Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

ậy :-w 20/11 thì sao hả sis ;;) CN này sis ghé cafe anh NV ko sis :">
20/11 là SN mẹ Sis. 20/11 cũng là ngày lễ cho Sis. =)) Sis là cô giáo mà. :-"

Thế nào cũng busy. :P He he he.

To PO: Chắc chỉ mất khoảng 2 tuần là vào nhịp à. ::( Do quý cuối nên có nhiều kế hoạch phải vạch ra để chuẩn bị cho năm 2010 nên hơi bị đuối. >_<
 
Cô giáo à :-o em ghét cô giáo [-(
 
chính vì là cô giáo nên sis Daki mới chiêu mộ được nhiều slave đến thế đó :"> :-" >:)

sis có "chơi" đắc kỷ chưa sis >:)
 
Thằng mèo mua key KIS ủng hộ tau mài :-w
 
chính vì là cô giáo nên sis Daki mới chiêu mộ được nhiều slave đến thế đó :"> :-" >:)

sis có "chơi" đắc kỷ chưa sis >:)
Làm gì có time mà chơi. ::(


To PO, Dark: Buồn. Sis đang thay đổi dần thì phải 2 đứa ơi. ::(
 
the most handsome in the world return :">

còn ai nhớ mình ko nhễ :">
 
50 năm sau mình đã là ông già, cùng với một bà già. Nhìn về quá khứ...

Mình là thằng lạc hậu, nên cần học hỏi nhiều hơn.
 
Thằng mèo đó ss =.=
 
Pro thôi mài ạ =.=
 
^ Tinh thần là: "Anh em là phải chém đẹp" ;))
 
Chịu mài ạ =.= tao ko bớt đc =.= đáng lẽ ra còn phải chém nặng mài nữa kìa :-w
@daden: b-( b-( ai cho tiết lộ tinh thần đấy b-(
 
Dụ hắn mua trước :'> nếu hắn xài đc thì mềnh cũng bắt chước hắn mua :'>
 
cậu dadenday đừng xài win 7 , tớ vừa xóa cài lại sp2 này :-<

chết mài chưa PO :-"
 
Con PO bán đồ dỏm à :-w
 
Back
Top