phát minh, đó là "cùng nhau tìm kho báu "trên bãi rác nội thành.BW tự hào lắm, vì nó cho BW thấy anh ( Giờ 50 năm sau là ông
) là người tiết kiệm, và iu của công ! ôi,bờ nách nhà ta, thiệt tình......BW cười híp mắt. Trong lúc chổng hậu bới tìm, mắt quạ BW nhìn xa ở phiá đông của bãi rác, BW thấy một vật gì đó trắng trắng, vàng vàng, ẩn hiện sau đám chuột và gián.BW mò lại gần, tim đập mạnh, đoạn anh/ông ré lên 3 chữ eureka.....! Vợ BW giật mình quay lại. Nhìn thấy vật Bờ nách đang cầm trên tay, cô ( Hay bà ) không ngăn được 2 dòng nước mắm tinh khiết (
) !!! ôi, một điếu thuốc còn nguyên vẹn, chỉ bị sứt mẻ ở đầu đôi chút, nếu đem bán lại cho thằng Gà chắc cũng được 420vnd. Cuộc đời thật biết ưu đãi cho người biết kiếm tìm :d...
Cái đêm tìm ra điếu thuốc đó,BW cũng mừng kô ngủ được,BW đã thức trắng đêm, nâng niu điếu thuốc trong tay, áp vào ngực, vào má, đưa lên 2 lỗ mũi ngọc ngà, hít lấy hít để cái mùi thuốc lá tự nhiên đã được tẩm thêm hương vị từ bãi rác. ÔI chà, anh nách nhà ta kô diễn tả được cái mùi đó. Nó có vị nồng nồng của nước hoa úng, có hương thoang thoảng của chuột chết 7 ngày, có mùi lợn nái trong chuồng, và bây giờ nó có cả cái mùi fần "hậu" của BW nữa
, tức là đã mang một fần da thịt của BW
( Thề có chết con cũng không mua điếu thuốc này +__+ ) ! ui chà, iu quá! điếu thuốc vẫn được ngậm chay trong miệng, trời trở gió!
-----
đêm nay lại thức giấc,BW kô chịu nổi nữa rồi. Tấm thân mềm mại nằm kề bên, trắng trắng hồng hồng, lúc ngủ ngáy bụng ngân lên từng hồi trống, phình phịch lên xuống theo nhịp thở. Cái miệng mũm mĩm tương đầy nướt bọt trắng ngà, 2 lỗ mũi xinh xinh thở phì phõ, đôi mắt ti hí có bộ lông mi cong vút như trời, tuy dính vài con bọ chét nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.Anh thở dài, nồng nặc quá, mặc dù lỗ mũi đã qua huấn luyện đặc biệt, nhưng cái mùi phát ra từ cơ thể SQ sau 3 ngày chưa kỳ cọ, thật thiên hạ vô song. 3 ngày BW đã hết tiền mua xà phòng cho anh bạn iu quý của mình.Anh cảm thấy bất lực lắm!!! nhắm mắt,BW bóp tay lại, đưa lên đầu bứt tóc. Mở mắt,BW thả tay ra, đầu chỉ còn một cọng tóc! ôi dào cái sự lão hoá của kẻ nghèo!!!
-------
gió lại thổi từng cơn lạnh. 2 hàm răng BW va vào nhau lập cập lập cập, thoáng chốc định hình BW có cảm giác là anh tiền đạo số 2 bên fải và chú tiền vệ số 5 bên fải đã sắp liền khỏi hàm năng vuốt đáng iu của mình.BW vội tìm giải pháp! loăng quăn sợi tóc còn lại trên đầu, 1s sau sợi tóc cong vuốt, có rùi.anh/ông đã biết fải làm gì. Anh mọ mẹ theo xó hành lang. Đi qua mấy con đường, đôi bàn chân đất thì liên tục dính mìn, còn sợi tóc duy nhất cứ muốn say sayonara theo gió , BW méo miệng cười nhẹ, đoạn anh đút tay vào miệng, mút mút, tay đã được thẩm nước, anh đưa lên đầu, vuốt vuốt, sợi tóc ngoan ngoãn nằm xuống!!!
1'15s sau,Bờ nách có mặt trước một toà nhà đồ sộ. Ngó trước ngó sau, anh nhẹ nhàng rón rén, đoạn giơ bàn chân dính mìn lên mặt, 2 tay lấy hết công lực, gỡ mấy cục cẩu mìn ra, anh bôi lên mặt. Trét trét, bôi bôi, ngoạy ngoạy. Mìn này hơi bị khô ,( chắc lâu rồi
), nhưng nó vẫn kô thể can trở anh thi hành công vụ, lại dùng thứ nước bọt tuyệt hảo của mình, pha với chút cẩu mìn, thế là chúng nó lại dính chặt trên khuôn mặt vốn đầy hoa của anh
. Hoá trang đã xong.BW trèo tường vào căn hộ giàu có! Anh nhìn quanh quất, vẫn kô tìm thấy, đi ra sau vườn, vẫn kô tìm thấy, vòng qua trái, vòng qua fải, vẫn kô có, kỳ lạ, à, ra nó nằm ở giữa. Cái thùng rác màu xanh lục ,có mí dòng chữ màu canh viền vàng thật bắt mắt: Tổng công ty vệ sinh môi trường saigon,BW cười híp mắt. Mấy miếng mìn ở trên mắt rớt xuống, nguy quá, anh lượm lên, liếm liếm, và nó lại dính chặt trên 2 con mắt Hàn Cuốc của anh!!!
