ryu
T.E.T.Я.I.S
- 27/4/02
- 549
- 11
Nghe hai đạo Hắc Bạch trên giang hồ đồn rằng sau một thời gian cố gắng phòng thủ trước sức tấn công mãnh liệt của Ryu, cuối cùng thì Đắc kỷ đã Fall in Love và quyết định treo ấn từ quan về quê để vui thú ruộng vườn, đào ao thả cá với hắn.
Trích nhật ký Đắc kỷ 50 năm sau:
Ngày 20/02/2058: Sáng nay thấy lão Ryu ngồi nhìn đám cháu nội nô đùa ngoài sân mà cảm thấy yêu lạ. Thấm thoát mà đã 50 năm qua rồi, từ thanh niên trai tráng mà giờ đã thành một ông lão tóc đã bạc phơ (nhưng vẫn rất đẹp lão, yêu yêu quá đi :'>).
Nhớ ngày đó, mình còn dùng
để dọa lão đừng chọc mình :'>, thế mà giờ đây cả 2 đứa con cháu đề huề, hàng năm cả gia đình sum họp đầm ấm ngày tết
.
Đang ngồi ngắm lão thì lão chợt quay qua ngoắt mình lại gần và đưa cho mình nghe headphone. Ôi trời ơi, thì ra lão đang nghe bài Forever In Love của Kenny G. Ghét, già rồi mà còn :'>.
Chẳng hiểu lão nghĩ gì mà đưa phone cho mình nghe xong rồi lại nhìn mình chằm chằm (mình còn đẹp trong mắt lão không nhỉ
). Nhìn một hồi lâu thì lão bắt đầu nhắc lại chuyện ngày xưa 2 đứa 50 năm trước:
"Bà à, bữa nay rảnh rỗi ngồi chơi nhìn đám cháu tự nhiên tui nhớ lại hồi đó. Mới đầu vô box Tâm sự thấy bà ăn nói dữ dằn tui ghét ghê gớm lắm, vậy mà sau một thời gian tui lại thấy trong cách ăn nói ấy có nét gì đó đáng yêu thầm ẩn phía sau. Vậy là từ đó tui lại đâm ra thích bà (đồ già dê quỷ sứ :'>)."
Mình nghe xong vừa quạu vừa thương lão, tính thụi cho vài quả mà lại ngại đám cháu nhìn thấy :whew:. Chà, làm cách nào đây
.............

À, lão này già rồi nhưng vẫn khoái đi du sơn ngoạn thủy lắm, để mình dụ lão ra chỗ nào đó câu cá thư giãn rồi đợi lúc vắng người thì sẽ ra tay tẩn lão một trận cho chừa cái thói ấy :devil:.
Tới đây thì người đọc sợ quá vội lên máy thời gian quay về hiện tại ngay lập tức
. Về tới nơi thì thấy mình vẫn chưa có vợ lẫn bồ ::(. May quá trong cái rủi có cái may :whew:.
Ai muốn biết số phận của Ryu sau đó ra sao thì tự đặt mình vào vị trí giống hắn rồi tự tưởng tượng lấy. Ta đây vô can
.
Trích nhật ký Đắc kỷ 50 năm sau:
Ngày 20/02/2058: Sáng nay thấy lão Ryu ngồi nhìn đám cháu nội nô đùa ngoài sân mà cảm thấy yêu lạ. Thấm thoát mà đã 50 năm qua rồi, từ thanh niên trai tráng mà giờ đã thành một ông lão tóc đã bạc phơ (nhưng vẫn rất đẹp lão, yêu yêu quá đi :'>).
Nhớ ngày đó, mình còn dùng
để dọa lão đừng chọc mình :'>, thế mà giờ đây cả 2 đứa con cháu đề huề, hàng năm cả gia đình sum họp đầm ấm ngày tết
.Đang ngồi ngắm lão thì lão chợt quay qua ngoắt mình lại gần và đưa cho mình nghe headphone. Ôi trời ơi, thì ra lão đang nghe bài Forever In Love của Kenny G. Ghét, già rồi mà còn :'>.
Chẳng hiểu lão nghĩ gì mà đưa phone cho mình nghe xong rồi lại nhìn mình chằm chằm (mình còn đẹp trong mắt lão không nhỉ
). Nhìn một hồi lâu thì lão bắt đầu nhắc lại chuyện ngày xưa 2 đứa 50 năm trước: "Bà à, bữa nay rảnh rỗi ngồi chơi nhìn đám cháu tự nhiên tui nhớ lại hồi đó. Mới đầu vô box Tâm sự thấy bà ăn nói dữ dằn tui ghét ghê gớm lắm, vậy mà sau một thời gian tui lại thấy trong cách ăn nói ấy có nét gì đó đáng yêu thầm ẩn phía sau. Vậy là từ đó tui lại đâm ra thích bà (đồ già dê quỷ sứ :'>)."
Mình nghe xong vừa quạu vừa thương lão, tính thụi cho vài quả mà lại ngại đám cháu nhìn thấy :whew:. Chà, làm cách nào đây
.............

À, lão này già rồi nhưng vẫn khoái đi du sơn ngoạn thủy lắm, để mình dụ lão ra chỗ nào đó câu cá thư giãn rồi đợi lúc vắng người thì sẽ ra tay tẩn lão một trận cho chừa cái thói ấy :devil:.
Tới đây thì người đọc sợ quá vội lên máy thời gian quay về hiện tại ngay lập tức
. Về tới nơi thì thấy mình vẫn chưa có vợ lẫn bồ ::(. May quá trong cái rủi có cái may :whew:. Ai muốn biết số phận của Ryu sau đó ra sao thì tự đặt mình vào vị trí giống hắn rồi tự tưởng tượng lấy. Ta đây vô can
.

. Đừng có bắt chước Đắc kỷ chứ
.

.
ko cho anh em mình spam đâu 



.