giao lưu-thảo luận về TSVN

  • Thread starter Thread starter Boy-hp
  • Ngày gửi Ngày gửi

Boy-hp

Persian Prince
Tham gia ngày
5/8/05
Bài viết
3,564
Reaction score
238
quãng đường TSVN đi qua cũng đã hơn 4 năm,nói dài không dài nói ngắn không ngắn.
mỗi một người đều có lưu trữ của mình về quãng thời gian tham gia vào game,hãy chia sẻ những kỷ niệm đẹp đó cùng mọi người:)
 
Kỷ niệm đẹp nhất là thời còn đánh Đại Yêu Sư =)) , quãng thời gian lúc đó thể hiện dc sự đoàn kết của member khi tạo thành team đi train :D :D
 
Kỷ niệm đẹp nhất là thời còn đánh Đại Yêu Sư =)) , quãng thời gian lúc đó thể hiện dc sự đoàn kết của member khi tạo thành team đi train :D :D
Đúng vậy luôn. Độ cạnh tranh cái chỗ đứng của ĐYS thì đừng hỏi :D:D:D
 
Theo tui kỷ niệm đẹp nhất là khi lần đầu công thành lúc đó cả guild đoàn kết quyết tâm chiếm được cái thành đầu tiên . Còn ĐYS là giai đoạn sôi nổi và hoành tráng nhất của TSVN lúc đó cả sv chen chút nhau ở bãi team nào onl sớm thì dành được tọa độ :P :P
 
Giai đoạn hoành tráng nhất của tôi là 5h30 có mặt dắt gà đi làm sủi cảo để chuẩn bị wa DYS :))
 
Lúc trước không biết bot, đi luyện DYS, lên 1 LV giống như là 10LV như bây h vậy. Nhưng giờ thì tất cả đã không còn với TSVN :(.
 
làm Q đoàn kết toát mồ hôi/ nhất là cái vụ bắt nali giả đem bán:)):)):))
 
Kỷ niệm đẹp nhất là thời còn đánh Đại Yêu Sư =)) , quãng thời gian lúc đó thể hiện dc sự đoàn kết của member khi tạo thành team đi train :D :D
hồi đó nói ra h vẫn còn ngại hjx ai đời bị đại yêu sư đánh bay hồn bao h như tui chưa
 
hồi đó nói ra h vẫn còn ngại hjx ai đời bị đại yêu sư đánh bay hồn bao h như tui chưa
Tui chuyên gia bị DYS nó tiễn lên đường nè.Nhớ lại hồi đó vui thật giành giụm bao nhiêu tiển chỉ để tậu con ba đậu yêu phong đi đánh điạ80(DYS),Ôi quá khứ chỉ là quá khứ
 
Hồi chơi VN thì nhớ là mất 4k gold để mua em điền zai đẹp trai vãi đ*i để đi train.
Trong bụng mừng thầm =))
Có lần bị hố,mua con pet phong gate sang thành tuyết,mất 1k.Vì nhìn nó đẹp quá :((
Dù đã ko chơi TS VN từ hồi nạp @ nhưng kỉ niệm vẫn còn mãi :-*
 
anh em nhớ thời còn buôn bán lưu nhiên,a mạn ko :))
nó bắt a mạn mà đổi tên thành Tào Tháo,thế là cả đám xúm vô mua =)),ko có tiền thì đi bắt sơn tặc
 
Hồi đó mình cũng mua 1 con A Mạn,biết là bị lừa nhưng vẫn mua.Vì "xem thử nó thế nào mà hot thế" =))
 
ẹc , hồi đó làm con Triệu Vân đào ngũ bị cốc đầu wá trời , lần đầu qua dc giới kiều ( hix )
+ hồi mới ra anh Lưu Nhiên là Supper Hot , khoảng 2 tháng sau thì anh Triệu Chỉ , nhớ hồi đó làng chài Từ Châu đông phết;;) , chơi Sever Trương Phi có ai biết Thúy Nga ko ?!!
 
Ai còn nhớ anh A Man ko ;))
 
Em còn nhớ hồi đầu rất hot ALC, Nghiêm Cương ,Côg Tôn Việt :)) Ai khủng thì có Công Tôn Khuyến( Toản ) lấy đâu ra PET tướng mạnh như bây h

Còn kiểu đi bắt mấy thằng vô danh ở đảo Naly, hình đẹp, đổi tên ối bạn mua :))

Hồi đó có 7k là to lắm :P còn bây h 7k là cái đinh :))
 
Hồi xưa tớ cũng hay đi bắt con Naly lởm đem về lừa tình các bạn nào gà gà =)) kết quả là lừa đc 1 số đứa=)).
 
kaka, nói Na Ly lại nhớ, hồi đó cúp học cày cố bên Đại Yêu Sư mãi lên đc 47, train con BDY phong lên lv 15 mà mất mấy ngày vì không có bót đánh ở rừng. Sau đó thấy em NaLy đẹp quá nhờ người ta bắt hộ, Ai biết nó lv mấy đâu, nhờ cha đó dắt đi theo, nó cũng gà mờ, dắt mình đi, vào pk xong nó đạp 1 cái mình lên thả lưới chơi ai dè bắt đc lun, làm thằng bé nhì nhèo mãi đõi 2k vàng, công bắt Sơn Tặc ốm tỏi lên bao ngày, cuối cùng cho bé 500v công dắt ra đảo Na Ly. ke ke
cái hồi đó cuộc sống khốn khó mà vui đáo để, chỗ Đại Yêu Sư đông như lúc đi 40NPC hay 2k chứ chả chơi;;)
 
Tui chuyên gia bị DYS nó tiễn lên đường nè.Nhớ lại hồi đó vui thật giành giụm bao nhiêu tiển chỉ để tậu con ba đậu yêu phong đi đánh điạ80(DYS),Ôi quá khứ chỉ là quá khứ

Bác có BDY Phong là còn xa xỉ đấy
Má , hồi đấy em train lại nick vì nick cũ bị hack đồ , chúng nó cứ đòi bắt Hải Đại Ca rồi cho vào team mới vãi chứ =))
 
Cho hải đại ca vào để def với đánh để nhận đoàn kết mà , mà hồi đó nhiều thằng cứ ở DYS bán mấy đồ 20 25, mà bán mác vãi ,cày sơn tặc cả ngày mới mua được cái đồ def.:))
 
Back
Top