Giải đáp thắc mắc về Tearing Saga

Giết mấy con pháp sư mà lấy chìa khóa mở cầu, rồi vào giết thằng pháp sư, sau đó đứng vào vị trí của nó sẽ có kiếm thân, quay ra xực con rồng là xong :lol:
Mà đánh đấm kiểu gì để con rồng cùi đó xịt hết cả đội vậy, thả cho lính up level tự do à 8-}
 
Ặc ặc cần j phải luyện lv cho nhân lọ lên cho bọn lính nó uống là xong chứ có jf đâu hoặc cho bọn nó cầm mấy lọ hồi sinh , chống chết là xong
 
đánh đấm kiểu gì để con rồng cùi đó xịt hết cả đội vậy, thả cho lính up level tự do à
thì giống như hồi lần đầu tui chơi thui, LV lên tự do nên chơi khó chứ về sau biết cách luyện LV và sao đen thì chơi dễ ẹc
có jf đâu hoặc cho bọn nó cầm mấy lọ hồi sinh
không cheat mà pa
 
hic
ai co file save den map 13 va` da luyen roi pót len cho tui voi
 
Đang cần giải đáp thắc mắc ở map 40.......ai chỉ giùm
1 câu hỏi đơn giản thôi : Tia làm cái quái gì ở đó ?Tự dưng chui ra,nói 1 hồi rồi bị bắt 8-} ,toàn tiếng Nhật nên ko hỉu gì cả .Lại còn thằng Lord thứ 4 nữa,nó mọc ở đâu ra thế ?
 
1 câu hỏi đơn giản thôi : Tia làm cái quái gì ở đó ?Tự dưng chui ra,nói 1 hồi rồi bị bắt ,toàn tiếng Nhật nên ko hỉu gì cả .Lại còn thằng Lord thứ 4 nữa,nó mọc ở đâu ra thế ?
Thằng Lord Sennet cũng giống như Holmes và Runan ,nó đến cứu con bé Neifa nhưng cả 3 thằng đều chỉ biết trơ mắt nhìn Neifa,Katri,Enteh chớt .Còn lúc trùm cuối Gwenchaos định xúc nốt Tia thì thằng Richard nó lao ra cầm thanh kiếm thần rỉ sét theo đỡ cho Tia thì bị Gwenchaos xúc chết ,Tia bức xúc bung nhẫn ra phục hồi kiếm thần rồi tự thoát ra với strength of Ledah princess 8-}
Còn lúc đầu con Tia nói 1 hồi xong bị bắt là do thằng Richard bỏ rơi nó (giả vờ hay thật thì chả biết).Vốn Tia đến đó với Richard để xử Gwenchaos ai ngờ đâu ... ::)
 
Thực ra tứ thánh nữ đã bị tóm từ trước. Nhưng tất cả đều kịp vất nhẫn lại(may nhỉ). Có mỗi tia là không kịp vất lại thôi.Còn việc richard bỏ rơi Tia thì ông lấy ở đâu vậy
 
Thằng Lord Sennet cũng giống như Holmes và Runan ,nó đến cứu con bé Neifa nhưng cả 3 thằng đều chỉ biết trơ mắt nhìn Neifa,Katri,Enteh chớt .Còn lúc trùm cuối Gwenchaos định xúc nốt Tia thì thằng Richard nó lao ra cầm thanh kiếm thần rỉ sét theo đỡ cho Tia thì bị Gwenchaos xúc chết ,Tia bức xúc bung nhẫn ra phục hồi kiếm thần rồi tự thoát ra với strength of Ledah princess
Còn lúc đầu con Tia nói 1 hồi xong bị bắt là do thằng Richard bỏ rơi nó (giả vờ hay thật thì chả biết).Vốn Tia đến đó với Richard để xử Gwenchaos ai ngờ đâu ...
Reply With Quote
8-} lộn xộn Tia kế thừa cái nhẫn nhưng ko có thanh kiếm nên ko phát hiện ra quyền năng của nó, lúc Richard tới cứu Tia và bị thịt, Tia trong lúc đau khổ tột cùng vì mất bồ thì cái nhẫn mới phát huy quyền năng (sức mạnh của tình yếu :lol:) kết hợp với thanh kiếm của Richard thành thánh kiếm thứ 4, 4 thanh kiếm tượng trưng cho 4 sức mạnh: Runan chiến đấu vì hòa bình (ôi con người cao cả :lol:), Holmes chiến đấu vì bạn bè, Sennet chiến đấu vì gia tộc (trả thù cho người thân), Tia chiến đấu vi bồ =))
 