bới bới đào đào, tự hỏi bờ nách có thể tìm được gì trong cái thùng rác nhỏ nhắn xinh xinh này ? A...mắt anh chợt sáng quắc, 2 tờ giấy báo cũ ngả màu vàng rất ấn tượng, anh giật lên, trùm quanh mình, cười đắc thắng. Cái màu vàng của mìn thật hợp tông với màu vàng ngả úa của 2 tờ báo năm ngoái.trông anh/ông kô khác gì Choi-Xong-Dong ( Tự hiểu
),BW thầm khen cho tài thiết kế trang phục của mình ! giờ anh đã bớt lạnh...
To be con ti niu...đề nghị đừng thêm gì vào,phần II sẽ được cập nhật sau khi tác giả đi vệ sinh xong ^__^.
Ai thần tượng bờ nách xin đừng coi,truyện mang tính chất bôi bác ^^;.
( Warning: Cảnh báo dành cho những ai đang ăn đề nghị không đọc.Tớ ăn xong,đi WC mới có hứng làm cái này
)-----------------
đã 3 hôm rùi, cứ khoảng 3h sáng là blackwing (BW) lại chợt bừng mắt.BW lụi cụi mò ra khỏi chuồng, trời hôm nay lạnh quá! gió từng cơm lùa rát cả lớp da mỏng manh như miếng mỡ gà ri vớt được 5 hôm trước bên vệ đường. BW thò tay sau m.ô.n.g , ngoạy ngoạy ngoạy, cào một phát, cào 2 phát, rồi 3 phát, 4 phát, đếm đến phát thứ 10 thì black dừng lại ( thực tế có muôn đếm tiếp Black cũng kô có sức, trình độ " sư phạm " phổ cập mầm non học vẫn luôn giới hạn tài năng Black như thế!!), nhưng cào nhiều fát hậu như vậy, chẳng lẽ ở đó Black bị nhiều đất bám đến thế ư >_< ? but không, black từ từ giơ ra từ đằng sau một điếu thuốc bẹp dẹp đã hút dở. Điếu thuốc tắt ngấm ,đen thui, black đưa lên miệng,hút đặng đường có cảm hứng si nghĩ về đất nước Mĩ
!!! BW rất nâng nuôi điếu thuốc này, lộ trình tìm ra nó cũng thiệt đáng nói. Nhớ một ngày BW đang dạo chơi cùng người iu trên bãi rác thành phố vốn luôn nồng mùi thơm đồng nội của lá úa và xác động vật. BW rất thích đến đây, vì vốn là một người iu thương thú vật,anh/ông đứng nhìn những con chuột bị banh thây, lòng anh như rỉ máu, từng giọt rơi chầm chậm kô khác gì những giọt nước rơi từ vòi chảy của ký túc xá sinh viên. Lúc đó, khi đang đùa vui cùng bạn hiền bằng cái một trò chơi thông minh siêu dzịt mà BW phát minh, đó là "cùng nhau tìm kho báu "trên bãi rác nội thành.BW tự hào lắm, vì nó cho BW thấy anh ( Giờ 50 năm sau là ông
) là người tiết kiệm, và iu của công ! ôi,bờ nách nhà ta, thiệt tình......BW cười híp mắt. Trong lúc chổng hậu bới tìm, mắt quạ BW nhìn xa ở phiá đông của bãi rác, BW thấy một vật gì đó trắng trắng, vàng vàng, ẩn hiện sau đám chuột và gián.BW mò lại gần, tim đập mạnh, đoạn anh/ông ré lên 3 chữ eureka.....! Vợ BW giật mình quay lại. Nhìn thấy vật Bờ nách đang cầm trên tay, cô ( Hay bà ) không ngăn được 2 dòng nước mắm tinh khiết (
) !!! ôi, một điếu thuốc còn nguyên vẹn, chỉ bị sứt mẻ ở đầu đôi chút, nếu đem bán lại cho thằng Gà chắc cũng được 420vnd. Cuộc đời thật biết ưu đãi cho người biết kiếm tìm :d...Cái đêm tìm ra điếu thuốc đó,BW cũng mừng kô ngủ được,BW đã thức trắng đêm, nâng niu điếu thuốc trong tay, áp vào ngực, vào má, đưa lên 2 lỗ mũi ngọc ngà, hít lấy hít để cái mùi thuốc lá tự nhiên đã được tẩm thêm hương vị từ bãi rác. ÔI chà, anh nách nhà ta kô diễn tả được cái mùi đó. Nó có vị nồng nồng của nước hoa úng, có hương thoang thoảng của chuột chết 7 ngày, có mùi lợn nái trong chuồng, và bây giờ nó có cả cái mùi fần "hậu" của BW nữa
