Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
giải này nghe chứng lởm lắm, ko có khán giả, ko lên kế hoạch, ko có giải thưởng => tại sao nó lại đc gọi là 1 giải nhỉ ?
Càng nghĩ càng cảm thấy chả có động lực j` để mà óanh
Tôi ko đòi mà các bác đòi, các bác kêu ko đánh sớm đi cho nó máu mà lại để đến tận Tết thế cho nên mới sinh ra cái giải này.Ô, bác đòi óanh cái "giải" này cơ mà ? Sao lại kêu ca thế nhở ?
. Anh em tề tụ vui với nhau bằng 1 giải đấu nhỏ là chính thôi mà anh ^^.Tôi ko đòi mà các bác đòi, các bác kêu ko đánh sớm đi cho nó máu mà lại để đến tận Tết thế cho nên mới sinh ra cái giải này.
Đến lúc tôi bảo họp để bàn bạc thì chẳng chú nào thích, lòng vòng 1 lúc thì bảo là bác tổ chức. Lúc đầu hô hào thì chú nào cũng to mồm, nhưng rồi thì hết giảm cái này đến giảm cái nọ, thay đổi loạn xạ chẳng ai chịu ai, bây giờ nghĩ lại thấy chán nên lên kêu ca thôi. Nói tóm lại là tôi chắc là không tham gia đâu, chả thấy có hứng gì cả
theo em thì giải này là dành cho những người yêu thích soul thật sự, cho nên theo ý kiến riêng thì nếu không có khán giả và cũng không có giải thưởng cũng đâu quan trọng đâu anh, cái quan trọng ở đây em nghĩ là khoảnh khắc hồi hộp và căng thẳng trong thi đấu, những đưa như em có thể học được cái gì đó quan trọng mà chỉ trong giải đấu mấy anh mới show ra . Anh em tề tụ vui với nhau bằng 1 giải đấu nhỏ là chính thôi mà anh ^^.


những người yêu thích soul thật sự => khoái cái ngữ này, hi hi. Nhóm Zero có thể nói là gắn bó với Soul Series từ hồi Soul Edge, đến nay cũng hơn 10 năm rồi, và vẫn chưa hề từ bỏ.Chơi cho vui là chính ---> khẩu hiệu mãi mãi dành cho những kẻ thua cuộc ( Just kidding..nhưng nói thật chiến fighting game, nhất là SC, mà không quan trọng thắng thua thì bao giờ mới khá)
.
, mà nhờ mấy anh trong nam 1 thời gian nên cũng biết phân biệt được nhiều cái. Chơi vui là chính cũng không có nghĩa là thua hoài đâu anh à
, mỗi lần chơi với mấy anh trong đây xong dù thua nhưng em vẫn luôn thoải mái tươi cười vì nói thật có người để chơi cùng nó vui hơn là chơi soul này 1 mình :P. Tóm lại em vẫn yêu soul calibur, không đòi hỏi gì nhiều và cám ơn mấy anh đã mở lòng chào đón thằng em này
.Chơi vui là chính cũng không có nghĩa là thua hoài đâu anh à

Chính xác. Đó là lý lẽ cuối cùng để giải thích cho sự kém cỏiChơi cho vui là chính ---> khẩu hiệu mãi mãi dành cho những kẻ thua cuộc ( Just kidding..nhưng nói thật chiến fighting game, nhất là SC, mà không quan trọng thắng thua thì bao giờ mới khá
Chí phửa, chí phửaTrò nào mà chả phải quan trọng thắng thua,quan trọng là có 1 số chú nói là đánh cho vui.nhưng nghĩ lại cứ thua mãi thì liệu có đuợc vui không
Biết đâu đấy em nó tuổi trẻ chí lớn, hy vọng là tài cũng caoNếu chú em chơi vui là chính thì sẽ luôn luôn thua những cái thằng đặt nặng vấn đề thắng thua,chú em sẽ chỉ thắng được những thằng cũng chơi vui là chính và thua hay thắng với nó không quan trọng.Vì chú em đã chơi cho vui là chính thì cần gì tập luyện,mà không tập thì chú nghĩ chú thắng được 1 thằng tập ngày tập đêm sao

Chơi cho vui là chính ---> khẩu hiệu mãi mãi dành cho những kẻ thua cuộc


) trong những trận đấu ko phải là giải và cũng ko phải đánh độ (Còn đánh giải hay đánh độ thì em xin miễn có ý kiến vì "bệnh thành tích" là căn bệnh muôn thuở ở VN rồi
).
) là ok hết