Ôi cái thời lv 5 đi bắt sơn tặc, mua Lưu Nhiên 200gold, Binh Đao Lẽ 300, Âu lực Cư 500gold.
Cái thời này mới thật là vui. Chơi nguyên ngày mà ko chán. Bây giờ online vào game chưa đc 1 tiếng là thấy chán rùi (TSTW)
Hjc bác nj còn nhớ giá tiền nữa cơ à,lúc ấy skjll của Lưu Nhiên gặp lần đầu tiên là thích kinh lắm cơ,ôi Ronan,MasterLuBu,HTiepkhach,LyTamHoang...đi đâu hết oy :(
21h ngày 30-9
chợt giật mình vì hôm nay là ngày cuối cùng của forum TS bên AS bao nhiêu kỉ niệm hình ảnh off hình ảnh anh em bên đó các clip kỉ niệm sẽ chính thức bị xóa.dấu chấm hết cho TS online VN
chạnh lòng nhớ lại những hình ảnh của các acc một thời gắn bó với mình đã cuốn theo chiều gió chỉ vì những con virus chết tiệt bắt mình phải format trắng ổ cứng. chợt thấy buồn và tiếc nuối. khả năng đêm nay khó ngủ đây:(
virus nó tổng tấn công. chặn làm chậm tốc độ mạng. nặng máy, không cho cài đặt các chương trình liên quan đến virus, lây lan tốc độ cao, con này dây mơ rễ má với con khác'
nói tóm lại là dùng tay không diệt đc vì diệt con này lại dính con khác nó khôi phục lại.
còn cài chương trình hỗ trợ diệt thì càng không vì cài vào xong không chạy đc
muốn lưu giữ cũng ko đc vì cắm usb vào no lây luôn sang usb cứ bấm Ctrl+C rồi Ctrl+V là treo máy
đỡ đi