phù , mất 3 ngày để dọn dẹp , ko ngờ nhà trọ bên đây cũng có internet , đú tiếp nào :'>
nói đùa với sis chút, đang ở ngoài net cafe , sis giữ sức khỏe nhé sis, ông bà ta nói " tiền có thể kiếm được, nhưng sức khỏe ko thứ gì có thể mua được, kể cả tiền " , em biết cuộc sống mưu sinh sis phải làm đến 2 -3 jobs , nhưng làm quá đổ bệnh ra thì còn nặng nề hơn nữa sis à , ko phải em nói gở nhá, ngày xưa em từng bị rồi , nên sis phải bảo trọng " Phụng Thể " 1 tí , à , giờ chắc ở VN nóng lắm nhỉ

, em thì bên đây khá mát mẻ , nhưng mấy hôm nay toàn pizza vào bụng , sắp nôn mửa luôn rồi
Có lẽ bây giờ cách vài ba ngày em mới vào thăm sis một lần được , công việc cứ lu bu cả lên
Sis sẽ cố gắng. Nhưng không biết thế nào nữa. Dạo này Sis gầy gò lắm. Sis thấy đuối, muốn buông xuôi, phó mặc tất cả.
Sis cũng muốn gặp em nữa. Tuần tới nghỉ lễ, Sis sẽ đi ra biển. Nhưng Sis chỉ đi 1 mình thôi. Chẳng đi cùng ai cả. Lần đầu xa nhà mấy ngày mà lại đi 1 mình đó.

nói thật với sis đừng buồn , cuộc sống là một trò chơi, mình chưa chơi hết đã muốn buông xuôi thì em nói thật là em .... thất vọng về sis , sis ... sis .... hừ , méo , em cào nát áo sis X(
@ Thằng PO : Mài có trách nhiệm coi chừng sis trong khi tau ko có nhà, sis mất một miếng biểu bì , tau ngoặm nát cổ mài, hiểu chứ

lo cho bà gấu mập mạp trắng trẻo cho tau , tau về mà gấu ko tăng kí, tau sút vào mông mài
one more thing : dont try any thing stupid my BigBear
và quên nữa : nếu sis cần cái "shoulder" này , trên đây có tới 4 cái cho sis tùy ý lựa chọn
