Giàu và Nghèo trong Tình yêu!

:xmột câu chân thành là đủ dù giàu hay nghèo cũng như nhau, sông có khúc người có lúc, vàng tiêu lâu cũng hết chỉ có tình yêu thì có một mà thôi. cứ yêu.......
 
Nếu dám nói yêu , hãy bịt tai lại và mặc kệ những gì người khác nói . ::) . Càng nghe nhiều , càng băn khoăn thì chỉ càng bại não thôi . Bác đã có thể chất vấn lại bằng 1 bài cuối cùng gần nhất thì còn ngại gì điều tiếng .

Tình yêu nó có sức mạnh là làm thay đổi một con người , có bản lĩnh thì mới làm được . Cũng như kiếm khách , đã dám luyện 1 tuyệt kĩ võ học thì ko cần nghe người ta dèm pha rằng nó nguy hiểm hay chết người ra sao , miễn là có nhiệt huyết , có lòng say mê và có tâm . ::) .

Nghèo , rồi sẽ có giàu , giàu nếu ko biết cách thì rồi cũng trở về nghèo , nói ko đâu xa như bố mẹ em với bố mẹ thằng bạn em , ngày xưa bố mẹ nó nghèo là thế mà sao ngày nay giàu ngang cỡ tỉ phú , ngày xưa bố mẹ em giàu sang là thế mà sao ngày nay thì bại nghiệp chẳng bằng nổi ông bà khi xưa :-< .

Đơn giản thôi , bố mẹ em làm gì có ty ::) , bố mẹ thằng bạn em thì có và có rất nhiều , tin tưởng nhau , hiểu nhau , chung lưng chung sức mà gây dựng được nên đó thôi .

Ừm, mấy ngày đi vắng mà có nhiều chuyện hay quá :D, cậu Du Cá Dao nói đúng nè, chuyện nhỏ như con thỏ mà cứ đắn đo mãi, thế bạn k bay vào thì bạn sẽ tiếc cả đời, bạn cứ bay vào rồi đau một thời gian là hết ngay. Những người hay đắn đo thì nỗi đau trong tình yêu sẽ k lớn lắm đâu ;;)
 
Nếu dám nói yêu , hãy bịt tai lại và mặc kệ những gì người khác nói . . Càng nghe nhiều , càng băn khoăn thì chỉ càng bại não thôi . Bác đã có thể chất vấn lại bằng 1 bài cuối cùng gần nhất thì còn ngại gì điều tiếng .

Tình yêu nó có sức mạnh là làm thay đổi một con người , có bản lĩnh thì mới làm được . Cũng như kiếm khách , đã dám luyện 1 tuyệt kĩ võ học thì ko cần nghe người ta dèm pha rằng nó nguy hiểm hay chết người ra sao , miễn là có nhiệt huyết , có lòng say mê và có tâm . .

Nghèo , rồi sẽ có giàu , giàu nếu ko biết cách thì rồi cũng trở về nghèo , nói ko đâu xa như bố mẹ em với bố mẹ thằng bạn em , ngày xưa bố mẹ nó nghèo là thế mà sao ngày nay giàu ngang cỡ tỉ phú , ngày xưa bố mẹ em giàu sang là thế mà sao ngày nay thì bại nghiệp chẳng bằng nổi ông bà khi xưa .

Đơn giản thôi , bố mẹ em làm gì có ty , bố mẹ thằng bạn em thì có và có rất nhiều , tin tưởng nhau , hiểu nhau , chung lưng chung sức mà gây dựng được nên đó thôi .

Phải chân thành cám ơn bạn rất nhiều, thật ra mình hiểu những điều này. Dù sao mình cũng đã trưởng thành, hiểu rất rõ vấn đề giàu nghèo ko quan trọng, đó chỉ là sĩ diện hão của những kẻ ko bỏ sức lao động, bám váy cha mẹ.

Mình quan tâm đến vấn đề này đơn giản là chỉ vì muốn người mình yêu đc như những người khác, muốn chăm lo cô ấy tốt hơn.

cứ yêu đi đã, mới quen thôi mà chưa tìm hiểu kỹ về nhau mà cứ lo xa thì làm sao mà tin tưởng nhau dc..........nếu cô ấy hiểu thì việc giàu nghèo ko quan trong đâu

nếu cô ấy hiểu hoàn cảnh của cậu đi chơi thì cô ấy ko đòi hỏi chổ sang trong đâu, còn nếu chỗ sang trong thì cô ấy sẵn sàng chia sẻ $ mà, cậu cũng đừng sĩ diện hảo mà từ chối

Uh, thật ra, do chưa nói chuyện nhiều, nên có lẽ cô ấy ko biết gia đình mình kinh tế như thế nào. Nhưng, mình tin cô ấy ko phải là 1 người vô tâm, như gần đầy, cô ấy bảo khi nào về nhà thì nt để cô ấy gọi lại, nhưng mình lại gọi cho cô ấy. Gọi xong mình nt là: mới nạp cái card sáng nay, giờ còn 4k em ah. CÔ ấy nhắn lại: Do loi cho e fai ko. Ai bao e da noi nt de e dt cho roi ma.

Nói thật, mình có vài người bạn gái, có việc gì nhờ mình, là nhá máy để mình gọi lại. Nhưng mình thấy ko sao, nên vẫn vui vẻ. Sau này mới thấy là mình ngốc. Giờ thấy cô ấy như vậy, tự nhiên lại cảm động ghê ^^

một câu chân thành là đủ dù giàu hay nghèo cũng như nhau, sông có khúc người có lúc, vàng tiêu lâu cũng hết chỉ có tình yêu thì có một mà thôi. cứ yêu.......

