Tôi không theo dõi được toàn bộ, văn cũng chẳng đủ hay và cũng chẳng còn hứng thú gì để viết sau thất bại nặng nề của Băng Zero nên chỉ xin tóm tắt qua loa thôi:
SƠ KẾT GIẢI SOUL CALIBUR 2 HÀ NỘI LẦN 3
HẠNG A (đấu ngày 11-7-2004) VÀ TỔNG KẾT GIẢI
Nói chung... chẳng có lí do gì để không nói :
GIẢI THI ĐẤU ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP !
I - THÀNH PHẦN THAM GIA:
Tổng cộng có 15 người, gồm 7 người trong top8 giải lần 2 + Top4 Hạng B + 4 người Hạng B muốn đấu tiếp. Trong số này Nhóm Aster hùng hậu nhất: 6 người, nhóm Zero 5 người, nhóm IllusionNightmare 3 người và nhóm Apple non trẻ cũng có 1 người đại diện. Sau thủ tục bốc thăm rất công khai và khách quan, 15 người được chia thành 4 bảng:
Bảng A:
- Death_dealer (nhóm Aster) : Ivy, Seung Mina
- IllusionNightmare: Nightmare, Astaroth, Yoshimitsu
- Zero_SC: Maxi, Mitsurugi, Charade
- Mr.Big (nhóm Aster): Kilik, Raphael
Bảng B:
- ArchDevil (nhóm Apple): Nightmare
- Ngựa Ô (nhóm Aster): Taki
- Con gà (nhóm Zero): Nightmare, Ivy, Raphael
- Invincible Man (nhóm Aster): Maxi, Xianghua
Bảng C:
- Ân (nhóm IllusionNightmare): Mitsurugi
- Đức (nhóm Aster): Voldo
- Wing.0 (nhóm Zero): Nightmare, Charade, Raphael
Bảng D:
- Aros (nhóm IllusionNightmare): Taki, Xianghua
- Aster: Xianghua, Astaroth, Kilik
- Shinnok (nhóm Zero): Kilik
- Ngọc (nhóm Zero): Nightmare, Seung Mina
II - KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU BẢNG:
Bảng A:Có thể coi là Bảng tử thần khi có 3 nhân tài hàng đầu của 3 nhóm mà mọi người đều đã biết qua các giải lần trước là IllusionNightmare, Zero_SC và Death_dealer. Tất nhiên là 1 trong 3 người này sẽ bị loại và buồn thay người đó lại là tôi - Zero_SC khi chỉ thắng Mr.Big, thua Death_dealer và thua IllusionNightmare (trận thua bác Illusion quá sát nút, khẩu phục mà tâm không phục ! Hu hu !). Kết quả bảng này: nhất Death_dealer, nhì IllusionNightmare.
Bảng B:
Bảng này kết quả không ngoài dự đoán của "giới chuyên môn"

khi có mặt 2 nhân tài của nhóm Aster là Invincible Man và Ngựa Ô. 2 gamer còn lại là Wing còn ít kinh nghiệm thi đấu và Con gà chơi tấn công rất liều lĩnh, đơn điệu và thiếu hiệu quả không thể trụ nổi với 2 gamer Nhóm Aster. Kết quả: nhất Invincible Man, nhì Ngựa Ô.
Bảng C:
Bảng này chỉ có 3 người nên tình hình không quá căng thẳng như các bảng khác. Wing.0 với lối chơi có thể nói là chẳng khác Zero_SC bao nhiêu đã dẫn đầu bảng này. Đức (nhóm Aster) với Voldo còn kém linh hoạt nhưng phòng thủ khá tốt nên đã áp đảo được Mitsu của Ân (nhóm I.N), đứng thứ 2.
Bảng D:
Mức độ quyết liệt của bảng này có lẽ chỉ kém bảng A khi cả 4 gamer tham gia đều không chênh lệch trình độ là mấy (theo nhận định của tôi). Aster với Xianghua vốn phòng thủ tốt, nay lại có thêm chút cải tiến trong tấn công nên nhanh chóng hạ Taki của Aros (nhóm I.N) và Nightmare của Ngọc (nhóm Zero), giành suất vào tứ kết. Ngược lại với Aster, Shinnok (nhóm Zero) đã thi đấu kém hiệu quả - có lẽ do tâm lí không ổn định - nên thua liên tiếp Ngọc và Aros, bị loại sớm... Trận quyết định của bảng này diễn ra giữa Aros và Ngọc, trận này Ngọc (nhóm Zero) đã thua sát nút 2-3 do sai lầm trong cách tấn công và quá lơi lỏng phòng thủ, cũng là do thiếu kinh nghiệm đấu với Taki, Xianghua => Aros hạng nhì.
KẾT QUẢ VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP
1) Tứ kết
Vòng tứ kết, nhóm Aster có tới 5 người , nhóm IllusionNightmare có 2 và nhóm Zero chỉ có 1.
Quá nhiều thành viên của nhóm Aster trong tứ kết nên có tới 2 trận là nhóm Aster xử lí nội bộ: Death_dealer vs Đức và Aster vs Ngựa Ô, sau 2 trận này Death_dealer (thắng 5-1) và Ngựa Ô (thắng 5-0) được vào bán kết.
