Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

Đâu :| Dup chỗ nào :|
 
:-w sis tính ỷ quyền Mod che mắt thiên hạ à [-( em đã chụp ảnh lại \m/
 
Úp lên nào b-) có đâu mà úp :-"
 
Bà Daki dạo này mê facebook hơn gamevn rồi :)) ko còn thấy vào đánh đập, đối xử tàn tệ tồi tệ, bạo bành member nữa rồi :))
 
nói xấu gì sis PO với sis Daki đó :-w chỉ có ta mới có đặc quyền đó thôi nhá [-(
 
Sự thật khủng khiếp nhất trong năm b-)
Chấn động không kém vụ bà Dak bị lác đồng tiền =))
Kiếm khắp người tau mà có, tau chít liền. b-( b-( b-(


To dadenday: Do thích chôm vườn thoai. ;)) Ít vào đây post bài chứ vẫn vào mỗi ngày. :))


To Giá Xào: Mi bon chen quá nha. [-(
 
:-w em đã im ỉm vụ lương cho cấp dưới giùm sis rồi mà sis ko cám ơn thì thôi [-(
 
Chào pà chị khỳn b-( nhớ thằng em này ko :-*
 
Chào pà chị khỳn b-( nhớ thằng em này ko :-*

Lặc Sì Quặc, nhầm, Lọt Sì Quọt, em trai yêu vấu của ta. :))


To Giá Xào: Cho ăn ngày 3 bữa còn đòi hỏi. [-( Có chỗ ăn, chỗ ở còn muốn giề??? :-w
 
vượt núi, thám hiểm vực sâu :'>. Bóp méo sự thật :'>
 
yêu vấu là sao :o hôm trước sis vừa bảo em là đứa duy nhất trong lòng sis mà :(( phản đối [-(

cơm ăn ba bữa ko có thịt cá toàn rau xanh =(( ngủ ngoài hiên nhà :((
 
Sao bà Daki tạo lắm clone facebook thế :-w ta phải báo admin block hết mấy nick đó đi mới đc \m/ há há há >:)
 
Tưởng chị... nên chạy về giành quyền thừa kế, ai dè... ::(

@Bóc lịch: pà thým nào trên avatar thế :))
 
Tưởng chị... nên chạy về giành quyền thừa kế, ai dè... ::(

@Bóc lịch: pà thým nào trên avatar thế :))
Mài muốn chết đó à??? :-w


To daden: Tau lấy con chóa. :)) Kệ tau chứ. [-( Quan trọng tau không đem đám nick đó đi spam, quậy phá là được. >:P


To Giá Xào: Mài là út ít duy nhất. Nó là yêu vấu duy nhất. Còn thèng PO pò là ... khó ưa duy nhất... =))

Còn nhiều lắm. :-"
 
khái niệm duy nhất của sis thật là 8-} ghi tâm khắc cốt rồi [-( lần sau sẽ ko nghe lời dụ dỗ của sis nữa [-(
 
Mài muốn sis chết đó à??? :-w

Sis thật hỉu ý em ;))

Lâu lâu về thăm, thấy sis đánh đấm vẫn thật hoành tráng, chắc là vẫn khỏe như voi :P

Vừa vui lại vừa buồn :-"
 
Back
Top