Mình sẽ cô gắng. Mình chơi thân với 1 nhóm bạn, nhóm này có luật, ngày lễ ai vắng mặt là nộp 200k. Xem ra mình sẽ là người nộp 200k đầu tiên ^^

Mình cảm thấy mình đã thay đổi từ khi quen với cô ấy. Mình tự nhiên thấy cảm thấy có trách nhiệm hơn, với gia đình và với bản thân. Muốn sống tốt hơn. Trước đây cũng có vài cô gái, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Cô ấy đã làm mình thay đổi.
 
Nhớ hồi trứơc nghe mấy thằng bạn tâm sự , lắm đứa con nhà gia giáo ngoan ngõan cả ma ̀kì thực thì đã ăn nằm với bạn trai , bố mẹ còn chẳng biết , đến khi lỡ có thai thì cuống chân lên cùng nhau đi vay bạn bè nạo phá .

Thế cho nên chả có gì là tuỵêt đối hết , thích đi chơi , đi về khuya nhưng chưa chắc đã là buông thả . Về nhà đúng giờ , làm con ngoan trò giỏi nhưng chưa chắc đã ko phải là dạng đú đởn lẳng lơ .

Mình cảm thấy mình đã thay đổi từ khi quen với cô ấy. Mình tự nhiên thấy cảm thấy có trách nhiệm hơn, với gia đình và với bản thân. Muốn sống tốt hơn. Trước đây cũng có vài cô gái, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Cô ấy đã làm mình thay đổi.
Chẳng còn gì để phải lăn tăn nữa ::) . Ai có dèm pha thì cứ cho ngừơi ta ghen tị với mình , vậy là xong , mình yêu chứ người ta có yêu đâu mà biết :)) .
 
Tối nay có thể xem là buổi hẹn đầu tiên, sao cảm thấy hồi hộp ghê.

Vì mình không giỏi trong tài ăn nói, thường thì nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, thậm chí nói sai nói ngược. Nếu mình nói thì ko suy nghĩ, mà khi suy nghĩ thì ko nói đc.

Nên bây giờ cảm thấy lo lắng ghê.

Mình vừa ghi ra những chuyện sẽ nói, hy vọng sẽ ko quên ^^

Trời lại mưa.....................................
 
Buổi hẹn hôm nay thành công tốt đẹp. Phải nói là rất vui, chưa bao giờ mình nói nhiều như thế. Thật là kỳ lạ, trước đây mình nói chuyện với bạn gái thường ấp úng, nói ko đầu ko đuôi, ko hề tự tin, vậy mà hôm nay tuy ko phải là hoàn hảo, nhưng rất được. Cái gì đã làm mình trở thành 1 người khác như vậy, liệu có phải là do cô ấy hợp với mình ko?

Mong muốn chia sẻ niềm vui này với các bạn đã cho mình những lời khuyên hữu ích.
 
Trời mưa thật dễ tạo cảm giác ..:D
Điều quan trọng nhất là bạn đã thay đổi, bạn có 1 niềm tin để thay đổi bản thân, do đó đừng nên ngần ngại gì cả. Hãy cố gắng yêu hết mình. What will be, will be. Còn nếu không như mình mong muốn, ít nhất bạn cũng không phải hối hận điều gì cả. Mặc dầu vậy, nhắc lại vẫn không thừa, hãy cố gắng thận trọng nhé :D
 
nói thiệt với bạn loại con gái này mình gặp nhìu rồi
hiện đang có 1 con bạn cũng thuộc loại này, chỉ có điều đẹp dạng nhất nhì thì ko dc thoai
nó wen thằng bạn mình thằng này gia đình cũng bình thường, wen cả năm hoc, yêu cho lắm vào
kết wa cách đây 1 tháng nó bỏ thằng này đi theo 1 thằng khác trong gần 1 tháng rồi bỏ
và hiện giờ nó đang níu kéo lại thằng bạn mình
 
nói thiệt với bạn loại con gái này mình gặp nhìu rồi
hiện đang có 1 con bạn cũng thuộc loại này, chỉ có điều đẹp dạng nhất nhì thì ko dc thoai
nó wen thằng bạn mình thằng này gia đình cũng bình thường, wen cả năm hoc, yêu cho lắm vào
kết wa cách đây 1 tháng nó bỏ thằng này đi theo 1 thằng khác trong gần 1 tháng rồi bỏ
và hiện giờ nó đang níu kéo lại thằng bạn mình

Cô gái mình quen ko phải loại này. Nhìn vào ánh mắt cô ấy mình có thể thấy điều đó, mình ko biết nói rõ ra như thế nào.

Trời mưa thật dễ tạo cảm giác ..
Điều quan trọng nhất là bạn đã thay đổi, bạn có 1 niềm tin để thay đổi bản thân, do đó đừng nên ngần ngại gì cả. Hãy cố gắng yêu hết mình. What will be, will be. Còn nếu không như mình mong muốn, ít nhất bạn cũng không phải hối hận điều gì cả. Mặc dầu vậy, nhắc lại vẫn không thừa, hãy cố gắng thận trọng nhé

Cám ơn trời mưa, tự nhiên hôm nay trời lại mưa, cơn mưa đã góp phần ko nhỏ vào buổi hẹn hôm nay.

What will be, will be

Thank bạn vì câu này.

Khi về cả 2 còn nt chia sẻ niềm vui với nhau. Cám ơn em...
 
Back
Top