Giang Châu - Kinh đô Đại Liêu

Status
Không mở trả lời sau này.
hix, mới đánh xong đánh tiếp hả, vậy bao nhiêu tháng nữa là đến vậy
 
Phó tướng Hạo Thiên nghe lệnh.
Trực chỉ 1000 quân làm tiên phong đến Uyển Thành , bổn tướng sẽ dẫn quân theo sau , thề đạp bằng Uyển Thành .
 
vậy cuối cùng đánh ở đâu, nếu là Thành Đô thì bao lâu tới, nói rõ xem nào
 
tại hạ tên Mã Tôn ông nội Mã Siêu là nguòi nghiệp quận võ nghệ cao cương 1 chọi 2:D
từng thống lĩnh 5000 binh bộ đến Uyển Thành cứu viện nhưng bọn quân lính giữa đường không tuân theo lệnh đã đánh tại hạ may mà nhờ cóa khinh không nên đã nhảy thoát khỏi quân Hán nay đến xin Vũ Đế thu nhận tại hạ sẽ đồng tâm với Liêu quốc nguyện không theo hán đế nữa và xin Liêu vương cho tại hạ 1 chức thứ sử quèn ở Vũ Lăng để an hưởng tuổi già:D mong Vũ Đế ân chuẩn
 
vậy cuối cùng đánh ở đâu, nếu là Thành Đô thì bao lâu tới, nói rõ xem nào
ô hay ông này tôi đâu phải TT mà trả lời ông , tôi đc Liêu đế cho quân đánh Hán , quyền đánh đâu sao tôi lại phải nói với ông :))
----
Mã tráng sĩ nếu có hứng thú hãy cùng ta đến Uyển Thành bắt sống Hán đế , sẽ lập đc công lớn .
 
darrichu nói:
ô hay ông này tôi đâu phải TT mà trả lời ông , tôi đc Liêu đế cho quân đánh Hán , quyền đánh đâu sao tôi lại phải nói với ông :))
----
Mã tráng sĩ nếu có hứng thú hãy cùng ta đến Uyển Thành bắt sống Hán đế , sẽ lập đc công lớn .
ặc, nói như ông, 5000 lính cứ để trong thành không di chuyển hả, phải biết đánh ở đâu để mà chuẩn bị và tính thời gian chứ
 
Cơ hội chẳng đã đến đây rồi sao , ta đã gửi thư cho tướng quân , mong tướng quân sớm hồi đáp :D
 
Điều động 1500 kị binh đến Vũ Lăng
Đây là lấy quân Giang Châu chứ ko phải lấy quân UT , đề nghị xem lại
 
Lâm Khang đã đến Giang Châu. Tại hạ Lâm Khang, Việt quốc tuần phủ kiêm chánh sứ sang Liêu.
Mong được yết kiến Liêu vương và văn võ bá quan của Đại Liêu để bày tỏ đôi lời của kẻ ngu dốt.
 
Nghe tin có sứ giả của Đại Việt đến diện kiến ... Liêu Vương liền cho người ra đón tiếp chu đáo , sắp xếp chỗ ở cho Sứ ... hẹn ngày hôm sau sẽ lên triều để yết kiến Liêu Vương ...( vô topic Liêu Quốc mà yết kiến )
 
TT :Liêu vương cứ hẹn lần hẹn lữa rồi trốn mất :)). Sứ giả của Việt Quốc là Lâm Khang 5 lần 7 lượt vào triều chầu chực nhưng kô thành. Tâm trạng chán nản Hayashi về quán trọ. Bỗng nhận được thư tín của Việt Vương gởi đến báo tin lễ cưới của Bàng Long và Huyển Hòa vào tháng sau.
 
Tên nào dám khua môi múa mép ở đây vậy , cẩn thận ko ta chém đầu đấy , Huyền Hoa là quà Việt Vương tặng ta khi kí kết hòa ước , định tung tin đồn nhảm hả
 
Song Nhi nói:
Liêu vương cứ hẹn lần hẹn lữa rồi trốn mất :)). Sứ giả của Việt Quốc là Lâm Khang 5 lần 7 lượt vào triều chầu chực nhưng kô thành. Tâm trạng chán nản Hayashi về quán trọ. Bỗng nhận được thư tín của Việt Vương gởi đến báo tin lễ cưới của Bàng Long và Huyển Hòa vào tháng sau.

