Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

hừ , 1 Hoa Kì , 1 VN
Mình đã cố làm cho nhõ biết rằng mình đi với cọn trai 100% , mình ko đi với con gái ấy vậy mà lúc nào cũng nghi ... hừ ... còn nói nếu mình có thík ai thì cứ nói nhõ ko cản vì nhõ iu mình :-< hừ bực wá , làm cho lắm cuối cùng cũng có tin mình đâu :-< , móa đang mún chửi thề , móa có thằng nào ở đây làm bao cát dùm cái , móa ước gì nhà có cái bao cát :-<
 
sis tự tạo một cái lồng, tự chui vào đó, tự khóa cửa đóng mình lại, rồi tự lấy muối xát vào tâm hồn mình , vậy thì sao, cảm giác của sis , giống em ko ? người mình yêu nhất gạt hết tình cảm, bạn thân thì trở mặt với nhau như kẻ thù , công việc không còn , cả thế giới đều nhìn mình như con quái vật, một con người không còn tình yêu , không lối thoát, không một sự chọn lựa cho bản thân , bước đi trong bóng đêm vô tận, vậy cảm giác đó, sis có từng nếm trải qua chưa, nếu chưa , thì đừng buông những câu nói chán đời kia nữa, cho dù có ra đường ăn mày, ăn cơm với muối , uống nước cống , nhưng sống với một tâm hồn thanh thản , thì ăn mày cũng như giám đốc, cơm với muối cũng như sơn hào hải vị , nước cống cũng biến thành rượu nho cao cấp của pháp ?! Đừng tự làm mình đau nữa, Daki , đừng bao giờ tự làm cho mình đau thêm nữa

To Mèo Heo, PO: Có những chuyện chị không tiện nói ra được. ^^ Nhưng có 1 thứ khác chút mà chị muốn 2 đứa nhìn ra là sức chịu đựng của con trai sẽ tốt hơn sức chịu đựng của con gái và vì vậy cũng dễ vượt qua hơn. ^^ Không thể so sánh nỗi đau của ai hơn ai được, 2 nhóc hiểu không??? Nỗi đau nào cũng là đau. Và nếu thật sự có muốn so sánh xíu thì những điều em nói, chị đã từng và thậm chí còn tệ hơn nhiều nhóc à. ^^
 
rồi, em bó tay, tùy sis ....

nếu mọi thứ chỉ còn là vô nghĩa, 1 cái chết êm thắm sẽ giải quyết tất cả , tốt nhất là một liều alixis và một liều mitron , 2 thứ này làm ta ko đau đớn đâu ;))
 
Có bao giờ mài bị tau đánh chưa mèo :-w tin lần này tau đá mài bay ko b-(
@ss : em hiểu , nhưng mà ss cứ như vậy liệu có đc gì ?? sống tới đâu hay tới đó thì có còn là cuộc sống ko ? Mình đâu phải là động vật ko suy nghĩ đúng ko ss ?
 
nơi tau sống có 1 câu " Khi mọi việc không thể giải quyết thì thược dược đen là thứ tốt nhất nên sử dụng "
 
TDĐ là thuốc độc àh :|
 
một loại chất lỏng màu đen , hơi nhớt , ngọt , có tác dụng khiến người uống tê cứng toàn cơ thể , sau đó khiến nhịp tim hạ dần , và đưa đến một cái chết êm ái nhất ....

images
 
Cho cháu nó xen vào hỏi tí ạ :s
Dark đại ca qua US hồi nào thế ạ :s?
 
một loại chất lỏng màu đen , hơi nhớt , ngọt , có tác dụng khiến người uống tê cứng toàn cơ thể , sau đó khiến nhịp tim hạ dần , và đưa đến một cái chết êm ái nhất ....
Thế mài cho tau 1 ít đc ko ?? đủ cho 1 mình tau thoai :| tau đang cần nó :-< thú thật là tau đang mún chết :-< ko hiểu vì sao nhưng tau ko chịu nổi cái thế giới này nữa rồi =.=
 