Trận Invincible Man đấu Aros thực sự không hấp dẫn lắm vì Taki của Aros gần như chẳng có gì mới mẻ so với giải trước còn Maxi của Invin thì đã được cải tiến khá nhiều. Tất nhiên thất bại cho Aros là điều không tránh khỏi.
Trận Wing.0 vs IllusionNightmare có phần kịch tính hơn 1 chút khi Wing.0 là gamer mới tham gia, kinh nghiệm còn ít mà cũng gây khó khăn không ít cho 1 gamer đầy kinh nghiệm như I.N. Kết quả IllusionNightmare thắng 5-2 với nhiều ván thắng sát nút... Băng Zero coi như dừng bước tại đây ! Khi theo dõi trận đấu và quan sát kỹ lối chơi của I.N tôi đã đoán rằng nhà đương kim vô địch có thể sẽ lại lên ngôi ở giải lần 3 này !
2)Bán kết
Bán kết 1: Death_dealer đấu Invincible Man, lại là 1 cuộc thanh toán nội bộ. Ivy của Death có lẽ đã biết cách chống Maxi nên thắng liền Maxi của Invi 3 ván, đổi qua Xianghua, Invi lật ngược tình thế, "lội ngược dòng" thành công và thắng chung cuộc 5-3.
Bán kết 2: Ngựa Ô gặp IllusionNightmare, Taki của Ngựa Ô đang làm mưa làm gió từ Hạng B lên đến tận đây chứng tỏ cũng chẳng phải tay vừa, liên tiếp gây khó khăn cho I.N. Tuy vậy, với kinh nghiệm dày dạn và tâm lí rất vững vàng, I.N đã trấn áp được chú Ngựa bất kham và thắng chung cuộc 5-2.
3)Chung kết
IllusionNightmare vs Invincible Man. Trận này có thể coi như 1 cơ hội lớn cho Invi trả lại món nợ thua 2-5 ở trận bán kết giải lần trước... Maxi đã có nhiều cải tiến, cả công lẫn thủ nên ban đầu Nightmare và Maxi có vẻ ngang ngửa nhau. Set đầu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về I.N. Ở set 2, I.N đã dần nắm được nhược điểm trong lối phản công của Invi và nhanh chóng làm chủ thế trận. Ở nhiều hiệp đấu, khi đã sắp hết máu, Nightmare của I.N vẫn liều lĩnh GI các đòn phản công rất nhanh lẹ của Maxi, điều này chứng tỏ "bài vở" của Invi đã bị I.N nắm chắc. Set này I.N lại thắng với tỉ số 3-1.
III - TỔNG KẾT (CẢ 2 HẠNG)
1)Kết quả
Chức vô địch lại thuộc về IllusionNightmare, với 3 lần vô địch liên tiếp, IllusionNightmare có thể đường hoàng giữ danh hiệu
Đệ nhất cao thủ SC2 Hà Nội ! Xin chúc mừng bác I.N !
Nhóm Aster lại 1 lần nữa ra về ngậm ngùi với vị trí thứ 2.
Nhóm Zero lại chịu thảm bại do luyện tập không đến nơi đến chốn và tâm lí thi đấu không ổn định.
2) Các vấn đề khác
Khâu tổ chức hơi bị tốt (tôi làm mà

), rất quy củ, chặt chẽ. Luật thi đấu và bốc thăm cũng OK rồi, hợp lí khách quan và công bằng ! Các giải lần cứ thế mà làm.
Giải này ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các thành viên vốn ở Hạng B của các nhóm, điển hình là:
- Nhóm Aster: Ngựa Ô, Mr.Big
- Nhóm Zero: Wing.0, Shinnok
Cũng giống như nhận xét của bác Aster, tôi thấy lần này có rất nhiều người giậm chân tại chỗ:
- Nhóm Aster: Death_dealer và Aster (cả 2 tiến bộ không đáng kể), Đức, Cương thi.
- Nhóm Zero: Zero_SC, Ngọc, Con gà
- Nhóm IllusionNightmare: cả nhóm chẳng hơn giải lần trước bao nhiêu !
Chuyện không tăng trình của những người đã có đẳng cấp cũng dễ giải thích, thường là do ít luyện tập, lại chỉ luyện với người nhà => không có thêm đối thủ thực sự mạnh nên bản thân không có quyết tâm cố gắng, sinh ra trì trệ...
Có thể thấy trong giải lần này, nhóm Aster thực sự là đội ngũ mạnh nhất còn nhóm IllusionNightmare nếu thiếu trưởng nhóm thì e không bằng cả nhóm Zero. Thiếu Warden đối với nhóm Zero thực sự là 1 tổn thất lớn nhưng cả nhóm cũng không thể chỉ trông cậy vào 1-2 người. Sau giải lần này, các thành viên nhóm Zero đã "giác ngộ" và sẽ luyện tập tử tế để phục thù cho giải lần sau.
Ngoài ra, giải lần này có thêm 2 người mới đến từ Nhóm Apple... tôi sẽ cố gắng liên hệ với 2 anh bạn mới này để mở rộng quy mô của Hội SC2 HN !