Sau khi về dịch quán, nhận được tin của Hoàng Thượng báo tin vui của huynh kết nghĩa Bàng Long. Trong lòng Khang rất đỗi vui mừng, nhưng trong lòng vẫn còn chán nản. Tự trách mình không hoàn thành nghĩa vụ của nước nhà, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng Khang quyết định ra ngoài ngôi chợ lớn nhất của Giang Châu để kiếm mua bảo vật tặng cho ngày vui của huynh và Hoàng Thượng (mặc dù tiền túi eo hẹp). Sau đó sẽ về nước xin Hoàng Thượng trị tội.
Khang đi một mình ra ngoài chợ thì .....
(Song Nhi cho tiếp Event nhé :;) )
 
Mời Khang tiên sinh về phủ của ta , ta sẽ ở lại Giang Châu mấy ngày bồi tiếp tiên sinh , đâu dễ có mấy khi có người đến xứ Liêu thô lậu này . Nào người đâu đưa Khang tiên sinh về phủ
 
Khang chỉ là kẻ ngu đần đất Việt. Chẳng hay Hoàng thừa tướng có gì dạy bảo Khang chăng?
 
Ko dám ,tiên sinh đã khiêm tốn quá rồi
Việc vừa qua tiên sinh chắc hẳn nghĩ rằng ta là 1 tên háo sắc , lúc nào chỉ có gái với gái và coi thường đất Liêu nhỏ bé này , nhưng tiên sinh thử nghĩ địa vị của ta xem , ta ko đòi hỏi mà ngay lập tức kí hòa ước thì nước Liêu sẽ bị sỉ nhục như thế nào . Lấy 1 bà vợ nữa đối với ta cũng chẳng quan trọng chẳng qua là cái lệ nó thế ,chẳng lẽ đồng ý mà ko đòi hỏi gì ư . Trong khi tiên sinh hãy thử nhìn đại vương của tiên sinh xem , vì 1 người con gái mà ko nghĩ đến ý tốt của ta , ta khơi chiến tranh hay là đại vương của tiên sinh khơi chiến tranh.Chiến tranh với nước việt thì chỉ có Việt gặp nguy , liệu 1 mình đất Yên nhỏ bé có thể chống chọi đc với đại Hán ko , vả chăng có chắc Việt có thể thôn tính đc Liêu ko , 2 đánh 2 , bên ta vẫn có lợi đấy , vậy mà quốc vương quý quốc ......
Việc này tiên sinh hãy từ từ suy nghĩ , chắc tiên sinh ko thể chấp nhận ngay đc , hãy ở lại phủ ta vài tháng nhân tiện thăm thú các nơi chẳng thú lắm ư . Liêu nước nhỏ nhân tài ít , rất mong những người như tiên sinh đến , thật lòng Thừa này ko có ý gì khác .
 
Liêu là một nơi tươi đẹp, Khang sẽ đi thăm thú đây đó cho thỏa lòng hiếu kì của mình. Khang không hề có ý xem thường thừa tướng, chỉ là việc yêu đương phối ngẫu không phải chỉ dựa vào chức quyền và tự ý làm được. Bản thân tại hạ cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh nhớ thương 1 người mà vẫn kô thể nào có được người đó. Đại Vương của tại hạ tuy có thể đắc tội với thừa tướng nhưng thực chất ngài đã quyết định đúng đắn, chỉ vì muốn giữ ngôi vị của mình mà hy sinh một người con gái, chỉ vì muốn giữ quyền lợi của mình mà phải dùng mỹ nhân kế, con người kô thể như thế được. Nếu thật sự, Việt vương dâng HH cho Thừa tướng, thì chỉ chứng tỏ Việt yếu hèn, sau này sao còn đứng vững trên dất này. Nếu thật sự Việt vương làm như vậy, thì Khang đây quả thật vô cùng xấu hổ vì đã thờ lầm người.
Nay Khang chỉ e là đã không đạt được đòi hỏi của ngài và đã chọc giận ngài. ngài giận có thể thây chất thành gò, máu chảy thành sông. Nhưng kẻ sĩ cũng có thể giận. Ngài từng thấy kẻ sĩ giận chưa?
Liêu đánh Việt sẵn sàng chống trả thôi, đó là lẽ thường thế phải thế. Cho dù Việt có thua cũng thua anh dũng chứ không thua đớn hèn.
Nay được Thừa Tướng xem là khách quí, Khang thật cảm kích. Khang nay đã chọn Việt mà thờ, không thể hai mặt. Nếu Khang bỏ Việt sang Liêu, thì mai này cũng có thể bỏ Liêu sang nước khác, cốt chỉ giữ cái thủ cấp của mình được vẹn toàn. Nhưng Khang kô thể làm thế. Xin cám ơn cảm tình của Thừa Tướng.

