Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

  • Thread starter Thread starter Daki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái nhà của ta, lại bị chém cụt ngủn. :-w Tác giả chắc Po Pò. :-w
 
chị PÒ chứ ai vào đây ;))
 
chị PÒ chứ ai vào đây ;))

Đoán ngay là Po Pò mà. :-w

Dạo này Sis đang bận quá nên chẳng còn thời gian post bài như trước. Ghé vào xem cũng đủ mệt rồi. Cố gắng chừng vài tháng nữa, xong mấy cái việc cty này là Ss có thể rảnh tay hơn chút. T_____T
 
làm cho lắm, tắm cũng ở tr... :-"
 
Đoán ngay là Po Pò mà. :-w

Dạo này Sis đang bận quá nên chẳng còn thời gian post bài như trước. Ghé vào xem cũng đủ mệt rồi. Cố gắng chừng vài tháng nữa, xong mấy cái việc cty này là Ss có thể rảnh tay hơn chút. T_____T

sis giao nick cho em làm thay việc trên này cho :-*.
 
^ bạn này thật có khiếu hài hước =))
 
Đoán ngay là Po Pò mà. :-w

Dạo này Sis đang bận quá nên chẳng còn thời gian post bài như trước. Ghé vào xem cũng đủ mệt rồi. Cố gắng chừng vài tháng nữa, xong mấy cái việc cty này là Ss có thể rảnh tay hơn chút. T_____T

Chị ơi, về box Tâm Sự đi T_____T
 
sis Daki để em phụ cho :"> dù gì cũng là đồng nghiệp :>
 
Dạo này Sis đang bận quá nên chẳng còn thời gian post bài như trước. Ghé vào xem cũng đủ mệt rồi. Cố gắng chừng vài tháng nữa, xong mấy cái việc cty này là Ss có thể rảnh tay hơn chút. T_____T

rảnh tay hơn :-s hay mạnh tay hơn :-ss
 
dạo này vẫn khỏe chứ gấu mẹ vĩ đại >:)
 
50 năm sau ... lúc đó có lẽ không còn gamevn rồi ... 2012 là tận thế rồi thì phải ( nếu nhớ không nhầm :-* )
 
ơ hớ hớ :"> sis iu dấu :-* sis khỏe hôn :-*
 
chết vì chửi admin , ko biết là lần bao nhiêu rồi :-<
 
chết quài mà cứ khoái chết :-< lo gì :-j
 
sợ 50 năm nữa người còn người mất chứ lấy gì mà họp mặt dc :D
 
Lần đầu tiên vào topic này, có gì xin chỉ bảo :D
50 năm sau thì mình 7x tuổi rồi(Nếu còn sống :)))
Mình đang tưởng tượng tới một gia đình êm ấm
Một người vợ lý tưởng và người con ngoan ^^
 
Back
Top