lộn xộn Tia kế thừa cái nhẫn nhưng ko có thanh kiếm nên ko phát hiện ra quyền năng của nó, lúc Richard tới cứu Tia và bị thịt, Tia trong lúc đau khổ tột cùng vì mất bồ thì cái nhẫn mới phát huy quyền năng (sức mạnh của tình yếu ) kết hợp với thanh kiếm của Richard thành thánh kiếm thứ 4
Thế thì chỉ khác câu tui nói ở ... ngôn từ thôi chứ còn thắc mắc gì :-< .

Thực ra tứ thánh nữ đã bị tóm từ trước. Nhưng tất cả đều kịp vất nhẫn lại(may nhỉ). Có mỗi tia là không kịp vất lại thôi.Còn việc richard bỏ rơi Tia thì ông lấy ở đâu vậy
3 đứa kia bị tóm từ trước còn Tia chỉ vừa mới bị tóm ngay trước khi Gwenchaos xử 4 đứa.
Richard lấy được kiếm thần Leda từ trước nhưng không nói với Tia.
Nó kêu Tia phản bội trước kêu Tia không chịu gặp nó và tiếp tục chỉ làm việc xử Gwenchaos.
Tóm lại,lúc đầu Holmes tưởng Richard lợi dụng Tia yêu nó và cảnh báo Tia nhưng không phải,chính Tia mới là người lợi dụng tình yêu của Richard để thực hiện ý đồ của nó nhưng chỉ là ở lúc ban đầu.Sau đó Tia đã cố giải thích nhưng ....
Vì vậy Richard quyết định rút quân không đánh nhau với Gwenchaos nữa bỏ Tia ở lại 1 mình ,thế là ... bị tóm
 
Vậy tại sao Richard còn quay lại?Đã bỏ Tia 1 thân 1 mình ở đấy (có trời biết xảy ra chuyện gì ) rồi còn quay lại làm chi ?Đừng bảo hối hận nhé,hối hận thì đã chẳng phải chờ mãi tới turn 4 của Map 40 rồi
 
Vậy tại sao Richard còn quay lại?Đã bỏ Tia 1 thân 1 mình ở đấy (có trời biết xảy ra chuyện gì ) rồi còn quay lại làm chi ?Đừng bảo hối hận nhé,hối hận thì đã chẳng phải chờ mãi tới turn 4 của Map 40 rồi
Simply because he do love her

Lúc nhờ Afred teleport đến chỗ Tia (sh*t how could Afred do it) Richard đã nói : How could a girl who will do anything that I thought my heart says that i must go ...
Khi mà Richard nhảy vào úynh nhau với Gwenchaos đã nói: the woman's mine
So there's no reason other than he love her
 
I love Runan, kakakak spam 30 từ
 
I love Runan, kakakak spam 30 từ
mod mà cũng vào spam sao trời 8-}

cả cho hỏi là có luyện sao được gậy tăng máu không vậy mấy bạn
 
cả cho hỏi là có luyện sao được gậy tăng máu không vậy mấy bạn
Không, trừ khi cái gậy đó giết được người,nhưng bọn cleric vẫn critical được , luyện không được nhưng chắc là cheat được
 
Hình như xài gậy 250 lần vẫn được sao đen à. Hay pa đang hỏi sao xanh đó?
@stray dragon: Ông lấy bản tiến anh TRS ở đâu vậy? Khia mau ra để tôi còn vào đọc. Ha ha
 
Khai chứ không phải khia nha tonlamba (=^o^=)

Richard thấy Tia bị treo ở chỗ Guen mà bỏ đi sau quay lại là vì bạn để ý lúc đó chưa có cầu thang bắt lên cái chỗ treo cả bọn maiden. DO đó Richard phải đi kiếm ông ALfred là người duy nhất trong bọn họ có skill teleport nhờ ổng teleport cho Richard lên cứu Tia, may mắn đến vừa kịp cứu Tia (mấy em kia thì bó tay rồi)
 
Quote nhầm 8-}
Tia bị khống chế do bố bị khống chế. Ông của Tia là đại pháp sư (quốc sư ?) của Marl đã giả phản bội để xâm nhập vào nội bộ của đế chế Zoa cũ và sau đó lại thành công tước của Marl vì có công lớn trong việc lật đổ Zoa.
 