Thế mài cho tau 1 ít đc ko ?? đủ cho 1 mình tau thoai :| tau đang cần nó :-< thú thật là tau đang mún chết :-< ko hiểu vì sao nhưng tau ko chịu nổi cái thế giới này nữa rồi =.=

VN thì khỏi cần Black Dahlia , cứ thuốc trừ sâu mà tiến =)) sùi bọt mép vài phút thôi =))

cỡ mài thì cần khoảng 1 xị là ok , chứ cho mài 1 xị thứ đó là tau bay đứt gần 2k , tau đâu dư xiền :-"

Daki mới cần thứ đó, vì ít ra chết cũng đẹp 1 chút =))

p/s 2 ngày nay ko thấy bà ấy online, chắc ra blackmarket mua hàng rồi chăng :|
 
Chắc lại mệt or đang %!#!@$#! với ổng !
 
rõ chán, mài qua làm chồng ngang hông của bà ấy đi , chờ tau về rồi trao giả lại cho tau :'>
 
má , ko lẽ giờ chửi thề x-( sống cái nhà mà ai cũng cổ hủ , mẹ đã vậy còn chơi sang rồi chửi thằng này xài sang , mẹ nó #%!%!@$!@$!@$
 
má , ko lẽ giờ chửi thề x-( sống cái nhà mà ai cũng cổ hủ , mẹ đã vậy còn chơi sang rồi chửi thằng này xài sang , mẹ nó #%!%!@$!@$!@$

chửi ai thế ku , tuổi mài ăn chưa no lo chưa tới cần gì để ý tới những thứ tầm xàm, chừng nào cỡ tuổi tau hay Daki hẵng lo cũng chưa muộn, cắm đầu vào học đi , thằng nào lăn tăn cứ tán cho nó vỡ mồm, chưa đi tù được đâu
 
Tau có chít, tau cũng kéo 2 đứa chúng mài theo. b-( b-( b-(

Cái lũ em quái quỷ này. b-( b-(

Óanh bờm đầu giờ. :-w Tau đi làm và chuẩn bị dạy học cả tuần đây nà. T____T Đang dạy lớp 3-5-7, giờ thêm lớp 2-4-6 nữa. 9h30 tối mới về nhà. Ngồi làm tin tức thêm 1 chặp nữa. Khoảng 1h mấy 2h sáng ngủ. Sáng hôm sau 7h20 dậy. 8h30 có mặt cty và 1 ngày mới bắt đầu. :((
 
Lâu lắm oy hok vào box. Thấy box vẫn như xưa anh em họ hàng bà con cô bác vẫn khỏe chứ ạ ?:|
 
chửi ai thế ku , tuổi mài ăn chưa no lo chưa tới cần gì để ý tới những thứ tầm xàm, chừng nào cỡ tuổi tau hay Daki hẵng lo cũng chưa muộn, cắm đầu vào học đi , thằng nào lăn tăn cứ tán cho nó vỡ mồm, chưa đi tù được đâu
bộ cái tuổi này là ko đc có cảm giác và cảm súc sao :-< tau sống như con người chứ đâu phải rôbô :-< sống mà đếk ai hiểu cảm giác của thằng này :-< nhãm :-<
Lâu lắm oy hok vào box. Thấy box vẫn như xưa anh em họ hàng bà con cô bác vẫn khỏe chứ ạ ?
sắp mất 1 ngừ :-'
@Ss : ss có cái lịch tuần hoàn đã nhé
 
hãm với thằng này thật, nói thế mà ko hiểu, tau bó tay với mài
 
hãm với thằng này thật, nói thế mà ko hiểu, tau bó tay với mài
hãm vài mài á :-< mài có hiểu cái í chính của tau wa những lời than ko :-<
 
Back
Top