, tức là đã mang một fần da thịt của BW
( Thề có chết con cũng không mua điếu thuốc này +__+ ) ! ui chà, iu quá! điếu thuốc vẫn được ngậm chay trong miệng, trời trở gió!-----
đêm nay lại thức giấc,BW kô chịu nổi nữa rồi. Tấm thân mềm mại nằm kề bên, trắng trắng hồng hồng, lúc ngủ ngáy bụng ngân lên từng hồi trống, phình phịch lên xuống theo nhịp thở. Cái miệng mũm mĩm tương đầy nướt bọt trắng ngà, 2 lỗ mũi xinh xinh thở phì phõ, đôi mắt ti hí có bộ lông mi cong vút như trời, tuy dính vài con bọ chét nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.Anh thở dài, nồng nặc quá, mặc dù lỗ mũi đã qua huấn luyện đặc biệt, nhưng cái mùi phát ra từ cơ thể SQ sau 3 ngày chưa kỳ cọ, thật thiên hạ vô song. 3 ngày BW đã hết tiền mua xà phòng cho anh bạn iu quý của mình.Anh cảm thấy bất lực lắm!!! nhắm mắt,BW bóp tay lại, đưa lên đầu bứt tóc. Mở mắt,BW thả tay ra, đầu chỉ còn một cọng tóc! ôi dào cái sự lão hoá của kẻ nghèo!!!
-------
gió lại thổi từng cơn lạnh. 2 hàm răng BW va vào nhau lập cập lập cập, thoáng chốc định hình BW có cảm giác là anh tiền đạo số 2 bên fải và chú tiền vệ số 5 bên fải đã sắp liền khỏi hàm năng vuốt đáng iu của mình.BW vội tìm giải pháp! loăng quăn sợi tóc còn lại trên đầu, 1s sau sợi tóc cong vuốt, có rùi.anh/ông đã biết fải làm gì. Anh mọ mẹ theo xó hành lang. Đi qua mấy con đường, đôi bàn chân đất thì liên tục dính mìn, còn sợi tóc duy nhất cứ muốn say sayonara theo gió , BW méo miệng cười nhẹ, đoạn anh đút tay vào miệng, mút mút, tay đã được thẩm nước, anh đưa lên đầu, vuốt vuốt, sợi tóc ngoan ngoãn nằm xuống!!!
1'15s sau,Bờ nách có mặt trước một toà nhà đồ sộ. Ngó trước ngó sau, anh nhẹ nhàng rón rén, đoạn giơ bàn chân dính mìn lên mặt, 2 tay lấy hết công lực, gỡ mấy cục cẩu mìn ra, anh bôi lên mặt. Trét trét, bôi bôi, ngoạy ngoạy. Mìn này hơi bị khô ,( chắc lâu rồi
), nhưng nó vẫn kô thể can trở anh thi hành công vụ, lại dùng thứ nước bọt tuyệt hảo của mình, pha với chút cẩu mìn, thế là chúng nó lại dính chặt trên khuôn mặt vốn đầy hoa của anh
. Hoá trang đã xong.BW trèo tường vào căn hộ giàu có! Anh nhìn quanh quất, vẫn kô tìm thấy, đi ra sau vườn, vẫn kô tìm thấy, vòng qua trái, vòng qua fải, vẫn kô có, kỳ lạ, à, ra nó nằm ở giữa. Cái thùng rác màu xanh lục ,có mí dòng chữ màu canh viền vàng thật bắt mắt: Tổng công ty vệ sinh môi trường saigon,BW cười híp mắt. Mấy miếng mìn ở trên mắt rớt xuống, nguy quá, anh lượm lên, liếm liếm, và nó lại dính chặt trên 2 con mắt Hàn Cuốc của anh!!!bới bới đào đào, tự hỏi bờ nách có thể tìm được gì trong cái thùng rác nhỏ nhắn xinh xinh này ? A...mắt anh chợt sáng quắc, 2 tờ giấy báo cũ ngả màu vàng rất ấn tượng, anh giật lên, trùm quanh mình, cười đắc thắng. Cái màu vàng của mìn thật hợp tông với màu vàng ngả úa của 2 tờ báo năm ngoái.trông anh/ông kô khác gì Choi-Xong-Dong ( Tự hiểu
),BW thầm khen cho tài thiết kế trang phục của mình ! giờ anh đã bớt lạnh...To be con ti niu...đề nghị đừng thêm gì vào,phần II sẽ được cập nhật sau khi tác giả đi vệ sinh xong ^__^.

...
ah, đọc bài 2 mới thấy.."cụ" Lí đí
Squall đã đọc bài viết cuộc đua xe quanh làng Lão của Squall với So, Ozone và Black chưa??? >_<