@stray dragon: Ông lấy bản tiến anh TRS ở đâu vậy? Khia mau ra để tôi còn vào đọc. Ha ha
Có bản tiếng Anh nào đâu,tôi dùng google dịch từ tiếng Nhật sang nhưng nó dịch chuối lắm.
Và đau lòng là TRS là một phiên bản chưa hoàn chỉnh do kiện tụng với Nintendo và Inteligent System cho nên cốt truyện bị đứt từa lưa rất đáng tiếc.

Cốt truyện sơ sơ thì ai cũng biết là thế này ,nhắc lại chút
Carlyon và nữ thần Utona sau khi xử xong Dark Empire thì xây dựng 1 vương quốc ,trong đó có 4 vương quốc do 4 công chúa con của 2 người đó là Lieve,Canan,Ledah và Salia.Cả Utona ,Carlyon và 4 princess đều không xuất hiện trong game.Có lẽ die cả rồi.
Sau đó Ledah và Salia đánh nhau ,cả hai vương quốc đều bị tiêu diệt đặc biệt là Ledah đã awaken Holy Dragon Cranidon ,cho nên bị diệt cho tan tành khói lửa.Cả hai đều biến mất và bị cưa làm nhiều vương quốc nhỏ
Canan và Lieve cũng đánh nhau.Lieve bị thất thủ do Canan vốn rất mạnh ;Bạn có thể nhìn vào những danh tướng như Silva, Leslie ,Julius ,Ernest ,Barbarossa ,đó là còn chưa kể tới những nhân vật vô cùng khủng tiếc là không đưa được vào game như Apollo , Ronald ,... còn bên Lieve thì Arkiss ,Kreiss =)) ,chỉ có Valce và Gramud là nghe nói khá ;)) không xuất hiện trong game.
Thế là vua Bahanuk của Canan bắt đầu tiến hành chinh phục toàn bộ lục địa Liberia.Đế chế Zoa cũng dần lớn mạnh.
Runan là hoàng tử của Lazeria con Gramud(die cùng với Arless vì bị Muse tức Enteh khè chết),thuộc vương quốc Lieve.Runan là 1 lord đặc biêt trong TRS không chỉ vì anh mạnh nhất trong 4 lord(immune + wings) mà còn vì những phẩm chất rất cao đẹp hệt như người anh hùng Carlyon
Holmes là con của Valce (cha này đến lúc Holmes chiếm được Granada mới chịu xuất hiện,hắn kêu hắn đang nghỉ hưu =)) ),chuộng sống tự do vui vẻ với bạn bè tiếc là anh không được như Runan,rất quan tâm đến bè bạn nhưng không có được 1 tư tưởng lớn vì nhân loại như Runan ::) ,nhờ có Katri nên cũng đỡ
Sennet là con của Arless ,hoàng thân của Canan ,khi Barka chết thì Sennet gọi hắn là uncle.
Tia là con của Trente ,hoàng thân của Ledah, mang nhẫn Ledah -> Demon Holy Dragon Cranion ;nhưng Tia không thể hóa rồng vì Cranion đã được giải phóng,mục đích của Tia là xử Gwenchaos,bị Canan tóm ,thoát được nhờ Ronald.
Neifa mang dòng máu của công chúa Canan,Neifa gọi Sennet là my brother(onii-sama) giống như Estefane. -> Wind Holy Dragon Rakis ,con này ở map 17 bị thằng Poem(mặt giống Maerhen) lừa tự nó hóa rồng úynh mình.Còn ở map 36 thì bị Gwenchaos thao túng sau khi hồi tỉnh nhờ Sennet thì bị Gwenchaos đưa đi luôn.
Katri tên thật Maria,công chúa của Thacia,mang dòng máu của Salia .-> Fire Holy Dragon Neuron, Maria được pháp sư Law nuôi lớn ,tưởng rằng Law bị bọn Maerhen giết rồi (map 8) nhưng sau đó khi cứu Maerhen thì hắn mới cho Maria gặp lại Law,cho đến khi gặp Zachariah thì Maria mới biết thân thế thật của mình,bị Gwenchaos bắt vì cứu mẹ.
Enteh tên thật là Meveh,công chúa Lieve,bạn ấu thơ của Runan .-> Water Holy Dragon Muse ,Cũng như Katri map 8, Meveh hóa rồng bất thình lình 1 năm trước ,khi nó "đủ tuổi" bị Gwenchaos khống chế kill Gramud,Arless và 100 dân Norzerian gây nên cuộc chiến giữa Canan và Lieve. Meveh đã bỏ cái nhẫn của mình ở Temple of Marl, Clarice giữ nhẫn .Đến map 36 vì buộc lòng đối phó với Rakis cho nên Meveh mới hóa Muse ,vì tình yêu Meveh với Runan nên Muse hoàn toàn tuân theo Runan,tuy nhiên sau đó cũng bị Gwenchaos tóm đi cùng với Neifa.
 
