Giây phút nào trong game action làm bạn nhớ mãi ?

Ấn tượng nhất là đang chơi màn cuối chapter 1 thì trực thăng cứu bị disconnect wippien =))))))))

nghe là bít Gears Of War rồi, chỉ tui co-op với, cài wippien vào Vista ko vào net được, cứ limited..chẳng hỉu tại sao
 
nghe là bít Gears Of War rồi, chỉ tui co-op với, cài wippien vào Vista ko vào net được, cứ limited..chẳng hỉu tại sao

Sao không xài hamachi,mình đã post mấy bài coop ở box rồi mà:o .
_______________________
Ấn tượng nhớ mãi là đang halo say xưa thì máy tắt cái phụp và ra đi mãi mãi :))
 
hhahah, ổng nói chẳng biết game nào, chap 1 của GOW(gears of war) cũng có trực thăng cứu, còn left 4 dead thì cũng có trực thăng cứu nhưng nghe ông kia nói thì tui thấy left 4 dead đúng hơn vì GOW chơi theo toàn chap chứ ko có màn cuối chap này màn cuối chap kia, còn left 4 dead thì có theo màn của từng chap,capiche? :hug:
 
Ô zê, phá đảo contra nhớ từ thời NES tới giờ :))
 
Sao không xài hamachi,mình đã post mấy bài coop ở box rồi mà:o .
_______________________
Ấn tượng nhớ mãi là đang halo say xưa thì máy tắt cái phụp và ra đi mãi mãi :))

Hôm bữa vào thử room Hamachi đấy thấy có mỗi bác onl,với lại tớ cũng chả bik cách xài Hamachi 8-}
 
hamachi lâu lâu bị điên, đăng nhập hoài ko đc, dùng Wippien đi, nhanh gọn lẹ, chỉ cần ép nick là tự động kết nối :hug:
 
bít là thế nhưng tui chỉ có lần đầu cài vào, log in bằng gmail, vào wip được, sau đó tắt máy ngủ sáng mai dậy mở ko vào net được, Vista báo có 1 mạng limited nên ko vào net được, uninstall wip cái vào vù vù..khó hỉu ai bít chỉ mình cái::(
 
Cảnh cuối Halo 1, thằng Master chief chạy lên phi thuyền bỏ lại sau lưng đám Covernant và zombie. Nhìn cảnh đó hài chết ;;)
 
Ngoài đoạn cuối COD4 thì còn đoạn Major Strickland ở lại bắn con Hunter để Nomad và đồng đội rút lui trên VTOL trong Crysis:|
 
còn cảnh giữ phòng tuyến Bastogne của bản COD : UO nữa :-?
chơi mấy cái game bắn súng WW2 mới thấy hết cái hào hùng của chiến tranh, còn chơi game chiến thuật micro nhức cả óc, chẳng còn thì giờ đâu mà để ý :))
 
ấn tượng nhất với mình là mấy màn đọ súng trên chiến trường mở của mấy game WWII, vừa ác liệt, vừa hoành tráng và nghẹt thở :x
vd: màn đổ bộ bãi biển Omaha, đánh chiếm Quảng trường đỏ, đồi U400..............
 
Sao không xài hamachi,mình đã post mấy bài coop ở box rồi mà:o .
_______________________
Ấn tượng nhớ mãi là đang halo say xưa thì máy tắt cái phụp và ra đi mãi mãi :))

Hamachi tưởng đã tạ thế tại VN từ mấy năm nay rồi mà :-?
 
nó hết ban ip VN lâu lắm rồi ! :hug:
 
Chơi đc lâu rồi ... nhưng với nước ngoài thì hơi mệt ... ping lèo tèo chừng ...vài trăm =.=!
 
Hôm bữa vào thử room Hamachi đấy thấy có mỗi bác onl,với lại tớ cũng chả bik cách xài Hamachi 8-}

thì có lên đúng tầm mọi người on đâu :)),mà bác cứ im như thóc thì đố ai hiểu,gọi mãi chẳng trả lời,1 lúc sau thì tắt cái phụp:devil:.Ai muốn versus thì qua topic GOW báo danh nhé.:devil:
 
Cảnh cuối Halo 1, thằng Master chief chạy lên phi thuyền bỏ lại sau lưng đám Covernant và zombie. Nhìn cảnh đó hài chết ;;)

Covernant với Flood chứ :'>.
Ghét nhất cái màn lái may bay trong Crysis 1,chết lên chết xuống màn đó mãi :|
 
Tui đoán chắc bác này chơi Left4dead,tụi tui 3 thằng +1 bot chơi cái màn roottop này mức advanced mà ko tài nào chịu được đến đợt wave thứ ba nên skip qua chapter 2 luôn.

Còn nhóm của tụi tui chơi expert mà được xài impulse 101 :">
.
___________Auto Merge________________

.
nghe là bít Gears Of War rồi, chỉ tui co-op với, cài wippien vào Vista ko vào net được, cứ limited..chẳng hỉu tại sao

Nhầm gòi L4D chứ không phải Gears of war. Gears of war trực thăng đến cứu đâu ra (có màn 1 mà chưa tệ đến mức màn 1 không qua nỗi =)))
 
Màn 1 có mỗi khẩu Hammerbust với thằng Dom mà cả đám Locust cấp Insane cũng chả dễ đâu :'>.
L4D thì chỉ nhớ chơi Versus gần đến safe room thì bị 4 bác kia chơi Hunter đè ra tát từng thằng =))
 
Ai Co-op L4D qua hamachi với em ko Pm Yahoo : ngcq1811 :-/
=
Giây phút trong game action làm tui nhớ mãi thì xem za có zất nhiều ;;)
Ấn tượng nhất lúc mình gặp con Necromorph (Dead Space) đầu tiên, hoảng loạn chạy vào thang máy nhưng mình ko bấm nút để thang máy đi lên. Thành ra em Necro đành lẩn thẩn chờ thời, mình ở trong huýt sáo. :-"
 
Back
Top