Hacker_love
Legend of Zelda
- 20/9/07
- 1,090
- 56
nhớ nhất là kỉ niệm đánh trên DYS , tìm tọa độ
BDY buff mis , agi ko đc trên 20 mới combo ....
BDY buff mis , agi ko đc trên 20 mới combo ....
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


pass của pác chắc là 11111111,2222222. không thì aaaaaaaaa, bbbbbbbb
1x pass làm quái gì nhớ. hay cũng có thể, mỗi pass là 1 số dt của 1 bồ. nhiều quá bắt buộc nhớ, không thì lộ, các chị ý chém chết
![]()



, còn máy là xin vào pt Đại Yêu Sư ngay ^^ , khi ko có máy là chui về nhà cố gắng cày lên 25 để cầm bdy phong rùi ra Đ.Y.S xin pt là đc
, theo TS đc 2 tháng đóng card thì thi lên cấp 3 , ko có điều kiện chơi tiếp , rùi ko hiểu sao lại quên mất từ lúc nào
, buồn biết bao , công sức cả đêm chờ đợi coi như đổ hết đi , nằm suy nghĩ 1 thời gian dài và ngủ quên mất :(


vậy mới nói , làm ko đi off đc. Mie bà mấy thằng tổ chức off , sao mà ko chờ thêm 1 tuần nữa
55 acc này tao làm ra 1 file Word , ghi lại hết id , pass , AP![]()
, qua cầu rồi lại ko biết lưu điểm kỉ lục, mỗi lần bị bay hồn phải qua cầu lại, mỗi lần qua cầu cứ như đi tàu lượm siêu tốc, toát cả mồ hôi ra
, tự nhủ mình phải mạnh lên để ngày nào đó có thể 1 mình qua cầu hoặc dẫn gà theo mà gà ko phải lo âu hay sợ hãi, rồi cố gắng đến ngày cùng người bạn thành party đầu tiên lên được 18 tầng tháp đánh rồng cũng như lập kỉ lục event Ngũ Hổ Tướng..., mặc dù TS đã đóng cửa nhưng những kỉ niệm trong TS cũng như những buổi offline cùng những người bạn quen trong TS luôn là những hồi ức đẹp, TS mãi mãi ko ra đi mà vẫn luôn còn trong tâm trí tôi, trong tâm trí bạn và trong tâm trí của chúng ta, những người yêu TS, đã cùng gắn bó với TS ...

đã dắt mình đi khắp bản đồ TS 4.0 từ những ngày còn beta, đã tặng mình những con pet khủng nhất thời đó, đã mang cho mình những viên khoáng lv cao để mix đồ lv25,30 và cùng mình tìm tòi, làm những quest tưởng như không thể làm nổi: cưỡi ngựa, kênh toàn, bỏ độc

Có lẽ đó là điều mình hối tiếc nhất chăng? hehe 
Còn ít hàng chưa kịp thanh lý nên chụp ảnh chơi. Toàn đồ tự kiếm đấy. Định chụp ảnh cả guild mà hôm sau đi nghỉ mát nên cũng chả chụp gì được. Tiếc mỗi gần 2k cái cnhu và hơn 1k cái cntt thôi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cái con GCL này cuối đời mới dám rb cho bằng anh bằng em
![]()
![]()

Sơn tặc là ngày xưa , còn giờ tao chơi 5 teams heo + 25 tâm tâm , 1 ngày kiếm 15 triệu thôithằng nài kém bên tsphil có chú sơn ruồi cưới vợ buổi trưa đêm bắt vợ ra tiệm net bắt sơn tặc để train .![]()
mà chờ thêm tuần nữa thì tau té rồi há há


.kinh chế :o 1 team 2 đá lăn + 3 hỏa tiễn àSơn tặc là ngày xưa , còn giờ tao chơi 5 teams heo + 25 tâm tâm , 1 ngày kiếm 15 triệu thôi
Mày cũng tính cưới vợ nữa hả mèo![]()


Chữ X cả rùi + ko chắc có đc post ở đây ko :P
P/S : ngủ muộn ghê![]()
![]()



Hồi đó cứ đến h event lôi đài , event đi tháp , công thành gọi nhau í ới , thay nhau treo bot rồi ngồi tù nghỉ giải lao 1 tuần 