đính chính chút:
Ronand là em trai của Richard, anh chàng này chưa bao giờ phục vụ cho canan 8-} quan hệ giữa Marl và Canan chỉ là quan hệ đồng minh lợi dụng lẫn nhau, thậm chí Ronand tuổi trẻ khí thịnh còn rất muốn quyết đấu với những người còn lại để trở thành Dragon Lord mạnh nhất nhưng vì quyền lợi quốc gia nên anh ta chưa có cơ hội.
Val thì là kiếm thủ nổi tiếng nhưng lại chẳng có 1 ai sợ ông ta cả 8-} đơn giản vì ông ta ko thích giết người, chỉ là 1 lãng tử ham vui, suốt sự nghiệp ông ta chỉ giết có 3 người rồi quy ẩn giang hồ, ông ta có 1 cô con gái nuôi, 1 thằng con trai và vô số "fan nữ" leeza ko phải là người con gái đầu tiên nhưng lại là người cuối cùng của ông ta và bà cũng là nguyên do chính làm ông quyết định quy ẩn giang hồ (do ko quên được =)))
Arless lấy con gái cả của Bahanuk nhưng ko được Bahanuk chấp nhận vì anh ta ko phải hoàng thân quốc thích mà chỉ 1 tay xây dựng cơ đồ, tự mình thành lập vương triều Arless (nơi duy nhất đào tạo Black Knight) mẹ của Tia là con gái thứ của Bahanuk nên Tia cũng có thể tự do ra vào Canan.
những danh tướng của Canan thì còn rất nhiều như Ares, Athur, Ranger, Kinness toàn là những người đã trở thành huyền thoại, rất may là họ ko ngăn cản Runan và các bạn ko thì anh chàng đẹp trai và đám đồng đội lóc nhóc đã đi sớm.
Thêm 1 chút về Kinness và Athur:
Kinness là người được bahanuk lựa chọn cho mẹ của Sennet, vừa là công tước của Cannan vừa là 1 kiếm sĩ nổi tiếng, 1 danh tướng tài ba, anh chàng này rất yêu mẹ của Sennet nhưng lại chính là người đã giúp mẹ của Sennet bỏ trốn theo Arless :o (ôi tình yếu mới vĩ đại làm sao ::() sau việc đó thì Bahanuk nổi giận tống anh ta ra trấn thủ biên giới. Sau khi Arless bị diệt vong thì Kinness lại bảo bọc cho con của người yêu cũ, dạy kiếm thuật cho Sennet :whew:
Athur: xây dựng theo hình tượng của King Athur ông vua nổi tiếng của nước Anh, nhưng vào game ông ta chỉ là em trai của Bahanuk, ông ta là người ham mê phép thuật, sau cuộc chiến với Zoa ông đã nghiên cứu được cách thức sử dụng cả phép thuật hắc ám và phép thuật ánh sáng, nhờ điều này mà ông ta có khuôn mặt "mãi mãi tuổi 20" tuy nhiên chính vì thế mà ông ta bị nhiều người coi là "quái vật" và bị Bahanuk đẩy ra ngoài các sự kiện quan trọng của quốc gia. Mặc dù vậy ông vẫn trung thành với Cannan. Ông rất được các con của Bahanuk kính trọng, nếu đúng theo kế hoạch thì ông ta là boss map 35 cùng với thắng cháu trai Julius :-s
 
Chà...tư liệu quý há. Nhưng Fox vẫn chưa hiểu vì sao cái map mình đánh Julius thì có 1 toán phản động xuất quân đánh mình (nhà lớn bên phải) và 1 toán gladiator xuất hiện (ngay ảena, 4 người thì phải)
 
Back
Top