hè hè, tiếc là cái BIA HH kô có sub, tụi nó nói dex hỉu gì cả, loáng thoáng đc vài câu, nhưng công nhận nó hay thiệt à, nhiều đoạn thấy bùn bùn, nhất là đoạn thằng frank chết, chết rồi mà vẫn bị mấy khúc gỗ nó đè, trông đến tội, với cảnh thằng bé pháp nữa, cầm mỗi khẩu lục chạy bắn cả đống Nazi, cái màn cầm sniper protect nó, thấy nó chạy y như lính thiệt ấy, rồi đoạn baker vào cái hotel rồi gặp nó, nó ôm baker thấy cảm động wa, nhưng rồi khi đ đ bế cái xác đầy máu của peter, cảm giác hụt hẫng wa, với lại cái hình ảnh mặt thằng bé ấy thỉnh thoảng chớp lên làm mình đứng tim mấy lần
Có cái này mới hay nè, ví dụ ta chạy sau dd, mà thằng đ đ bị bắn ngã thì tự dưng ta lại đỡ nó

, cái này công nhận cũng hay, ý nghĩa. Dường như mỗi người lính trong BIA kô còn là 1 cỗ máy chiến tranh bắn nhau mà chả thấy có cảm xúc gì, mà họ là một con người thiệt

, COD có vài đoạn nhưng kô mặn mà lắm, trừ Ending COD 4 và 5. Cái hay của BIA là thể hiện tính nhân văn của những người lính trong WWII, Mặc dù game có tính bạo lực wa cao : bắn bay tay, mất chân, hs thì đầu nguyên vết thương, máu me kinh, có màn vứt thằng sniper của địch từ trên xuống, chạy xuống thấy nguyên thằng đó ruột lòi tòe loe trông ớn, nhưng nó lại hay vì thể hiện chân thật sự tàn khốc của cuộc chiến. Nếu nói đoạn nào hay nhất thì là đoạn kết, khi baker cầm khẩu súng có khắc chữ Brothers in arms vứt lun, mặc dù anh rất quý nó