hanbaoquan1990
Youtube Master Race
- 30/9/05
- 77
- 0
ức chế cái là mình đụng vào sư tử mà người chém lại là tên đệ của ổng mới đau chứ 
SS oai
cứu em 

SS oai
cứu em 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

cứu em 

zzzz Vì 1 câu quote >_< bóc lịch ko đáng gì cảPóc Lịch Online nay đã bóc lịch on lai thật roài
vào cứu tui đi đồ " độc ác " 
Bị chém :'>hic hic, sao anh Dark lại die thế kia
Nản, năn nỉ mãi admin mới đổi cho cái tên thế mà cuối cùng vẫn bị gọi. Thế này thì đổi làm gì chứ hix hixTo Heo Rừng: Chào Heo!!!![]()
![]()
Khòe không Heo??? #
![]()

Ta thích tên nào thì ta gọi tên nấy!!! :p Ý kiến thì được gì chứ!!!Nản, năn nỉ mãi admin mới đổi cho cái tên thế mà cuối cùng vẫn bị gọi. Thế này thì đổi làm gì chứ hix hix
Dạo này vẫn khỏe vẫn vào thường xuyên gvn nhưng vào đọc bài là chính chả post gì mấy :'>


thằng PO đốt đấy , iem vô can 
òh yeah :'> thằng Dark điên đâu rầu zô đây coi !
Mai mài đi đâukhỉ thật, ngày mai lại phải đi tiếp, đà này tau cắn lưỡi tự sát cho xong
Tau tiễn mài !Sẽ có ngày ta đưa tiễn mi :devil:2 tên này về nhanh thế
Tự sướng hả Káế ava sign đẹp zậy

Mai mài đi đâukhỉ thật, ngày mai lại phải đi tiếp, đà này tau cắn lưỡi tự sát cho xong
Tau tiễn mài !Sẽ có ngày ta đưa tiễn mi :devil:2 tên này về nhanh thế
Tự sướng hả Káế ava sign đẹp zậy

, I'm Back



Ai giận là không hay chút nào! ^_^ Cùng nhau ngồi tưởng tượng xem 50 năm sau, chúng ta sẽ trông như thế nào đi nào! ^_^
Luky đứng xoay qua xoay lại trước gương khoe bộ váy mới. Đã 50 năm rồi, nhưng vì cả 4 chị em "Ở Hiền Gặp Lành" nên được trời phú cho niềm may mắn là dù tất cả đã trên 60, 70 hơn nhưng vẫn trẻ trung, duyên dáng, xinh xắn như ngày mới chỉ 18, đôi mươi hơn!
"Lâu lắm rồi Sis không gặp các cụ, chẳng biết các cụ có khỏe không, có nhớ gì đến mấy chị em mình không nhỉ?" "Tụi em mấy năm nay cũng có gặp các cụ đâu, chị em mình đi thôi. Nhớ các cụ quá!".

Vẫn phong thái và tính cách lạnh lùng của trùm Xã Hội Đen ngày nào! :cool: Cụ Sờ Mó Nhau hoảng quá, bỏ chạy luôn về chỗ ngồi chơi Half Life tiếp.
Bụi bay mù mịt phía sau, để lại các cụ đứng ngẩn ngơ nhìn theo mà lòng đầy hậm hực với 1 câu hỏi to tướng trong đầu: "Tại sao sau 50 năm, họ vẫn trẻ trung, xinh đẹp như xưa, còn chúng ta, già nua, ốm yếu, mất hết phong độ 1 thời làm mưa làm gió lấy le với họ như thế?" Và rồi, tất cả các cụ họp nhau lại, quyết tâm thay đổi số phận, tìm lại thời oanh liệt năm xưa để rửa hận .....
Xem các cụ sẽ làm gì! ^_^ )