2 hôm nay chả hiểu ẻm nghĩ gì luôn. Hôm qua thì mình đi học trễ, ẻm gọi hỏi mình sao ko đi học. Nhưng vừa vào lớp đã thấy ẻm ngồi kế thằng kia. Bước lại ngồi kế ẻm thì ẻm lại toàn nói chuyện, cười nói với thằng kia (ẻm học chung lớp với thằng kia, thằng kia lại là bạn đá bóng của mình). Lúc học thì ẻm toàn hỏi thằng kia, mặc dù mình học giỏi hơn thằng kia

. Tuy nhiên mình vẫn giữ vẻ bình thường, cười nói với mấy đứa khác, có điều không đếm xỉa gì đến ẻm. Bỗng nhiên ẻm quay qua hỏi "Tối nay có onl ko? Làm phiên dịch viên giùm", mình nói "có". Sau đó khi về, mình phóng như bay để đi chơi với đám bạn (đã hẹn trước với tụi nó nhưng phải đi học nên giờ này mới nhập tiệc), ẻm cũng chẳng buồn đi theo (bình thường mình phóng nhanh cỡ nào cũng ráng đi theo nói). Khi về nhà thì onl, gặp ẻm thì ẻm pm trước. Tuy nhiên vẫn chẳng thấy nhờ mình phiên dịch gì. Mà nói chuyện lại ngập ngừng, pm 5' sau mới trả lời. Bỗng nhiên ẻm gửi mình cái link nghề bác sĩ ở Mỹ gì đó, rồi bảo muốn làm y tá. Mình chỉ uhm 1 cái rồi nói khó lắm, làm nổi thì làm. Ẻm nói sẽ cố gắng. Sau đó mình nói "bx anh làm được mà", ẻm nói cấm mình gọi ẻm là bx, mình hỏi vì sao thì ẻm nói vì ẻm ko phải bx của mình, mình hỏi vậy là bx của ai thì ẻm nói là ko ai cả. Sau đó mình kêu vây làm bx mình đi (có cái emo

), ẻm nói ko, mình năn nỉ, ẻm vẫn ko. Đến tận 10h hơn ẻm mới nói là em ẻm ko onl dc (em ẻm ở nước ngoài, toàn nói chuyện tiếng anh). Sau đó mình nói cái gì đó mà quên mất tiêu rồi, mà ẻm lâu quá ko trả lời nên mình chúc ẻm ngủ ngon, và chưa kịp invi ẻm đã reply lại chục ngủ ngon... Sau đó mình off luôn. Khoảng 10' sau thì mình onl lại, vẫn gặp ẻm onl, 5' sau nữa ẻm mới off.
Hôm nay thì vào lớp toán ẻm toàn cắm đầu làm bài trong lớp, thậm chí còn không nghe ông thầy đang nói cái gì, trong khi bình thường thì vào lớp cười đùa với mình rất vui vẻ. Lâu lâu lại thở dài chán nản. Học xong thì mưa không về được nên mình lấy máy nghe nhạc nghe, thì ngay lập tức ẻm cũng lấy máy của ẻm ra nghe rồi làm bài tập tiếp (thường thì xin mình nghe chung, dù nhạc của mình toàn là metal với cả giao hưởng

). Cuối giờ lại hẹn mình onl, nhưng đến giờ vẫn chả pm nói gì

.
Mình thấy ẻm đang câu mình đúng không nhỉ
