Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

mài , thằng quạ mổ, mài bán đứng tau
Bán đứng gì :-j , mài đến ngay lúc ss vừa tắm nhé lên nhé :devil: mài canh sao hay thế :'> chỉ tau với =))
Mà mài cưới cái con nhỏ đó có xứng ko :-s tau thấy nhỏ đó xinh xinh còn mài thì .......... :'> Mèo mèo :-"
 

Bán đứng gì :-j , mài đến ngay lúc ss vừa tắm nhé lên nhé :devil: mài canh sao hay thế :'> chỉ tau với =))
Mà mài cưới cái con nhỏ đó có xứng ko :-s tau thấy nhỏ đó xinh xinh còn mài thì .......... :'> Mèo mèo :-"

:| tau đánh mài rụng rốn giờ, tau là super handsome nhá :'>
 
Cái box này hay nhỉ.....................................
Hay gì :-j box này là cái chuồng gấu :'>
tau đánh mài rụng rốn giờ, tau là super handsome nhá
Rốn tau rụng rùi :'>
tau là 1 man thui :)) ko cần handsome :)) handsome với bx tau đc gòi :))
 
:| tau đánh mài rụng rốn giờ, tau là super handsome nhá :'>

Xấu ớn luôn. [-(


To PO: Óanh bờm đầu bi giờ!!! b-( b-( b-( Tau đang buồn đó. >:P

Thoai, ra đánh empire giải khuây. Hổm rày đành Empire thua liên tục, xây dựng chậm chạp, chẳng biết đang định làm cái gì nữa. ::( Chán.
 
Trút bầu tâm sự đi ss ^_^ Ss bùn ko bít vì sao ss bùn 8-}
 
chán, định cai thuốc lá để lấy lại phong độ Dark dũng sĩ ngày xưa, mà nói quài chả thế nào ko đụng đến nó :|
 
Cái thằng , là nam nhi thì phải làm đc chứ :)) ko lẽ mài ko có chí khí thế sao :))
 
công việc của tau là cần cái đầu, mà dùng cái đầu khi ko có thuốc lá là tau gục ngay
 
Sao cái đầu lại cần thuốc lá ? Chỉ là 1 lí do nghiện ngập thuốc lá của mài thôi :-< ai bảo tập tành hút thuốc lúc trước làm chi :-<
 
Trút bầu tâm sự đi ss ^_^ Ss bùn ko bít vì sao ss bùn 8-}
Buồn cái tính trẻ con của người ta chứ sao??? [-( Chịu không nổi. Bực điên lên được. Ta tức quá chia tay luôn. Nhưng hum nay, thấy người ta bệnh nặng, sốt phát ban, hoảng, lo quá, chạy qua cái ào. Huề vốn. :D Hết buồn. ;;) Tuy nói chia tay nhưng chỉ được 1 tuần và trong 1 tuần đó, đã có đi ĐSen, coi nhạc nước với nhau dù lúc đó ta đang ghét ra mặt. ;;)


To Dark: Á à, thèng em hư hỏng. b-( b-( Mài đang ngụy biện đấy à??? [-(
 
hôm nay vừa cố thử 3h ko đụng đến nó, kết quả là ngủ gục ngay tại chỗ làm và lãnh ngay 1 thẹo vào bảng thành tích
ố zè =))
 
Nghiện là 1 cái tội đấy 8-} tau sẽ ko bao giờ đụng vào nó 8-}
@ss:
Bọn con gái chuyên gia có trò giận bóc khói rùi chia tay 8-} chia tay rùi làm lành :-j
cũng may bạn gái em ko có vậy 8-} chứ em thấy bọn bạn em em nản luôn 8-}
 
gặp tau là tau túm đầu đám đó ra đánh bầm mặt :-j
 
tốt , mài có chí khí , mài dám chứ tau ko dám 8-} tau sợ nhìn con gái bùn và khóc lắm 8-} nó mà nhăn mặt 1 cái tao zọt mất tiêu 8-}
 
mày dám phản bội con gf của mày, thằng quạ mổ, thằng 2 mặt b-(
 
tau phản bội hồi nào mài b-( tau wánh mì giờ b-(
 
Mài có trù ẻo tau ko mà sao tự nhiên trời vừa mưa 1 cái tao bị sốt rùi mèo mập :-s ước gì gf bên cạnh làm nước chanh và cạo gió ::(
 
sao mỗi lần sắp đụng war là ta cứ phấn khích thế này :'>

trù mi bị cảm mạo ho khù khụ mà trúng thật à, cúng trời đất ngay thôi :'>
 
Tau mà hết bệnh , mài war ở đâu tau sẽ tới đó trù ẻo mài b-(
 
yên tâm, lại cái box TG, đi mua gói thuốc, xong vào đó vả vào mặt bọn nó thôi :-j
 
Back
Top