Nay Khang xin được ra chợ để mua chút đồ đạc (cũng để tiếp tục làm event mà TT giao phó).
 
Cú đưa tin từ Đại Việt
Huyển Hòa là bạn tri kỷ của Bàng Long từ bé nên dù có muốn ta củng không thể nào làm qua cho quý quốc được
Nay ngày cưới Bàng Long Đại Việt mở yến vậy Hoàng Thừa tướng quân có nhã hứng thì đến Nghiệp Quận tham gia.Sẵn đây nói luôn với Thừa tướng là vào ngày đó ta củng đã chuẩn bị hội thi tuyển hậu,phụ nữ Đại Việt ta tuy ko đáng như tây thi,điêu thuyền nhưng củng ko kém nhị kiều vậy nếu Thừa tướng muốn ta sẽ lựa chon 1 người đẹp tặng ngày làm thiếp và củng để làm quà cho mối hòa hảo giữa 2 nước Liêu Việt
Việt Văn Vương kính thư
Đóng dấu cái cụp
 
Hayashi nói:
Liêu là một nơi tươi đẹp, Khang sẽ đi thăm thú đây đó cho thỏa lòng hiếu kì của mình. Khang không hề có ý xem thường thừa tướng, chỉ là việc yêu đương phối ngẫu không phải chỉ dựa vào chức quyền và tự ý làm được. Bản thân tại hạ cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh nhớ thương 1 người mà vẫn kô thể nào có được người đó. Đại Vương của tại hạ tuy có thể đắc tội với thừa tướng nhưng thực chất ngài đã quyết định đúng đắn, chỉ vì muốn giữ ngôi vị của mình mà hy sinh một người con gái, chỉ vì muốn giữ quyền lợi của mình mà phải dùng mỹ nhân kế, con người kô thể như thế được. Nếu thật sự, Việt vương dâng HH cho Thừa tướng, thì chỉ chứng tỏ Việt yếu hèn, sau này sao còn đứng vững trên dất này. Nếu thật sự Việt vương làm như vậy, thì Khang đây quả thật vô cùng xấu hổ vì đã thờ lầm người.
Nay Khang chỉ e là đã không đạt được đòi hỏi của ngài và đã chọc giận ngài. ngài giận có thể thây chất thành gò, máu chảy thành sông. Nhưng kẻ sĩ cũng có thể giận. Ngài từng thấy kẻ sĩ giận chưa?
Liêu đánh Việt sẵn sàng chống trả thôi, đó là lẽ thường thế phải thế. Cho dù Việt có thua cũng thua anh dũng chứ không thua đớn hèn.
Nay được Thừa Tướng xem là khách quí, Khang thật cảm kích. Khang nay đã chọn Việt mà thờ, không thể hai mặt. Nếu Khang bỏ Việt sang Liêu, thì mai này cũng có thể bỏ Liêu sang nước khác, cốt chỉ giữ cái thủ cấp của mình được vẹn toàn. Nhưng Khang kô thể làm thế. Xin cám ơn cảm tình của Thừa Tướng.

Nay Khang xin được ra chợ để mua chút đồ đạc (cũng để tiếp tục làm event mà TT giao phó).
TT : Ra đến chợ LK thấy có 1 quán bán vũ khí cũ. Chủ cửa hàng là 1 ông lão kô có vẻ gì rành về vũ khí cho lắm. Trong quán có 2 thanh kiếm, 1 dỏm, 1 xịn. Thanh xịn còn khá mới, thanh dỏm thì trông đã cũ. Do kô rành về vũ khí nên ông lão để giá 2 món bằng tiền nhau. Cùng là 10 gold.
 
Khang tiên sinh xin cứ tự nhiên , ta sẽ bố trí 1 đội cận vệ đi theo bảo vệ tiên sinh , tiên sinh là khách quý , chủ nhà là ta đâu thể thất lễ đc .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top