dtlove_dt3
R.I.P
- 20/10/06
- 1,549
- 1
hình như lúc cãi nhau nóng nảy ai cũng đòi chia tay nhỉ... mình thỉnh thoảng cũng thế... mà lúc bình tĩnh nghĩ lại thì... 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Bạn chính là hình ảnh 1 thời ngu muội của mình đấy.Giờ ngẫm lại mình thấy có lỗi nhiều quá, đã hứa với gấu là sẽ ko bao h đi cafe 2 ng`, thế mà tính tò mò tăng cao, đi mà k báo cáo gấu.
Rồi lại đi kể sự thật, có chăng là thằng tính quá.
Mình yếu đuối, trẻ con, dỡ người, bây giờ mình ko biết làm gì, trước khi gõ những dòng này mình đã khóc rất nhiều, mình yêu gấu lắm nhưng đã làm cho gấu ko tin mình nữa rồi .
Buồn lắm, hi vọng sau đêm nay gấu bình tâm lại và có suy nghĩ với mình.
Đã tự nhủ sẽ là người để gấu tựa vai vào, để dựa dẫm, thế mà giờ đây....


Giờ ngẫm lại mình thấy có lỗi nhiều quá, đã hứa với gấu là sẽ ko bao h đi cafe 2 ng`, thế mà tính tò mò tăng cao, đi mà k báo cáo gấu.
Rồi lại đi kể sự thật, có chăng là thằng tính quá.
Mình yếu đuối, trẻ con, dỡ người, bây giờ mình ko biết làm gì, trước khi gõ những dòng này mình đã khóc rất nhiều, mình yêu gấu lắm nhưng đã làm cho gấu ko tin mình nữa rồi :(.
Buồn lắm, hi vọng sau đêm nay gấu bình tâm lại và có suy nghĩ với mình.
Đã tự nhủ sẽ là người để gấu tựa vai vào, để dựa dẫm, thế mà giờ đây....
Tự khai làm mịa gì vậy trời cứ im lặng mà giải quyết là xong rồi.tự khai ấy mà
ổn cả thôi, dù sao cũng đã chủ động nói với GF mọi chuyện, còn để GF tự điều tra ra lúc đó mới khổ đấy

Con nhỏ này nó k chơi facebook, nhắn tin cho gấu rùi k thấy nhắn lại, đang chờ...
Đang cố gắng khắc phục tính trẻ con của mình, bạn nào nói mình trẻ con mình chấp nhận vì thật sự ai cũng nói vậy!

thấy chưa? trời đánh ngay cái suy nghĩ 2 tay bắt cá, lưỡng lự là bị phạt ngayĐã cắt đứt liên lạc với em kia rồi!
Nãy nc với gấu, cái tính gấu lì lợm lắm. Nhiều lần làm mình bực, thế là mình lỡ miệng nói ra Vậy thì chia tay đi. Xong rồi, đã xin lỗi rất nhiều nhưng gấu ko nói gì hết. Gấu nói mất lòng tin + mệt mõi, trời ơi chết mết![]()
hay lắmChủ topic xin lỗi cái gì,càng xin lỗi thì nó càng leo lên đầu ngồi,mình nói thật đấy.
Lúc xưa wen con kia cũng y chang,cũng hay giận dỗi chia tay nhảm lọ,khi ấy toàn phải xin lỗi,mua quà tặng năn nỉ blah blah.Riết rồi nó lờn mặt cái chó gì cũng làm ầm lên đòi chia tay,1 ngày nọ đẹp trời mình ok,và thế là chuỗi ngày khóc lóc "em sai rồi" blah blah,nhưng muộn rồi em à.Hi vọng chủ thớt đừng để em nó nắm đầu.
Thân.

Giờ ngẫm lại mình thấy có lỗi nhiều quá, đã hứa với gấu là sẽ ko bao h đi cafe 2 ng`, thế mà tính tò mò tăng cao, đi mà k báo cáo gấu.
Rồi lại đi kể sự thật, có chăng là thằng tính quá.
Mình yếu đuối, trẻ con, dỡ người, bây giờ mình ko biết làm gì, trước khi gõ những dòng này mình đã khóc rất nhiều, mình yêu gấu lắm nhưng đã làm cho gấu ko tin mình nữa rồi :(.
Buồn lắm, hi vọng sau đêm nay gấu bình tâm lại và có suy nghĩ với mình.
Đã tự nhủ sẽ là người để gấu tựa vai vào, để dựa dẫm, thế mà giờ đây....
Con nhỏ này nó k chơi facebook, nhắn tin cho gấu rùi k thấy nhắn lại, đang chờ...
Đang cố gắng khắc phục tính trẻ con của mình, bạn nào nói mình trẻ con mình chấp nhận vì thật sự ai cũng nói vậy!
thấy chưa? trời đánh ngay cái suy nghĩ 2 tay bắt cá, lưỡng lự là bị phạt ngay
mấy hôm là lại làm lành ngay ý mà, xin lỗi gấu đê