hôm nay xui muốn khùng
làm nhiệm vụ tình duyên lần 1 gặp trúng 1 ông không biết làm , ông ý nhận nhiệm vụ xong , bỏ party kêu đi có việc
3 phút sau quay lại , nằng nặc thề rằng pt tớ đi , tớ làm đc mà , ừ thì tiếp tục
ông ý hỏi nhận Quest ở đâu , tớ nhận ở TH rồi
mình bảo ra nguyệt lão nhận Quest quẻ bói ,
ông ý lóng ngóng 1 chút rồi hỏi , tớ không thấy , tớ không biết
mình đã định bỏ party rồi thì 1 phát ông ý nhận 2 cái Quest liền , mất 2 cái que nhiệm vụ , mình đã kêu : dừng lại
ông ý ấn combo 3 phát nữa nhận nhiệm , thế là xong
ông ý hỏi : cái gì ? bạn gọi gì tớ thế ( lên đường 5 cái que mà không đc gì )
....
thế là xong , ông ý lại ngượng quá out party :o
vừa buồn cười vừa tức huhu