Anh Seid biết cái Lost world có ALE từ 5000 năm trc rồi, nhưng chưa kịp lấy thì bị đám Old Gods bóp dé mạnh quá, anh chạy tụt quần quên cầm theo cả 3Má....nên về tới nhà thì chẳng nhớ đx vị trí cái Lost world đó ở đâu nữa giữa cả trillion worlds (ngàn tỉ planets

) mà anh đã chinh phục.
Đến khi anh Sói bổ rìu xuống bề mặt Earth, hiện lên cái sign tổ bố của anh Seid thì anh Sói mừng húm, chắc chắn đây là Lost World anh Seid tìm kiếm. Lost world -> chắc chắn có ALE rồi. Háo hức về làm Facetime cho anh Seid báo hỉ!
Còn hộp Má thì còn nhiều hộp khác ngoài 3Má ở Earth. Vì anh Seid dùng hộp Má khác để đi chinh phục 1000.000.000.000 thế giới khác -> cải tạo + thu phục mọi sinh vật sống thành Parademon.
Đoạn Cyborg giải thích cái hộp Má mà anh giữ từ đâu ra. Đoạn có nhắc về vì sao tụi Nazi tìm đc cái hộp rồi lọt vào tay Đaị Moẽ!