INVINCIBLE MAN
Donkey Kong
- 18/2/04
- 345
- 0
Đúng vậy...!!!!!!!
Tui chỉ nêu quan điểm của mình về cách đánh đó thôi....và mối nguy cơ tiềm tàng khi thấy
ai cũng tung hô cách đánh như vậy thôi chứ ko có ý là tui sợ cái kiểu đánh đó ..!!!!
Tui có nói ở trên là tui đã tự giận mình vì đã ko thắng nổi cách đánh đó do trình độ mình còn non kém đó thôi...!!!!!
Tui ko hề sợ cách đánh đó và tui sáng tạo được cách tấn công thì tui cũng có thể sáng tạo được cách phòng thủ của mình chứ..!!!
Nói nhiều vô ích...!!!!!! Tôi sẽ chứng minh tài năng và đức độ của mình trong giải tới..!!
Để xem Master of Dirty có thắng nổi Master of Fairplay ko nhé..!!!!!
Tui chỉ nêu quan điểm của mình về cách đánh đó thôi....và mối nguy cơ tiềm tàng khi thấy
ai cũng tung hô cách đánh như vậy thôi chứ ko có ý là tui sợ cái kiểu đánh đó ..!!!!
Tui có nói ở trên là tui đã tự giận mình vì đã ko thắng nổi cách đánh đó do trình độ mình còn non kém đó thôi...!!!!!
Tui ko hề sợ cách đánh đó và tui sáng tạo được cách tấn công thì tui cũng có thể sáng tạo được cách phòng thủ của mình chứ..!!!
Nói nhiều vô ích...!!!!!! Tôi sẽ chứng minh tài năng và đức độ của mình trong giải tới..!!
Để xem Master of Dirty có thắng nổi Master of Fairplay ko nhé..!!!!!
Thậm chí hồi đó còn lên Veno post 1 đống nữa cà.. ;;-) Nói chung các đòn đó ko fải ko xài được.. but khó hiệu quả trong 1 trấn đấu chiến đấu vì ăn thua.. nhất là khi 2 đấu thủ đều ở trình độ cao.. 0:) Và đó là điều tui ngộ ra sau những ngày đầu giao lưu với mấy người ở JK.. câu đầu tiên tui nghĩ trong đầu là "đánh chả đẹp gì cả.. đợi mai mốt hết run mình cho nó coi đánh nghệ thuật..
" Xin lỗi mấy đại ca khi đọc câu này :p
