Lịch Sử Giang Châu
Giang Châu vốn có 1 lịch sử lâu đời với biết bao tên tham quan ô lại nhưng người nổi tiếng nhất vẫn là Clan với thành tích :
+ Tham nhũng nhiều nhất . :hug:
+ Đc lòng dân nhất :o .
+ Bị chém đầu nhanh nhất :o
Đến đây với mục tiêu kế thừa sự nghiệp bóc lột của cha ông để lại , thậm chí còn hiểm đọc hơn , n0ob đã tuyển mộ về yugivn tên đầu sỏ băng mafia TGD ( tức giáo dưỡng )nổi tiếng độc ác và tàn bạo

,với mục đích trấn áp những kẻ phản loạn , vươn bàn tay bóc lột ra khắp Trung Hoa

.
Mục tiêu đề ra : làm chủ mạng lưới bảo kê , buôn bán heroin và hàng lậu trên khắp TH .
Với tham vọng lớn lao , yugi và n0ob đang dần dần từng bước tiến hành kế hoạch của mình .
Đầu tiên , yugi và n0ob với tài năng của mình đã làm cho dân chúng kính nể >> PO tăng 1 mạch từ 55 đến gần 70 chỉ trong 1 tháng :o ( tất nhiên phải bỏ ra 700 gold ) ::( .
Tiếp đó , n0ob còn dùng chiêu bài hiểm độc hơn, vừa đấm vừa xoa ,vừa thu thuế vừa phát chẩn cứu đói , phải chăng đây là 1 hitle mới thành hình ??
Tiếp theo , họ sẽ làm gì để thực hiện âm mưu của mình ,liệu họ có thể bị chặn đứng chăng ?? để biết thêm ,mời các bạn đón xem ở các kỳ sau .
To be continue ....
Chương II
Ngày ... tháng 5 năm 189
Sử có ghi lại , xảy ra nạn hạn hán trên khắp Trung Hoa .Đây đc coi là nạn hạn hán lớn nhất từ trước đến nay , nhân dân đói khổ , ruộng đồng nứt nẻ , nước uống thiếu thốn ...Tuy nhiên , trong khi nhân dân khắp nơi đang lầm than thì ở Giang Châu nhân dân vẫn yên bình ,nhờ có sự chuẩn bị của n0ob.
Vốn tài trí hơn người ,n0ob đã dự đoán trứơc đc trước sau sẽ xảy ra tai họa ...( tên xtop cay cú mình lắm nên lần nào cũng nhắm mình chém , ko cách này thì cách khác ::( ) Trước đó 2 tháng , vào đợt thu thuế tháng 3 n0ob đã tài tình trích ra 37500 food để phòng hờ xảy ra thiên tai ( xem link để biết thêm chi tiết #

:
http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=162499&page=10&pp=10)... nhờ đó mà nhân dân thoát khỏi nạn đói ,xây dựng lại cơ nghiệp ... #

Từ đó , n0ob lại càng đc tiếng thơm là yêu dân như con , tài trí song toàn ...
Ngày ... tháng 7 năm 189
Thiên hạ đại loạn , khắp nơi loạn lạc , bọn mông cổ đang lăm le tiến đánh Lạc Dương , bọn Nhật bản thì chực chờ ăn hôi ... các đại thần nhà hán thì đang vắt óc suy nghĩ để tìm kế hoạch đối phó ... Trước tình hình đó thì các thành riêng lẻ như giang châu , công an đều phải có biện pháp đối phó ... thứ sử công an honey vốn quê quán ở GC , là người hièn tài của đất nước .. nhưng honey lại là người trầm tính , ko muốn ganh đua với đời nên sau 1 thời gian suy nghĩ đã nhờ n0ob cai quản luôn thành Công An .Tiện đây n0ob đã mời honey ở lại xây dựng cơ nghiệp .. sau 1 hồi nài nỉ cuối cùng honey đã chấp thuận ...
Ngày ... tháng 8 năm 189
GC đã chính thức tham gia cuộc chiến , 4000 quân do đích thân n0ob thống lĩnh cùng hạo quân làm phó tướng trực chỉ nam bì tiến công .